• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

GẶP MẶT NHÂN KỈ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP CLB HANOI

Cái không hiểu thể hiện trong chính bài viết này của bạn nữa đấy : TỪ NGỮ. Đó mình muốn nhắc bạn là như thế đó:(

Hãy giữ sự trong sáng của tiếng Việt


Hì hì... a.Ân nghiêm khắc với các e teen quá :D
Không biết lịch có đi đc vào thứ 7 kg nhỉ, thứ6 e vẫn phải đi làm, kg đi đc hic...
 
Tổ chức gặp mặt

Về buổi tổ chức họp mặt kì tới tôi thấy cón lẽ cũng nên nêu mấy nguyên tắc sau để các thành viên mới ít khi tham gia nắm được::

- thời gian sẽ vào ngày nghỉ ( Thứ 7 hoặc chủ nhật ) để mọi người thuận tiện bố trí thời gian tham gia
- Địa điển sẽ là Hà nội hay Ngoại tỉnh tùy theo ý kiến của số đông:-?
- Thành phần : Mọi người yêu thích trao đổi về thiết bị cầm tay đều tham gia được
- Kinh phí : Theo truyền thống kinh phí sẽ chia đều cho các thành viên tham gia, tuy nhiên các bạn là sinh viên có thể chỉ đóng góp phần kinh phí tối thiếu ( Không quá 100K):D Vì CLB Hà nội vốn được thành lập từ các bạn sinh viên và giwof đây mọi người đã đi làm nên rất thông cảm và chia sẻ với các ban sinh viên
Hoan nghênh các cá nhân và doanh nghiệp đứng ra tài trợ =D>
- Các bạn thành viên CLB vốn đã có mối quan hệ tốt đẹp và thường gặp mặt vào cuối tuần nhưng đây là buổi gặp mặt chính thức vì thế nên bố trí thời gian tham gia và nhắn tin để các bạn có mặt từ ngày đầu tham gia. Các thành viên hiện tại luôn ghi nhận sự nhiệt tình và công sức đóng góp của các " lão thành cách mạng"

Nhân dịp 3 năm nhờ bạn Toàn chọn lọc một số bức ảnh tiêu biểu về hoạt động của CLB và đăng tải tại đây để mọi người cùng " thả mình về với quá khứ":D

Nguyên chủ tịch CLB
 
Đã Up một số hình ảnh để anh em thả mình về quá khứ một chút để cố gắng hơn nữa cho hiện tại, sắp tới là 3 năm thành lập Club Hà Nội rồi, mọi người có gắng đi đông đủ nhé.
 
Xôm tụ quá, sao tpHCM ko lập 1 club như vậy cho bằng chị bằng em để thỏa thix ăn nhậu và chém gió?Ôi...ta phải làm thôi!
 
Toàn xem trong ảnh liên hệ thông báo cho các anh em lâu kg gặp mặt đặc biệt là : Khanhgt, Hungpdahl, Tuanquang, Dungatomcuibap,Sonhachau, phuong anh...Minhanhtran, tubua, duc ruavang10kg ....longgiang81,hungnokia3300.... đê đến dự nhé. Thống nhất thời gian và địa điểm để tuần sau gặp nhau trao đổi trù bị thêm nhé.

Tạm thời thì toàn phụ trách công tác liên lac nhé! nhớ mời anh em Hải phòng, Hải dương, Quảng ninh

Nhìn lại ảnh thì thấy bước đường đã qua cũng thật là thú vị mà chác là trên các diễn đàn cũng hiếm có được những mối quan hệ thân tình, vui vẻ như vậy

Nếu được thi vào chỗ phòng truyền thống copy ảnh làm PPT để đến hôm đó chiếu cho vui
 
Chỉnh sửa cuối:
Tay Nam "nham hiểm", vẫn lưu giữ và lôi mấy tấm hình của anh ra bêu riếu thiên hạ hả? :))

Nhớ không khi hồi 2 năm trước CLB HN mà thấy lòng xao xuyến khó tả !!! :-?:-?:-?
 
CLB Hà Nội sẽ luôn có những thành viên nhiệt huyết, chúc CLB Hà Nội tổ chức kỷ niệm với số lượng thành viên đông nhất và vui nhấn, đàm ấm nhất. :D
 
nhanh thật đã 3 năm thành lập câu lạc bộ rùi.anh em gắn kết với nhau cũng đã được 3 năm xin chúc sức khỏe tới tất cả anh em trên PV.
đăng ký luôn nào:Nguyễn Đưc Tuấn
dt:0988398186
 
Nếu điều kiện thời gian cho phép (tổ chức ngày nghỉ) thì sẽ cố gắng tham gia.
Lâu lắm không tham gia off full rồi :(
 
dscn0074xi9.jpg

"Sếp Quang" của diễn đàn đây bạn nhé, trông hoành tráng chưa :D:D:D
Các bạn bớt chút time đăng ký và tham gia để diễn đàn ngày càng lớn mạnh nào!!!
 
