Công nhận đồng hồ của các bác đẹp thật, chắc em cũng phải cố dành dụm để thay con ĐH cũ em đang đeo thôi.
Mà em thấy 2 bác lexus va samurai, tung hứng ác quá, nghe hơi bị cải lương hehe. Có ĐH thì các bác cứ post cho anh em chiêm ngưỡng là được rồi, em thấy phụ kiện dày dép mà các bác cũng cho nốt lên diễn đàn về ĐH thhif hơi lố lăng quá.
Một chút góp ý cho các bác, chứ em không có ý gì đâu ợ
Chào bác Avenger_0880 và các bác ở thớt này,
Trước tiên, em xin thành thật xin lỗi bác Avenger_0880 và cám ơn ý kiến của bác!
E cũng cảm thấy rất vui khi nhận được thông cảm của các bác khác, được bác Dennix uy tín lẫy lừng nói đỡ cho một lời, cũng thấy nhẹ nhõm được một tí.
Nhưng dầu sao, cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền, tốn thời gian đến các bác. A e gặp nhau trên thế giới phẳng này, cùng chia sẻ sở thích, niềm vui rồi có khi lại trở thành những người bạn thân thiết trong khi chưa bao giờ gặp nhau. E nghĩ trong số các bác, chắc là đã có những tình bạn nảy sinh như vậy. E và bác Lexus tuy có hơi cá nhân trong cách chia sẻ, nhưng biết đâu từ đây lại nảy sinh một tình bạn!? Kết nối mọi người với nhau chẳng phải là một trong những tôn chỉ của HHVN hay sao bác Avenger_0880 ah!?
E không có ý biện minh cho hành động post ảnh phụ kiện làm loãng thread của bác Softcore. Chỉ mong bác Avenger_0880 bỏ chút thời gian theo dõi lại diễn biến câu chuyện:
1, Đầu tiên, e co ý định rước thêm một e đồng hồ nên lượn lờ, nghe ngóng các thread.
2, E nhận thấy mọi người có phản hồi rất tốt về đồng hồ Đức nên đã hỏi ý kiến cao thủ về môn này bác Softcore (gửi 10-10-2012, 12:35 trang 7 thread “Sinn 757 Diapal của em mời các bác ngắm ạ!”)
3, E hỏi ý kiến các bác khác khi đang phân vân giữa Sinn, đồng hồ Đức và Hublot (gửi 17-10-2012, 11:35PM , trang 67 thread này)
4, Quay trở lại thread của bác Softcore, e và các bác hieuagassi có bàn luận hơi sâu về sở thích sưu tập, cách chơi...nên có nói trật đường ray môt tí. ( e có xin lỗi bác Softcore khi post hình)
5, Bác quangphu1310 có vẻ muốn thắc mắc về đôi giày của e, nhưng e TỰ MÌNH cảm thấy là hơi lạc chủ đề nếu tiếp tục trả lời bên thread của bác Softcore nên không trả lời bác quangphu1301 mà quay lại thread này. Nhân đây xin bác quangphu1301 thông cảm cho e!!!
6, E quyết định rước e Hublot về, sau đó chia sẻ với các bác. (nhưng niềm mong muốn cưới e vợ Đức thì vẫn còn)
E xin lỗi các bác vì văn chương e hơi ngô nghê, diễn tả không được súc tích.Các bác chịu khó đọc giùm e nhé!
Còn về vấn để khoe hàng, thì e KHÔNG DÁM. Vì so với một vài bác, đơn cử như bác Havinhmaymay, trình của e chỉ là MUỖI. E có mà ĐIÊN mới đi khoe.
E không phủ nhận là e dùng đồ hiệu.
E nói cái này ra, mong các bác Avenger_0880 bỏ qua cho. Bộ LV chỉ là bộ phụ kiện khi làm việc văn phòng và giao dịch khách hàng của e thôi. Bác để ý kỹ là e chỉ có một Card case dòng Damier Ebene (cái có hoa văn ô vuông nhỏ), một túi dòng Damier Geant, còn lại đều là dòng da UTAH (da nâu, chỉ có ghi chữ LV nhỏ phía góc). Bác có biết tại sao không ? Tại vì e không thích kiểu cách “ dùng LV thì phải quảng cáo từ xa, phải có Logo LV thật to, thật nổi cho người ta nhận ra”. Card case dòng Damier Ebene nhìn một phát biết LV là do người ta tặng e, e thì không thích dòng này.
E chỉ muốn chia sẻ, và rất, rất vui khi có nhiều a e có cùng suy nghĩ là: món đồ chỉ có giá trị khi người dùng biết dùng nó. Đồ đắt đến mấy, mà không biết “ DÙNG” ( e nhấn mạnh chữ DÙNG viết hoa) thì giá trị sẽ bằng con số O, có khi lại còn phản cảm nữa.
Nói sau thì nói, sau cùng e vẫn là người có lỗi lớn nhất khi đã post hình không đúng nơi cho dù với bất cứ lý do gì. Đã làm phiền đến các bác rất nhiều khi tra tấn các bác bằng một bài viết không liên quan gì đến “khoe đồng hồ”. Rất xin lỗi các bác!!!
PS: bác Lexus vả Dennix phối đồ như stylist pro, chất quá!
Hôm nào sẽ cho e Hublot dã ngoại với một nhãn hiệu Jeans cực kỳ nổi tiếng, nhưng ít được biết đến là DSQUARED2. Mong được chia sẻ niềm đam mê với các bác!