Tôi đã đọc đâu đó rằng: Bút, tất nhiên là bút máy; không ai chơi bút bi, bút kim hay bút lông dầu cả. Bút máy, khác với nhiều thứ đồ ngoạn hảo, phải phục vụ cho cả hai mục đích sưu tập và sử dụng. Bạn chơi đồ cổ chỉ để ngắm và để… chật nhà thêm, nhưng chơi bút thì không chỉ có việc làm đầy ngăn kéo. Chơi bút là phải tận hưởng cả công năng của bút, tức là viết hết các cây bút mình có, mỗi cây một kiểu viết, mỗi cây một loại giấy phù hợp, mỗi cây một dịp viết. Đã đến như thế thì không phải cứ có tiền là được. Phải có kiến thức căn bản về bút (“giải phẫu học” và lịch sử từng hiệu bút), về mực, về mỹ tự pháp (calligraphy) thì mới chơi được.
Bàn đến lịch sử từng hiệu là một câu chuyện dài, bởi lẽ nó không phải thứ lịch sử chung chung hiệu này ra đời năm nào, ở đâu, sản xuất mấy vạn cây trong một năm, mà gắn với từng dòng bút trong mỗi hiệu đều có câu chuyện riêng. Cấu tạo, chất liệu sử dụng làm thân bút, làm ngòi, đều có lịch sử. Nhiều dòng bút lại gắn với tên tuổi một danh nhân, có khi để quảng cáo đơn thuần, song đa phần là đã được danh nhân ấy sử dụng lúc sinh thời. Muốn hiểu rõ, thông thạo thì chỉ có cách đọc sách, tham khảo thật nhiều, hoặc tham gia các câu lạc bộ bút mực quy mô kiểu như The Fountain Pen Network, Pentrace.
Nhưng có một thực tế rằng những ai đã đang cầm và yêu thích bút trong đó có bao nhiêu người tường tận như trên. Trong đó có Tôi.
Tôi đến với bút rất đỗi tình cờ. Tôi khôngchơi bút, nên không biết nhiều về bút. Theo tôi bút phải tốt, dễ viết, còn dòng bút loại nào, thương hiệu ra sao tôi lại không rành. Tiền thì ít nhưng “thích đủ thứ”. Mua viết vì nghĩ rằng viết máy có gì rất riêng và cũng là sự thích thú về nó đã lâu nhưng vì cơm áo gạo tiền nên dần quên đi lúc nào không nhớ.
Crocodile 510 là gì? Bút ư? Bạn nghe tên, bạn có nghĩ đó là 1 cây bút? Còn Tôi, Tôi chưa bao giờ được nghe về nó.
Một lần lang thang trên các trang diễn đàn công nghệ Tôi đọc được thông tin đấu giá cây bút Crocodile 510 của người có nickname Lão Ngố, một thành viên của diễn đàn Handheld. Theo lời thành viên này. Crocodile 510 là Bút thương hiệu Pháp, được sản xuất tại Thượng Hải.
Thân bút bằng đồng được sơn tĩnh điện màu đen theo công nghệ: Lacquered.
Ngòi bút mạ vàng 22k - cỡ ngòi 0.7 thích hợp cho cả viết lẫn ký
Chiều dài bút 140mm
Đường kính thân bút từ 11- 13mm.
Với thông tin ít ỏi trên thì với một người lần đầu mua bút bỏ ra số tiền hơn nửa triệu (là số tiền tôi mua) để được sở hữu mà chưa bao giờ cầm thử trên tay, liệu họ có chọn?
Vậy tại sao Tôi chọn. Niềm tin các Bạn ạ. Tôi tin Crocodile 510 là cây bút tốt, Tôi tin sự trung thực của Lão Ngố, Tôi tin tôi không chọn nhầm cho lần đầu của Tôi. Thế là đủ.
Còn hôm nay Tôi nói rằng: Ai còn đang phân vân về nó hãy mạnh dạn quyết định vì nó sẽ không làm bạn thất vọng.
Sau hơn 30 năm, hôm nay Tôi cầm bút máy, Tôi viết ngấu nghiến trên giấy, cũng chẳng biết viết gì, thôi kệ abc gì cũng được, miễn là tìm lại cảm giác cái đã. Tôi không có kinh nghiệm sử dụng bút, vì thế ở đây tôi chưa thể cho các bạn biết nhiều về loại bút này. Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Crocodile 510 là một cây bút tốt, đẹp, nam tính, được thiết kế chắc chắn, bút cầm đầm tay, viết êm, mực chảy đều, có cảm giác bám giấy (giấy Paper One). Vừa đủ cho người dùng hàng ngày và ký tá khi cần.Tôi chưa được dùng nhiều loại bút nên không đánh giá hết được chất lượng cây bút này. Không quá khi nói rằng nó xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của những người chơi bút. Tôi gởi các bạn vài tấm ảnh.
