Theo yêu cầu của các bác em xin chia sẻ ít thông tin em có về em này.
Em citizen này mã là CC0005-06E. Chất liệu vỏ là Stainless Steel và Ceramics (nhưng em hơi ngán phần ceramics vì va mạnh là vỡ, em cầm mà không dám test phần nào là inox xi đen, phần nào là ceramics cả). Dây cao su (đứt thì chắc chả biết kiếm đâu sợi dây cho hợp tông để thay vào). Kính sapphire chống chói (Sapphire with anti-reflective coating). Chống nước 5 bar (nghĩa là chỉ cho đi mưa, rửa tay, tắm).
Hàng sx có số lượng 990 cái. Cái của em 981. Em muốn chọn số đẹp nhưng cũng chẳng được do mình không có số má gì với bọn Nhật cả =((
Chức năng bao gồm: lịch ngày ở ô số 6, thứ ô số 9, giờ 24 ở ô số 3. Lịch vạn niên (Perpetual Calendar), không cần chỉnh ngày dù năm nhuận hay năm gì, chuẩn tới 2100. Qua 2100 thì chắc đến đời cháu em nó phải 2 tháng lấy lại ngày 1 lần. 1 chức năng mà không biết là bọn Citizen thức thời hay giống như các chuyên gia hay chê bai các công nghệ khác là đi trước thời đại nên chết yểu từ khi mới ra, đó là chức năng lấy giờ từ vệ tinh. Bác muốn lấy giờ thủ đô nào thì bật chế độ lấy giờ vệ tinh, trỏ tới vị trí thủ đô đó kim sẽ quay vù vù tới giờ hiện tại của quốc gia đó. Tất nhiên là nếu các bác thuộc múi giờ GMT+... của các thủ đô thì có thể cộng nhẩm bằng miệng (nhưng nhớ cái đó thì hại não quá), và có 1 số dòng đồng hồ của Casio có chức năng world time nhưng đó là đồng hồ led điện tử, còn đây là đồng hồ kim nên em thấy cũng hơi pro (tất nhiên là em chẳng cần biết gì về giờ thằng mẽo hay khựa đang là mấy giờ làm chi chi nhưng mê cái công nghệ ạ)
Nhưng điểm mạnh lớn nhất thằng này làm em mê mẩn ngoài công nghệ vệ tinh mà mình có thể chém gió tung chưởng ra là ở mặt thiết kế. Em này mà cầm ở ngoài thì đẹp vãi chưởng các bác ạ. Hôm đầu em thấy em nó ở showroom thì đêm về nằm cứ ám ảnh vì giá tiền (em có làm 1 topic hỏi ý các bác trong đây). Đúng 23 tiếng sau là vác thẻ ra quẹt quẹt lấy ngay em nó về. Đeo cực kì lạ và ít gặp. Em đi tiếp khách thì các bác đeo rolex hột xoàn vài chục ngàn hay cartier hay hermes chả ai hỏi, mà cứ xoắc vào cái tay của em hỏi em citizen, đưa các bác ấy xem đeo thử mà cứ canh me xem các bác ấy có chỉnh chiếc gì không kẻo hỏng thì tiếc lắm. Em hơi ích kỉ và hơi xót của nên các bác thông cảm cho tính xấu này của em nhé :">

Nhìn cái nắp đít của em nó mà sợ vãi chưởng ra. Do not open. Service Center repair only. Thế là nếu đồng hồ có vấn đề thì chỉ biết bay sang Nhật mà ngồi chờ thôi các bác ạ.

Vòng xoắn xanh nhìn mê mẩn quá :x


Cái này bọn Nhật bủn cứ tán với em là mặt số 3D nhiều tầng lớp. Nhiều tầng lớp thì em hiểu chứ 3D thì em nhìn chả thấy cái quái nào 3D cả.


