• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cảnh báo về một cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản : hoangpham.75 (Toàn) và kêu gọi sự giúp đỡ từ tấ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
- HHVN đã bị trục lợi sự uy tín của các thành viên với nhau. Đây là điều hết sức tiêu cực và đáng gọi là "báo động" khi giao dịch. Bởi lẽ, chính vì là các members có tuổi nên các vụ đánh tháo món hàng giá trị thấp rất hiếm/ không hề xảy ra so với các diễn đàn "lộn xộn" khác, mà thay vào đó là các vụ đánh tháo cực kỳ tinh vi và công phu, và giá trị món hàng cực kỳ ca. Khi đã xảy ra rồi thì cách giải quyết của từng vụ việc có sự khó khăn khác nhau tùy vào mức độ dàn xếp của bị cáo, nhưng cách giải quyết tạm thời vấn nạn này em nghĩ rằng chúng ta nên "hạn chế sự tin tưởng quá mức" với đối tượng giao dịch. Mất thời gian 1 chút, bất tiện 1 chút nhưng luôn đảm bảo HHVN là diễn đàn với nhiều members trong sạch! Tuy nhiên phần nào cách này làm mất đi chút độc đáo của HHVN nhưng với các sự việc vừa qua, chúng ta biết làm thế nào hơn!

Em vừa mua ống kính của bác Khanh (nick là Sup) hôm kia (5/12/2010), bác ấy còn chuyển ống kính cho em xem trước, hài lòng rồi bác ấy mới bảo em chuyển khoản mà!

Nhưng rõ ràng một điều trong vụ 2 laptop HP ở trên, lòng tốt đang bị lợi dụng!
 
Cũng tùy hàng thôi bác Chuyên ơi. Với lại, dù sao bác cũng là đồng hương với bà xã mình, bác ko trả thì Tết mình về xin bữa thịt chó và thịt mèo. :D

Len MF với máy film rẻ tiền thì thoải con gà mái, chứ bảo len L thì mình không làm vậy đâu. :D

Nhiều khi thoải mái quá thành ra lại có tội. Đáng ra người ta không tham như vậy, nhưng tự dưng cầm 1 đống tiền to (dù VNĐ bị mất giá nhưng mấy chục triệu là to rồi) thì tự dưng lòng tham của họ nổi lên, không cưỡng lại được là làm liều thôi.
 
tình hình thời hạn 1 tuần cũng qua lâu rồi. K thấy update tình hình j nhỉ?
 
Trước hết em xin cảm ơn tất cả mọi người đã vào đây, đọc và chia sẻ cùng em cũng như những người bị hại khác.

Thời gian kể từ ngày vụ việc xảy ra đến nay cũng đã hơn nửa tháng, nhưng thật tình mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ và cũng ko có tiến triển nào khá hơn, cá nhân em cũng muốn ra công an trình báo nhưng thật sự mình chẳng nắm được bằng chứng nào trong tay cả, nên muốn bên công an vào cuộc cũng là việc khó xảy ra.

Còn bản thân hoangpham.75 sau khi nhắn tin cho em và anh Long (F2 Laptop) hứa hẹn 1 tuần, 2 tuần sẽ trả tiền, nhưng thực tế là sau thời hạn trên vẫn ko thấy động tĩnh gì. Thật ra em cũng đã biết trước được điều này, việc hẹn thời gian như thế kia chỉ là một trong những cách mà hoangpham.75 đã nói với những người bị lừa khác. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua em vẫn cố gọi điện và nhắn tin cho hoangpham.75 với mong muốn được nói chuyện cho rõ ràng, nhưng đều ko thể liên lạc được.

Bị lừa mất một số tiền ko phải là nhỏ, em cảm thấy rất tức và rất buồn, nhưng nhiều lúc em cũng nghĩ đến gia đình của hoangpham.75 có lẽ bây giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh rất khốn khó, thôi thì xem như số tiền kia là em giúp cho vợ con của hoangpham.75, nghĩ đến đó em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và thật sự là đến bây giờ em cũng xác định số tiền kia xem như đã mất, vì khả năng lấy lại rất mong manh (ko có manh mối để tìm hoangpham.75, và thậm chí có tìm gặp được thì chắc gì hoangpham.75 đã có khả năng chi trả). Tuy nhiên, suốt cuộc đời này em sẽ ko bao giờ quên món nợ đó, em ko cố gắng truy tìm, nhưng nếu có cơ hội em vẫn sẽ gặp cho bằng được hoangpham.75 để giải quyết việc này, em thương cảm cho gia đình hoangpham.75 trong hoàn cảnh này nhưng ko thể nào chấp nhận được hành động lừa đảo và cách xử sự như vậy.

