• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Đi Getz ở Hà Nội sướng thế nào:D

nvh_hn

...
GẮN KẾT
Em mua xe cách đây 2 năm, sau khi mua 2 tháng gấu đã đòi đổi xe nhưng đến giờ phút này vẫn lăn tăn, chưa đổi được vì nhiều lý do nhưng phải nói em thấy đi xe này quá hay:

1. Xe còi nên chẳng phải chăm sóc gì: từ lúc mua xe đến nay lúc nào bẩn quá em mang đi rửa chứ chưa bao giờ cầm cái giẻ lau được cái xe:)

2. Tính em vốn cẩn thận nên mua bảo hiểm từ lúc mới mua xe. Qua hơn 2 năm đi, xe xước xát cũng tương đối nhưng xe cỏ nên em lười, cũng chẳng bi tuốt tát lại gì cả. Xe ngon có lẽ mỗi năm phải tuốt tát vài lần rồi ấy chứ:D

3. Chi phí nuôi xe, đi lại hợp lý: về cơ bản từ lúc mua xe em chẳng mất chi phí sửa chữa gì, tiền gửi xe thì tính xe cỏ nên rẻ.

4. Xe bé nên đi lại trong phố thuận tiện. Em thì ít đi xa, thường loanh quanh trong phố nên thấy xe này đi ẩu tí cũng không sao: xe nhỏ, xe cỏ nên có va chạm cũng không xót.

5. Có đợt cơ quan em cấm để xe (ở sân cơ quan), em sang ngõ cạnh cơ quan vứt vạ vật, vậy cũng đỡ được khối tiền gửi.

6. Gặp xxx thì xe cỏ cũng ít bị vặt.

7. Sau hơn 2 năm đi xe, giờ nếu mang bán tính ra em vẫn ăn ra:D

Còn gì nữa nhỉ, mời các bác bổ sung tiếp...
 
Loanh quanh đi làm thì nhất roài. Lúc Sếp cũ của em từ camry lên lexus LS, tài camry nộp đơn xin nghỉ luôn...................
 
Loanh quanh đi làm thì nhất roài. Lúc Sếp cũ của em từ camry lên lexus LS, tài camry nộp đơn xin nghỉ luôn...................

Em đổi xe lăn tăn nhất cái khoản phải đi đứng chuẩn chỉ, không là ăn đòn ngay chứ không như con này:)
 
W..o...w... Getz là niềm mơ ước của em Bác Mod lại nói là "xe cỏ" nghe shock hàng ghia :D

Xe này chạy loanh quanh trong phố em thấy chẳng xe nào bằng, chi phí các kiểu kể cả nhiên liệu luôn ở mức thấp nhất chỉ thua xe máy thôi ạ lại đỡ tốn thời gian chăm sóc.
 
W..o...w... Getz là niềm mơ ước của em Bác Mod lại nói là "xe cỏ" nghe shock hàng ghia :D

Xe này chạy loanh quanh trong phố em thấy chẳng xe nào bằng, chi phí các kiểu kể cả nhiên liệu luôn ở mức thấp nhất chỉ thua xe máy thôi ạ lại đỡ tốn thời gian chăm sóc.

Con này sao bằng Ỉn được hả bác:D
 
Xe của pác còn "cỏ" thua xa chiếc Wagon nhà em; vật vạ ẩu tả cũng gọn hơn cả của pác; sau khi đi em này; tay em to hơn tay pác là cái chắc :))=))
 
Xe của pác còn "cỏ" thua xa chiếc Wagon nhà em; vật vạ ẩu tả cũng gọn hơn cả của pác; sau khi đi em này; tay em to hơn tay pác là cái chắc :))=))

Cơ bản nhất theo em con Getz lưu thông ở đường phố HN hợp lý, chứ như con này chạy ra đường trường thì cũng hơi oải.
 
Xe bây giờ chỉ là phương tiện che mưa che nắng , cho em chọn lại em chọn mua morning hoặc spark , nhỏ gọn , tích kiệm .
Getz vios morning toàn những xe tích kiệm xăng cao
Thực ra đường trường nếu ko đi nhanh ( ham vượt ) thì mấy em đó cũng thỏa mãn tốt , có 1 điểm duy nhất là vỏ mỏng , ồn .
 