Vậy đó, Tôi và Crocodile 510 đến với nhau rất tình cờ và có nhau cũng thật không ngờ.
Chào Thân ái.
Bàn đến lịch sử từng hiệu là một câu chuyện dài, bởi lẽ nó không phải thứ lịch sử chung chung hiệu này ra đời năm nào, ở đâu, sản xuất mấy vạn cây trong một năm, mà gắn với từng dòng bút trong mỗi hiệu đều có câu chuyện riêng. Cấu tạo, chất liệu sử dụng làm thân bút, làm ngòi, đều có lịch sử. Nhiều dòng bút lại gắn với tên tuổi một danh nhân, có khi để quảng cáo đơn thuần, song đa phần là đã được danh nhân ấy sử dụng lúc sinh thời. Muốn hiểu rõ, thông thạo thì chỉ có cách đọc sách, tham khảo thật nhiều, hoặc tham gia các câu lạc bộ bút mực quy mô kiểu như The Fountain Pen Network, Pentrace.
Nhưng có một thực tế rằng những ai đã đang cầm và yêu thích bút trong đó có bao nhiêu người tường tận như trên. Trong đó có Tôi.
Tôi đến với bút rất đỗi tình cờ. Tôi khôngchơi bút, nên không biết nhiều về bút. Theo tôi bút phải tốt, dễ viết, còn dòng bút loại nào, thương hiệu ra sao tôi lại không rành. Tiền thì ít nhưng “thích đủ thứ”. Mua viết vì nghĩ rằng viết máy có gì rất riêng và cũng là sự thích thú về nó đã lâu nhưng vì cơm áo gạo tiền nên dần quên đi lúc nào không nhớ.
Crocodile 510 là gì? Bút ư? Bạn nghe tên, bạn có nghĩ đó là 1 cây bút? Còn Tôi, Tôi chưa bao giờ được nghe về nó.
Một lần lang thang trên các trang diễn đàn công nghệ Tôi đọc được thông tin đấu giá cây bút Crocodile 510 của người có nickname Lão Ngố, một thành viên của diễn đàn Handheld. Theo lời thành viên này. Crocodile 510 là Bút thương hiệu Pháp, được sản xuất tại Thượng Hải.
Thân bút bằng đồng được sơn tĩnh điện màu đen theo công nghệ: Lacquered.
Ngòi bút mạ vàng 22k - cỡ ngòi 0.7 thích hợp cho cả viết lẫn ký
Chiều dài bút 140mm
Đường kính thân bút từ 11- 13mm.
Với thông tin ít ỏi trên thì với một người lần đầu mua bút bỏ ra số tiền hơn nửa triệu (là số tiền tôi mua) để được sở hữu mà chưa bao giờ cầm thử trên tay, liệu họ có chọn?
Vậy tại sao Tôi chọn. Niềm tin các Bạn ạ. Tôi tin Crocodile 510 là cây bút tốt, Tôi tin sự trung thực của Lão Ngố, Tôi tin tôi không chọn nhầm cho lần đầu của Tôi. Thế là đủ.
Còn hôm nay Tôi nói rằng: Ai còn đang phân vân về nó hãy mạnh dạn quyết định vì nó sẽ không làm bạn thất vọng.
Sau hơn 30 năm, hôm nay Tôi cầm bút máy, Tôi viết ngấu nghiến trên giấy, cũng chẳng biết viết gì, thôi kệ abc gì cũng được, miễn là tìm lại cảm giác cái đã. Tôi không có kinh nghiệm sử dụng bút, vì thế ở đây tôi chưa thể cho các bạn biết nhiều về loại bút này. Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Crocodile 510 là một cây bút tốt, đẹp, nam tính, được thiết kế chắc chắn, bút cầm đầm tay, viết êm, mực chảy đều, có cảm giác bám giấy (giấy Paper One). Vừa đủ cho người dùng hàng ngày và ký tá khi cần.Tôi chưa được dùng nhiều loại bút nên không đánh giá hết được chất lượng cây bút này. Không quá khi nói rằng nó xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của những người chơi bút. Tôi gởi các bạn vài tấm ảnh.
Vậy đó, Tôi và Crocodile 510 đến với nhau rất tình cờ và có nhau cũng thật không ngờ.
Chào Thân ái.