Phải ráng thỉnh bộ tủ này về để còn tiện cho chém gió đại pháp >
Thằng nào để cái cặp kế bên nhìn như vụ ám sát hitle

Giá thì em xin phép không dám nói, nhưng ở nước ngoài thì để 3000$ trở lên. Và cái này em chỉ chia xẻ chứ không nhá hàng để bán. Mà có bán thì cũng không bán được do em đã cắt dây cao su cho vừa tay em rồi >
[video=youtube;1fg61AbNKik]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1fg61AbNKik#![/video]
Sẵn mấy hôm nay đang có bão nên em xin góp tí gió. Các bác có lạnh thì mặc áo khoác vào nhé. Em xin hết :x
Em citizen này mã là CC0005-06E. Chất liệu vỏ là Stainless Steel và Ceramics (nhưng em hơi ngán phần ceramics vì va mạnh là vỡ, em cầm mà không dám test phần nào là inox xi đen, phần nào là ceramics cả). Dây cao su (đứt thì chắc chả biết kiếm đâu sợi dây cho hợp tông để thay vào). Kính sapphire chống chói (Sapphire with anti-reflective coating). Chống nước 5 bar (nghĩa là chỉ cho đi mưa, rửa tay, tắm).
Hàng sx có số lượng 990 cái. Cái của em 981. Em muốn chọn số đẹp nhưng cũng chẳng được do mình không có số má gì với bọn Nhật cả =((
Chức năng bao gồm: lịch ngày ở ô số 6, thứ ô số 9, giờ 24 ở ô số 3. Lịch vạn niên (Perpetual Calendar), không cần chỉnh ngày dù năm nhuận hay năm gì, chuẩn tới 2100. Qua 2100 thì chắc đến đời cháu em nó phải 2 tháng lấy lại ngày 1 lần. 1 chức năng mà không biết là bọn Citizen thức thời hay giống như các chuyên gia hay chê bai các công nghệ khác là đi trước thời đại nên chết yểu từ khi mới ra, đó là chức năng lấy giờ từ vệ tinh. Bác muốn lấy giờ thủ đô nào thì bật chế độ lấy giờ vệ tinh, trỏ tới vị trí thủ đô đó kim sẽ quay vù vù tới giờ hiện tại của quốc gia đó. Tất nhiên là nếu các bác thuộc múi giờ GMT+... của các thủ đô thì có thể cộng nhẩm bằng miệng (nhưng nhớ cái đó thì hại não quá), và có 1 số dòng đồng hồ của Casio có chức năng world time nhưng đó là đồng hồ led điện tử, còn đây là đồng hồ kim nên em thấy cũng hơi pro (tất nhiên là em chẳng cần biết gì về giờ thằng mẽo hay khựa đang là mấy giờ làm chi chi nhưng mê cái công nghệ ạ)
Nhưng điểm mạnh lớn nhất thằng này làm em mê mẩn ngoài công nghệ vệ tinh mà mình có thể chém gió tung chưởng ra là ở mặt thiết kế. Em này mà cầm ở ngoài thì đẹp vãi chưởng các bác ạ. Hôm đầu em thấy em nó ở showroom thì đêm về nằm cứ ám ảnh vì giá tiền (em có làm 1 topic hỏi ý các bác trong đây). Đúng 23 tiếng sau là vác thẻ ra quẹt quẹt lấy ngay em nó về. Đeo cực kì lạ và ít gặp. Em đi tiếp khách thì các bác đeo rolex hột xoàn vài chục ngàn hay cartier hay hermes chả ai hỏi, mà cứ xoắc vào cái tay của em hỏi em citizen, đưa các bác ấy xem đeo thử mà cứ canh me xem các bác ấy có chỉnh chiếc gì không kẻo hỏng thì tiếc lắm. Em hơi ích kỉ và hơi xót của nên các bác thông cảm cho tính xấu này của em nhé :">

Nhìn cái nắp đít của em nó mà sợ vãi chưởng ra. Do not open. Service Center repair only. Thế là nếu đồng hồ có vấn đề thì chỉ biết bay sang Nhật mà ngồi chờ thôi các bác ạ.

Vòng xoắn xanh nhìn mê mẩn quá :x


Cái này bọn Nhật bủn cứ tán với em là mặt số 3D nhiều tầng lớp. Nhiều tầng lớp thì em hiểu chứ 3D thì em nhìn chả thấy cái quái nào 3D cả.


Phải ráng thỉnh bộ tủ này về để còn tiện cho chém gió đại pháp >

Giá thì em xin phép không dám nói, nhưng ở nước ngoài thì để 3000$ trở lên. Và cái này em chỉ chia xẻ chứ không nhá hàng để bán. Mà có bán thì cũng không bán được do em đã cắt dây cao su cho vừa tay em rồi >
[video=youtube;1fg61AbNKik]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1fg61AbNKik#![/video]
Sẵn mấy hôm nay đang có bão nên em xin góp tí gió. Các bác có lạnh thì mặc áo khoác vào nhé. Em xin hết :x

















