Quả là em đang có mấy cái Gillott 404 chả biết dùng làm gì, cơ mà đẩy mãi đi k ai lấy![]()
Ngòi thì nhiều lắm nhưng bút để cắm ngòi vào thì hổng có nhé. Bác có bút thì cứ lấy àbác có đẩy qua đây e lấy giùm cho!![]()

Nietzsche - nỗi ác mộng đại học của em.. Chữ bác giống chữ Trịnh Công Sơn quáEm viết bút mực từ bé, mãi lớp 9 mới bỏ. Lên đại học thì không tìm được bút ưng ý, mà còn lại thì toàn phải bút đắt tiền nên em nghỉ mất 3 năm nữa. Mãi mới tìm mua được cây Hero 311 thần thánh, và nó gắn bó với em hơn 1 năm cho đến dạo gần đây em nó bị rơi :|. Em show ở đây 1 chỗ em viết, ngoáy tí thôihi vọng các bác không chê chữ em xấu
.
![]()
Nãy vào một topic thấy bác inpluviam có show chữ viết. Công nhận đẹp. Nhưng ấn tượng hơn là thấy bác học cả curvature. Bác cũng học Differential Geometry àNietzsche - nỗi ác mộng đại học của em.. Chữ bác giống chữ Trịnh Công Sơn quá![]()
Em có 1 cái minor math nên cũng học qua mấy cái này hồi năm 1Nãy vào một topic thấy bác inpluviam có show chữ viết. Công nhận đẹp. Nhưng ấn tượng hơn là thấy bác học cả curvature. Bác cũng học Differential Geometry à![]()
Bác Định rocker1279 ở đâu thế? Em cũng NT đây. Tự dưng có thằng bạn vứt cho cái link thớt này đọc say sưa từ hôm qua đến giờ![]()
Màu mực đẹp quá!!! đây có phải màu xanh Agao của mực Iroshizuku không bác?Cả tuần nay mình bận rộn quá, hôm nay chuẩn bị cuối tuần mới thảnh thơi đôi chút nên dìu em TWSBI 540 viết vài dòng tâm sự cùng anh em ..
View attachment 433161
Xin lỗi là mình chưa khai báo đây là mực Iroshizuku Kon-peki, em Asa-gao đậm đà và mạnh mẽ hơn, mình thích cả 2 em ..Màu mực đẹp quá!!! đây có phải màu xanh Agao của mực Iroshizuku không bác?![]()
Chào bác trunkz! Em ở đường Hùng Vương bác à! không biết bác có gần chỗ em không nhỉ?!![]()
Em gắn bó với Hero 330 từ lớp 3 đến hết chuyên nghiệp, khi sắp tốt nghiệp thì cho lớp trưởng mượn làm điểm rồi nó thất lạc đến giờ vì thời đó liên lạc chủ yếu bằng những thứ cố định nên ra trường là mất liên lạc luôn. Viết bác rơi bị cong hay gãy ngòi? Nếu chỉ cong thì phục hồi được. Hồi lớp 4 em cũng làm rớt cong ngòi, thấy ông chú sửa rồi từ đó em tự xử mỗi khi ngòi bị mòn làm nét ngang to hơn nét xuống. Sau đó nhặt được cây Hồng Hà ai đó bị cong ngòi vứt mang về phục hồi viết bền chán! Nếu bác không tự làm được và tin em thì gởi em làm cho. Em chỉ ngại ngòi cong quá (hơn 45 độ) uốn lại bị gãy làm bác thất vọng chứ cong hay lệch nhẹ thì chừng dưới 1 giờ cho vừa sửa vừa mài, đánh bóng nếu cần. Em ở tp HCM.Mãi mới tìm mua được cây Hero 311 thần thánh, và nó gắn bó với em hơn 1 năm cho đến dạo gần đây em nó bị rơi :|. Em show ở đây 1 chỗ em viết, ngoáy tí thôihi vọng các bác không chê chữ em xấu
.
Giờ mới thấy một bác mài ngòi ở Tp.HCMEm gắn bó với Hero 330 từ lớp 3 đến hết chuyên nghiệp, khi sắp tốt nghiệp thì cho lớp trưởng mượn làm điểm rồi nó thất lạc đến giờ vì thời đó liên lạc chủ yếu bằng những thứ cố định nên ra trường là mất liên lạc luôn. Viết bác rơi bị cong hay gãy ngòi? Nếu chỉ cong thì phục hồi được. Hồi lớp 4 em cũng làm rớt cong ngòi, thấy ông chú sửa rồi từ đó em tự xử mỗi khi ngòi bị mòn làm nét ngang to hơn nét xuống. Sau đó nhặt được cây Hồng Hà ai đó bị cong ngòi vứt mang về phục hồi viết bền chán! Nếu bác không tự làm được và tin em thì gởi em làm cho. Em chỉ ngại ngòi cong quá (hơn 45 độ) uốn lại bị gãy làm bác thất vọng chứ cong hay lệch nhẹ thì chừng dưới 1 giờ cho vừa sửa vừa mài, đánh bóng nếu cần. Em ở tp HCM.
Em ở gần siêu thị sách Tân Tiến bác ơi
Thấy mấy món này khoái quá mà không có điều kiện chơi.
Hehe. Em mê viết lâu lắm rồi nhưng chưa gặp môi trường. Hôm rồi nhân tìm hiểu mua viết cho con mà lạc vào đây. Trước kia em chỉ chơi dip pen thôi, giờ mới lọ mọ fountain. Bác ở đâu? Em ở quận 9.Giờ mới tìm thấy một bác mài ngòi ở Tp.HCM![]()
Em mới chơi bút thôi, em ở gần Q1Hehe. Em mê viết lâu lắm rồi nhưng chưa gặp môi trường. Hôm rồi nhân tìm hiểu mua viết cho con mà lạc vào đây. Trước kia em chỉ chơi dip pen thôi, giờ mới lọ mọ fountain. Bác ở đâu? Em ở quận 9.
OK. Cứ hẹn vào 2 ngày cuối tuần là được.Em mới chơi bút thôi, em ở gần Q1. Hôm nào có dịp thì hẹn các bác ở Tp.HCM off 1 buổi
Bác thay chữ "thời gian" thành chữ "tiền" là chuẩn bài đóHiệu sách Tân tiến ở đường nào nhỉ, có phải đường Phan Bội Châu không? Theo em đoán "không có điều kiện là không có thời gian" phải không bác?!![]()