Xe bây giờ chỉ là phương tiện che mưa che nắng , cho em chọn lại em chọn mua morning hoặc spark , nhỏ gọn , tích kiệm .
Getz vios morning toàn những xe tích kiệm xăng cao
Thực ra đường trường nếu ko đi nhanh ( ham vượt ) thì mấy em đó cũng thỏa mãn tốt , có 1 điểm duy nhất là vỏ mỏng , ồn .

Đi đường trường mấy cái đường rộng rãi thì không vấn đề gì lắm, tuy nhiên đi đường 5 thì khó chịu thôi rồi. Đường thì hẹp, xe thì đông, xe mình bé, phân khối nhỏ nên xe công, xe tải nặng nó phi qua ù hết cả tai:)
 
À thường thì tâm lý người đi xe nào sẽ sướng xe đấy

Hồi đầu mua đc cái matiz đi cũng thấy sướng lắm , số vào nhẹ này , côn nhẹ này , tích kiệm xăng này , lên 80-100 vẫn như thường này

Sau đó chuyển em số tự động thì lại sướng kiểu ko mỏi chân , tay free này vv....

Đến bay giờ chỉ ước ao cái độ ồn :)) , ngồi thử s class rùi nên cái ước ao nó xa vời quá , và lại tự sướng bằng cách bật nhạc to , cho tiếng nhạc nó át tiếng ồn nhưng cái ồn vọng từ gầm lên ko thể hết :))
 
Bên này nhẹ nhàng nhỉ? Bên OF bài này các cụ vào quăng đá hộc.
 
Bên này nhẹ nhàng nhỉ? Bên OF bài này các cụ vào quăng đá hộc.

Bên OF các cụ quăng đá hộc tự bị biêu đầu mẻ trán rồi đấy cụ;). Bài viết của em nội dung rất rõ ràng, đơn giản, em đâu có PR quảng cáo hay so sánh, khuếch khoác gì đâu; các cụ ấy đọc không đọc lại lôi mec, bi... ra phô trương kệch cỡm làm gì.
 
Đi đường trường mấy cái đường rộng rãi thì không vấn đề gì lắm, tuy nhiên đi đường 5 thì khó chịu thôi rồi. Đường thì hẹp, xe thì đông, xe mình bé, phân khối nhỏ nên xe công, xe tải nặng nó phi qua ù hết cả tai:)
Đúng là xe nhỏ chỉ hợp trong phố thôi bác Hà nhỉ, chạy ra đường trường biết nhau ngay ;))


...Đến bay giờ chỉ ước ao cái độ ồn :)) , ngồi thử s class rùi nên cái ước ao nó xa vời quá , và lại tự sướng bằng cách bật nhạc to , cho tiếng nhạc nó át tiếng ồn nhưng cái ồn vọng từ gầm lên ko thể hết :))

Mazda thì ồn là đặc trưng rồi bác nhỉ, chạy mãi cũng quen cái tai =))
 
Đổi Spacy mận chín không bác? :)))))
 
Bên này nhẹ nhàng nhỉ? Bên OF bài này các cụ vào quăng đá hộc.
Trước giờ đọc bài bên đấy thấy các cụ có vẻ trí thức, ăn nói nhỏ nhẹ. Dạo này tự dưng mọc đâu ra mấy ông không biết có phải kiểu trọc phú hay không, hợm hĩnh giọng khoe khoang thấy ghét.
Topic bác Hà có thằng còn vào chê Getz, khoe Ford nữa mới ghê chứ.

Em đi chân đất quen, mơ chiếc như của bác mà chưa có nổi đây :D
Cơ mà đi mấy chiếc nhỏ nhỏ như này luồn lách tiện. Mỗi lần đi chăn rau em cũng hay thuê mấy chiếc này vì vòng vèo dễ, hotel các thứ chui vào tận phòng khách của nó :D
 
Back
Top