30/4-1/5 này các bác đi đâu, chơi gì?

nvh_hn

...
GẮN KẾT
Em con nhỏ nên lưỡng lự không biết nên đi hay không:), đến lúc quyết thì hỏi loanh quanh mấy chỗ gần gần không còn phòng nên chắc ở nhà cho lành vậy;)

Hôm nay em đưa cụ già về Ninh Bình có chút công chuyện thôi, đang sợ tí ra QL1 cũng vỡ mồm:D
 
Hix, em cũng ở nhà canh miếu thôi. Sáng dậy tự nhiên nổi hứng đi tập thể dục, tự nhiên thấy mình sống gấp quá!
 
Năm nay nhà em ở nhà cho lành. Ra đường dạo này không an toàn, tốn kém. Ở nhà hú hí với nhau cho sướng. :D
 
Cty em đi nghỉ mát giữa tháng 4 rồi (cho ré mọi thứ) nên lễ này nằm nhà và cafe đầu đường.
 
làm tiệc nướng ở ngoài trời theo kiểu cắm trại, ngon bổ rẻ mà vui :D
 
Ra đường ngột ngạt đông đúc, lớp trẻ chen chúc nhau, các bác có con nhỏ nên tập trung ở nhà bố - mẹ, hoặc anh chị em, nấu gì đó ăn rồi cho các cháu chơi với nhau luôn. Vui mà ko rước mệt vào người.
 
Em thì Lễ này ở nhà dưỡng thương và trông 2 thằng nhóc mệt bở hơi tai..:D
Rảnh rỗi một chút là đem bút ra luyện tập, luyện cái món này đúng là phải kiên nhẫn và chịu khó, lúc nhỏ không chịu khó bây giờ già tay chân run rẩy lại bắt đầu tập viết, khổ thiệt..;).
 
Ra quán Linh béo, chơi bia cầm tay (Handheld Beer) là zui rồi:):)
Nhà em cứ nghỉ lễ là ở HN, k đi đâu cả, HN chỉ đúng là nó những dịp này thôi mà a :)
 
Oài, biết thế bám càng chú Hà xuống Ninh Bình

Em vừa đi về, tí nữa bị thịt ở Phủ Lý. Ai đời có 1 đoạn con con mà 1 chốt đầu, 1 chốt cuối TP, 3 cái đèn đỏ thêm 3 chốt, tổng thành 5 chốt. Hơn 17h về đến HN lại phải đi ăn kỷ niệm của ông đồng hao, mệt bở hơi tai;)
 
Em vừa đi về, tí nữa bị thịt ở Phủ Lý. Ai đời có 1 đoạn con con mà 1 chốt đầu, 1 chốt cuối TP, 3 cái đèn đỏ thêm 3 chốt, tổng thành 5 chốt. Hơn 17h về đến HN lại phải đi ăn kỷ niệm của ông đồng hao, mệt bở hơi tai;)
sao chú ko chạy đường mới cho nhanh
 
Em nghỉ ở Hà Nội dịp này lại thấy thích Hà Nội hơn. Đường phố thênh thang, không có cảm giác chật chội, bé xíu, bẩn thỉu như mọi ngày! Thời tiết lại như chiều lòng người, thích hơn cả mùa thu!
 
Ơ,tưởng xe anh Hà có cái biển "........." to đùng cài ngay gương mừ^^ Police Hà Nội nhìn thấy còn phải tránh đường nữa là Police Phủ Lý:D
Em vừa đi về, tí nữa bị thịt ở Phủ Lý. Ai đời có 1 đoạn con con mà 1 chốt đầu, 1 chốt cuối TP, 3 cái đèn đỏ thêm 3 chốt, tổng thành 5 chốt. Hơn 17h về đến HN lại phải đi ăn kỷ niệm của ông đồng hao, mệt bở hơi tai;)
 
30/04 năm nay em ở nhà kéo đàn này cũng đủ mệt:D
601703_10152805669960096_1865925854_n.jpg
 
Em hôm qua lại đưa các cụ lên Nghĩa trang Vĩnh Hằng với Yên Kỳ xem xét vụ hậu sự. Nói chung từ hôm nghỉ đến giờ chưa có thời gian nghỉ ngơi gì:)
 
Bác Thành "kính" nhìn thế mà cũng kinh nhỉ? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi đấy :D

Các Cụ thường nói nhìn mặt mà bắt hình dong, còn trên này thì nhìn bài viết đoán ra tính cách con người nhưng... đôi khi nói vậy mà không phải vậy. Lần này thì tôi sai thật rồi :D
 
Back
Top