Em biết rằng hoangpham.75 vẫn thường xuyên vào HHVN, vẫn theo dõi những tin tức liên quan đến vụ việc này, do vậy nhân đây em cũng nhắn cho hoangpham.75 vài lời mà lâu nay em đang cố gắng để được nói trực tiếp cho hoangpham.75 nghe : Anh Toàn à, anh cố gắng trốn tránh như vậy ko phải là cách, anh trốn được 1 tháng, 1 năm, ... nhưng có trốn được cả đời hay ko ? Em đã nói rằng lần nay xem như em cho anh mượn tiền, em chấp nhận cho anh nợ số tiền đó đến khi nào có điều kiện thì hoàn trả lại cũng được, nhưng với điều kiện phải gặp nhau hoặc nói chuyện sao đó cho rõ ràng, chứ những gì anh đang làm thì chẳng khác nào là ăn cướp. Nếu anh xác định mình là ăn cướp rồi thì có lẽ cũng ko còn gì để nói, anh cứ trốn chạy đi, càng xa càng tốt, đừng bao giờ để bị em hay ai đó bắt gặp, vì nếu gặp thì có lẽ ko ai bỏ qua cho anh đâu. Còn nếu con người anh vẫn còn lương tâm, vẫn còn muốn có cơ hội làm lại từ đầu, thì em thành thật khuyên anh hãy dừng lại.

Lâu nay em chán quá nên cũng ít vào topic này, mỗi lần nghĩ đến việc này chỉ khiến mình cảm thấy bất lực thôi, bất lực vì bị người ta lừa một cách dễ dàng quá, và bản thân mình cũng ko làm gì được để giành lại công bằng, bất lực khi nhìn thấy kẻ xấu vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thôi thì bây giờ em cố gắng kiếm lại từ từ, năm nay là năm xui của em, hi vọng sang năm sau sẽ khá hơn vậy.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ.
 
Cuối năm rồi mà gặp chuyện chán nhỉ.Lòng tham của con người đánh chết lòng tự trọng và đôi khi lại bất chấp hậu quả ( bị người đời rẻ rúng, gia đình bị ảnh hưởng, con cái không dám ngẩng mặt lên...).Thôi thì các bác "nạn nhân" cứ coi như của đi thay người, bố thí cho một kẻ lầm lạc để lòng mình có thể thanh thản hơn.
 
Báo công an đi bạn, nói chung mình chúa ghét bọn lừa đảo dựa vào cái mã đẹp trai đại đại gia lừa đảo mọi người. Có hình có địa chỉ (Cũ) của nó công an sẽ tìm ra nhanh thôi. Cho nó vào tù cho nó chừa...
 
Khá buồn khi đọc topic này, cá nhân mình đã giao dịch với A. Toàn nhiều lần và thật sự tôn trọng anh ấy, mình cũng chia buồn với A. Đạt và rất ngưởng mộ cách sống anh này (mất khá nhiều thứ nhưng trong lúc nào cũng vui vẻ và bình tĩnh, kể cả lúc gọi cho mình hỏi về tung tích A. Toàn)

Cách đây 2,3 tháng, sau nhiều cuộc mua bán với A. Toàn, mình có nhờ anh ấy SHIP 2 cái Phone bên Đức về VN tổng giá trị khoảng gần 9tr đồng, anh ấy bảo là được và bảo mình chuyển tiền, không 1 chút mảy may, mình chuyển luôn, 2 hôm sau anh ấy bảo là bên Đức họ không chịu SHIP về VN, anh ấy bảo thôi để a chuyển lại cho e, khi nào được thì a bảo e sau, thế là tiền lại được chuyển về TK cho e (e chưa gặp anh ấy lần nào ở ngoài hết)

Anh em đừng bảo là em may mắn nên không bị anh ấy lừa, e tin a ấy không phải là người như vậy, có lẽ sự thất bại trong công việc và cuộc sống khiến người ta không làm chủ được bản thân mình, vẫn hy vọng 1 ngày nào đó A. Toàn trở lại và có sự đền bù thích đáng cho anh em

Thôi A>.Đạt đừng buồn nữa nghen, có dịp về SG e ghé qua cửa hàng ủng hộ a :D
 
Với những giấy tờ trên thì ko thể đủ để mang ra công an được. Thôi anh Đạt đã nói thế thì cũng coi như mở cho a Toàn 1 con đường sống. Số tiền đó ko to nhưng cũng đủ để người ta làm lại từ đầu, hy vọng là vậy. "biểm khổ mênh mông, quay đầu lại là bờ". Ai cũng biết vậy nhưng chả mấy ai làm được. Đời ko cho không lấy không của ai cái gi 2 anh ạ. Năm hết rồi, cũng chỉ chúc 2 anh sang năm gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống và công việc
 
chả biết phải nói thế nào, bác Đạt lành tính thật nhưng mất mát ( so với em và rất rất nhiều người khác) là lớn quá!
Cà về tiền và cả về lòng tin!
 
