GIAO LƯU [Hà Nội] Offline tất niên 1/2014

Anh em ngoài Hà Nội offline mà mình ở Cà Mau nôn nóng quá, không biết tình hình thế nào rồi ..:D.
Ah, nhắn nhỏ với anh em là mình thấy SM huuquynh cũng đăng ký có mặt, nhân dịp này nhờ anh em bắt anh huuquynh viết vài dòng cảm nhận bằng bút máy rồi post lên box chữ viết của thành viên nha ..;)!
 
Anh em ngoài Hà Nội offline mà mình ở Cà Mau nôn nóng quá, không biết tình hình thế nào rồi ..:D.
Ah, nhắn nhỏ với anh em là mình thấy SM huuquynh cũng đăng ký có mặt, nhân dịp này nhờ anh em bắt anh huuquynh viết vài dòng cảm nhận bằng bút máy rồi post lên box chữ viết của thành viên nha ..;)!

Rất tiếc là bác Quỳnh đã bận việc và không thể tham gia được ạ :-P !
 
Đây là ảnh tụ tập hôm nay. Em làm tý đen trắng gọi là đổi gió ngày hè :-p !

Nhân vật chính hôm nay là bác Inpluviam:

20130525_1S.jpg


20130525_2s.jpg


20130525_5s.jpg


20130525_6s.jpg


20130525_7s.jpg


20130525_10s.jpg


Tặng riêng bác Lão Ngố một pô:

20130525_0s.jpg
 
Anh em offline vui quá, nhìn ai cũng đẹp trai và phong độ vô cùng ..:D.
Nhìn dòng lưu bút của bạn inpluviam phê thật, đặc biệt là Bộ bút máy quá hoành tráng, anh em cho mình hỏi bao đựng bút của bạn nào vậy, mình cũng muốn mua một cái tương tự để gom mấy em bút máy của mình lại một chỗ cho vui ..;).
 
Hôm nay nắng nên đến họp muộn quá, chả được chụp ảnh lưu niệm. Buồn 5" :D
Tks bạn inpluviam đã mua giúp mấy thứ cho món dip pen, lại nhường cả cuốn Copperplate gối đầu giường nữa. :) Một nửa số đó, mình sẽ liên lạc và chuyển cho bạn levan.eng vào đầu tuần tới.
Hôm nay giở giời, không để ý nên không mang mà cũng ko kịp mua áo mưa, người ướt gần hết, che chắn mãi nên chỉ ướt cuốn sách một chút.
@ o0saubeo0o : Đổi vài cc Rohrer&Klinger lấy mấy lít cafe ko chú? :p
Tks potay.vn vì lại giúp lọ Iroshizuku kiri-same. Dùng đúng ý định dự kiến cho màu mực này thì cũng vất lắm đây.
Ngắm trực tiếp bộ sưu tập Hero của bạn Minh-A cũng thấy nhiều cảm xúc. Chắc phải lọ mọ kiếm được vài em mới yên! :(
Độ này em thấy mình lún hơi sâu vào cái món lẩm cẩm này rùi, bước ra liệu còn kịp ko các bác nhỉ?
 
Hehe ! Cuối cùng em cũng có quà ! Cảm ơn bác inpluviam và bác ducati999 rất nhiều . À cuốn copperplate dày hay mỏng thế bác ? Bác photo cho em vài tờ cơ bản với . :D
 
Hôm nay nắng nên đến họp muộn quá, chả được chụp ảnh lưu niệm. Buồn 5" :D
Tks bạn inpluviam đã giúp mua giúp mấy thứ cho món dip pen, lại nhường cả cuốn sách Copperplate gối đầu giường nữa. :) Một nửa số đó, mình sẽ liên lạc và chuyển cho bạn levan.eng vào đầu tuần tới.
Hôm nay giở giời, không để ý nên không mang mà cũng ko kịp mua áo mưa, người ướt gần hết, che chắn mãi nên chỉ ướt cuốn sách một chút.
@ o0saubeo0o : Đổi vài cc Rohrer&Klinger lấy mấy lít cafe ko chú? :p
Tks potay.vn vì lại giúp lọ Iroshizuku kiri-same. Dùng đúng ý định cho màu mực này thì cũng vất lắm đây.
Ngắm trực tiếp bộ sưu tập Hero của bạn Minh-A cũng thấy nhiều cảm xúc. Chắc phải lọ mọ kiếm được vài em mới yên được! :(
Độ này em thấy mình lún hơi sâu vào cái món lẩm cẩm này rùi, bước ra liệu còn kịp ko các bác nhỉ?
nhất trí luôn anh, trước tiên em cứ làm bài review so sánh mấy màu xanh lá cây em có ở nhà đã :D
 
Mấy dòng nhật ký hội Bút 25/05...
Đến sớm ngồi nói chuyện với impluviam vui đáo để, giờ lại bị nghiện thêm món dip pen, cũng cám ơn bạn vì lọ mực.
Bác Lão Ngố xuất hiện với "2 bàn tay trắng" được cái rất chu đáo với anh em, tặng mỗi anh em cây bút lại trang bị cá giấy xịn cho anh em thử bút, Giấy của bác càng viết càng thích...
Bác potay.vn nhiệt tình và tất bật lên xuống mấy lần, toát mồ hôi để mang mực cho anh em "hút" bét nhè...
Cuối cùng là màn đội mưa với bác Ducati999, cái cảnh một ông lấy thân mình che mưa cho cuốn Sách một kẻ khom người che túi Bút, em chỉ tiếc không có bác phó nháy Akarivn chộp cho một pô thì anh em hội Bút cứ gọi là cười ra nước mắt:D
Nhắc đến bác Akarivn, máy nháy liên hồi, không biết có phải nháy mấy em hot girl bàn bên cạnh không mà ảnh ít thế:D
 
Hơi chật, hơi nóng, nhưng ngó được mấy em dễ thương, cũng đáng. Đấy là chưa kể tới vụ bút với mực. Em bồ kết Kiri-same quá, hối hận chút xíu vì lần trước bỏ nó để lấy Ama-iro.

Ấn tượng nhất là hai "cao thủ", một bác nói, "rẻ thôi mà", cả hội mắt tròn xoe hy vọng, bác ý chốt," có hai trăm rưỡi (đô Mỹ) thôi"; bác kia thì, "hơi đắt đấy ạ", cả hội nín thở, "độ hai đô rưỡi cơ" !?

Nói chung là em đang thảo đơn từ chức mod rồi đây ạ !
 
Back
Top