Mọi người vào đăng kí và cho ý kiến đi để thống nhất xem đi xa hay làm ở HN nhé. Nhìn lại những kiểu ảnh này thấy bao nhiêu kỷ niệm, một thời hoành tráng, anh em toàn Exec xếp thành cột cao ngất, giờ Club HN mà xếp HD2 thì chắc còn cao hơn thế, hôm tới này làm mấy kiểu ảnh nữa để năm sau còn nhìn lại :))
 
Mọi người vào đăng kí và cho ý kiến đi để thống nhất xem đi xa hay làm ở HN nhé. Nhìn lại những kiểu ảnh này thấy bao nhiêu kỷ niệm, một thời hoành tráng, anh em toàn Exec xếp thành cột cao ngất, giờ Club HN mà xếp HD2 thì chắc còn cao hơn thế, hôm tới này làm mấy kiểu ảnh nữa để năm sau còn nhìn lại :))

Theo ý của mình thì chúng ta có thể tổ chức vào CN, đi xuống HP cũng kg xa lắm, đi từ 7h sáng, khoảng 9h vào đến nơi, off với a e HP, rồi ăn trưa, chiều đi xuống Đồ Sơn "tắm cạn" ... Thế là quá ngon lành rùi ... Chỉ lo anh Ân với anh Nam có chịu đi theo mấy a e trẻ xuống Đồ Sơn kg thui :D
Kinh phí thì chú Toàn lo hết mà, làm Ngân hàng nhìu $ lăm, a e lo j nữa :D
 
Phải có time và dk thì làm chuyến HN nửa "ăn chơi" dịp này thì chắc phải lếch về luôn quá...
Anh Ân khắc khe với mấy chú teen quá mà tội cho mấy chú ấy...

@ Thành viên là Sinh Viên : xem lại bài viết của Chủ Tịch CLB HN nhé !!! Rất đúng điều các bạn quan tâm đấy
@ Mod off ... thử cầm tờ đơn của mình nói trước "quần hùng" khi tuyên bố lý do buôi off xem có mấy cánh tay đồng ý nhá ;;)

Chúc anh em CLB HN - các CLB gần khu vực HN nếu có tham gia ... sẽ có 1 buổi offline đầy tình cảm như những hình ảnh mà bài viết đầu tiên đã thể hiện.

Nhưng trước tiên .. anh em đăng ký và góp ý kiến đi .. đó là điều quan trọng để tạo nên 1 buổi offline thành công.
 
Em ở Quảng Ninh, nếu CLB HN tổ chức ở Hải Phòng thì em cũng cố thu xếp đi off một bữa cho biết mọi người...
 
Nhìn lại ảnh thấy biết bao kỷ niệm. :(
@tlg: anh Ân chắc đang căng thẳng chuyện dạy con nên hơi khắt khe tí, không sao đâu, đi off lại vui ngay ý mà. \-/
@anh Ân: mà lần này anh ko phải đi xe nhé, em qua em đón. :))
 
Thực sự nhìn lại chặng đường của CLB Hà Nội mà biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về... Rất mong được tham gia cùng toàn thể anh em CLB Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Các anh em khác cũng vào đăng ký tham gia để hôm tới đựoc gặp mặt đông đủ nhé:

Tên: Trần Hoàng Anh
PV : minhanhtran
Mobile: 093.421.3535
 
Tay Nam "nham hiểm", vẫn lưu giữ và lôi mấy tấm hình của anh ra bêu riếu thiên hạ hả? :))

Nhớ không khi hồi 2 năm trước CLB HN mà thấy lòng xao xuyến khó tả !!! :-?:-?:-?

Không phải đâu anh ơi , ảnh này cu Toàn nó lưu và nó đưa lên đấy. Em làm gì có tấm nào đâu. Kể ra thì cũng cong thiếu vài mốc nữa
 
Ước gì mình được tham dự :)
Chúc các anh em có buổi off vui vẻ nha, đọc lại quá trình xây dựng và phát triển của CLB thấy hoành tráng quá.
 
Back
Top