Theo ý kiến riêng của bản thân mình :D .Đối với Đạt đã có lời nói như thế với anh Toàn ,Ban quản trị nên đóng topic này lại tránh tình trạng Spam gây bức xúc cho anh Toàn nhiều hơn .
Riêng đối với anh Toàn ,mình mong anh đọc những lời chân tình của anh Đạt và sớm liên lạc với anh Đạt để giải quyết vụ việc này ,Đạt đã mở lời với anh ,mình thiển nghĩ Đạt cũng không gây áp lực với anh trong giai đoạn khó khăn này .Riêng mình ,chúc anh sớm vượt qua khó khăn ( mình tin thế ) và sớm thanh toán số tiền không phải nhỏ cho Đạt ,anh sẽ không bao giờ tránh được áp lực tâm lý của Gia đình và xã hội nếu anh không sớm liên lạc với Đạt đâu anh Toàn .
Còn đối với các thành viên khác ,nếu các bạn có thiện ý giúp đở anh Đạt ,thì hãy chứng tỏ mình bằng liên lạc trực tiếp với anh Đạt .
 
Khoảng một ngày sau khi em viết bài viết ở đây (#66 Post), thì bác hoangpham.75 đã liên lạc với em, đây là lần đầu tiên em được nói chuyện với bác hoangpham.75 kể từ khi vụ việc xảy ra. Sau khi nói chuyện xong, mặc dù vấn đề vẫn ko được giải quyết (em vẫn ko lấy lại được tiền), nhưng em cảm thấy khá nhẹ nhõm vì ít ra bác hoangpham.75 cũng đã có đôi lời với em, còn hơn là trốn tránh bao lâu nay.

Trong điện thoại, bác hoangpham.75 đã có lời hứa sẽ trả lại tiền, và bảo em hãy tin ở bác ấy thêm một lần nữa. Em rất thông cảm cho hoàn cảnh của bác ấy, và xem như cho bác ấy mượn số tiền này, sau này khi nào bác có điều kiện thì hoàn trả lại. Hi vọng bác hoangpham.75 sớm có cơ hội làm lại từ đầu và có khả năng hoàn trả lại các khoản tiền kia cho em và những người khác. Chúc bác may mắn.

Vụ việc này xem như khép lại tại đây, vấn đề còn lại chỉ là thời gian và lời hứa của bác hoangpham.75, hi vọng mọi thứ sẽ đi đến kết quả tốt đẹp.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ.
 
Em cũng thấy bác Đạt lành tính, thương người quá,thôi thì coi như mất tiền đi bác ạ,ở hiền khắc sẽ gặp lành,đôi khi phải coi hay phải chấp nhận cái ý nghĩ ' tiền bạc là vật ngoài thân' rồi sẽ kiếm lại đc,thực ra thuê người để xử bác H kia cũng chẳng khó khăn gì nhưng làm thế thì lương tâm nó áy náy,mà đời thì không cho hay lấy của ai hết,cái gì cũng có giá của nó,ko trước thì sau bác ạ,tất nhiên cảm giác mất tiền nó ' cay ' lắm,năm ngoái e cũng bị mất gần nửa cái nhà,nhiều khi nghĩ mà buồn nhưng rồi cố tự AQ bản thân mình vì có tức giận cũng ko lấy lại đc tiền,chúc bác và các bác cuối năm làm ăn tốt để gỡ gạc lại phần nào nhé
 
Năm mới đến rồi, còn tính bằng giờ thôi. Mong các anh sớm giải quyết được vấn đề. Mong những thiệt hại sẽ được giải quyết. Mong ai lầm lỡ sẽ quay đầu lại với "bờ" trong lúc mọi người còn chừa cho một con đường.

Cá nhân em năm qua cũng là một năm có nhiều thất bại trong công việc lẫn quan hệ, giờ chỉ biết mong qua năm mới sẽ tốt đẹp hơn chút.

Chúc toàn thể anh em HHVN sang năm mới thành công, may mắn và vui vẻ.
 
Ngoài lề một chút. Em nghĩ có chuyện gì đi nữa thì bác alo0909097609 không nên đưa hình gia đình người ta lên như vậy. Chỉ cần tấm hình đầu tiên là đủ.

Mình cũng từng bị 1 người từng được coi là anh em trên này lừa tiền. Tuy số tiền khá nhỏ bé so với vụ này. Nhưng mình hiểu được tâm trạng của những người bị hại.

Mong rằng mọi việc sẽ dần được giải quyết.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top