GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Võ mồm mà oánh tốt thì hiệu quả cũng kinh khủng lắm bác ạ! Nhiều khi bọn em ngồi chém gió ở văn phòng mà thấy mấy cái cây ngoài sân công ty lá rụng ào ào. :D
Em tưởng cây bật gốc ngã đè mấy chiếc taxi chứ :D
 
Võ mồm mà oánh tốt thì hiệu quả cũng kinh khủng lắm bác ạ! Nhiều khi bọn em ngồi chém gió ở văn phòng mà thấy mấy cái cây ngoài sân công ty lá rụng ào ào. :D
Vâng, ngày xưa đội quân võ mồm em đọc còn nhớ là trong Tam Quốc sử dụng khá nhiều, nên võ mồm mà chuẩn đến Chu Du còn hộc máu nữa là, Khổng Minh võ mồm mắng chết Vương Lãng trên trận tiền. Còn Việt Nam võ mồm thì Ba Giai, Tú Xuất sau đó cũng nhiều người nữa.
Nhưng bác tin em đi, như em là 1 loại người mà công ty nào cũng tìm kiếm để ........sa thải, và bác đã là lãnh đạo thì không bao giờ muốn có 1 nhân viên lãnh đạn như em đâu:D. Chỉ thấy vui thích nhưng không muốn đâu ah:p
 
Vâng, ngày xưa đội quân võ mồm em đọc còn nhớ là trong Tam Quốc sử dụng khá nhiều, nên võ mồm mà chuẩn đến Chu Du còn hộc máu nữa là, Khổng Minh võ mồm mắng chết Vương Lãng trên trận tiền. Còn Việt Nam võ mồm thì Ba Giai, Tú Xuất sau đó cũng nhiều người nữa.
Nhưng bác tin em đi, như em là 1 loại người mà công ty nào cũng tìm kiếm để ........sa thải, và bác đã là lãnh đạo thì không bao giờ muốn có 1 nhân viên lãnh đạn như em đâu:D. Chỉ thấy vui thích nhưng không muốn đâu ah:p

Chết thật! Hình như em với bác có điểm chung này đấy.

Ở công ty em là chuyên gia dọn cỗ cho người khác xơi. Nghĩa là cứ lĩnh vực nào mới mẻ, khó nhằn thì em được giao nhiệm vụ thực hiện. Đến khi ngon nghẻ rồi thì bàn giao cho người khác và mình về úp mặt vào tường. Thế nên, thi thoảng em chém gió thì cửa ra vào của phòng TGĐ với Chủ tịch HĐQT cứ gọi là đập chan chát! :D
 
Chết thật! Hình như em với bác có điểm chung này đấy.

Ở công ty em là chuyên gia dọn cỗ cho người khác xơi. Nghĩa là cứ lĩnh vực nào mới mẻ, khó nhằn thì em được giao nhiệm vụ thực hiện. Đến khi ngon nghẻ rồi thì bàn giao cho người khác và mình về úp mặt vào tường. Thế nên, thi thoảng em chém gió thì cửa ra vào của phòng TGĐ với Chủ tịch HĐQT cứ gọi là đập chan chát! :D
Vâng, em cũng đã mượn ý: Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ biến thành: Phía sau người lãnh đạo thành đạt là bóng dáng của 1 thằng lãnh đạn tài giỏi. Thực chất lãnh đạo và lãnh đạn có khác nhau chỉ là chữ cuối N và O. Chữ đó quyết định là bác sẽ lên bục nhận bằng khen huân chương hay được chơi theo kiểu truyền thống: vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rủ vát, ăn cháo đá bát, qua sông.......vân vân và vân vân:p. Thế nên bác cũng biết nghệ thuật võ mồm của dân ta cũng thâm thúy lắm ah, từ mất con gà thôi cũng ra được bài văn chửi, vận dụng cả phương trình toán học, từ ca dao, tiếu lâm, em đọc nhiều cái đó nên đâm ra ảnh hưởng ah. Em theo thì với em nên có tinh thần AQ, hay nghĩ như cách nghĩ của cái làng Vũ Đại khi Chí cất tiếng chửi, bác nghĩ sao về môn Văn Võ em đang theo đuổi ah :rolleyes:
 
Vâng, em cũng đã mượn ý: Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ biến thành: Phía sau người lãnh đạo thành đạt là bóng dáng của 1 thằng lãnh đạn tài giỏi. Thực chất lãnh đạo và lãnh đạn có khác nhau chỉ là chữ cuối N và O. Chữ đó quyết định là bác sẽ lên bục nhận bằng khen huân chương hay được chơi theo kiểu truyền thống: vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rủ vát, ăn cháo đá bát, qua sông.......vân vân và vân vân:p. Thế nên bác cũng biết nghệ thuật võ mồm của dân ta cũng thâm thúy lắm ah, từ mất con gà thôi cũng ra được bài văn chửi, vận dụng cả phương trình toán học, từ ca dao, tiếu lâm, em đọc nhiều cái đó nên đâm ra ảnh hưởng ah. Em theo thì với em nên có tinh thần AQ, hay nghĩ như cách nghĩ của cái làng Vũ Đại khi Chí cất tiếng chửi, bác nghĩ sao về môn Văn Võ em đang theo đuổi ah :rolleyes:


Thì em đã nói bác: Văn võ song toàn rồi mà.
Hôm nào rảnh rỗi em xin mời bác chén diệu nhạt.
 
Musashi khá là cô độc và bất hạnh, kiếm thuật cực cao, có tài dùng quân khiển tướng nhưng cả đời không được dùng. Cuối đời ông có thú vui là vẽ vời, điêu khắc, ngay trong lĩnh vực này ông cũng tỏ rõ tài năng xuất chúng của mình. Đây là một bức họa của ông vẽ, em xem thì thấy rõ sự cô độc, u uất thể hiện rõ.

Cái này nó cũng liên quan đến bút, mực, giấy.

paint10fs.jpg
 
Em cũng thời trẻ cũng có tập tành tí ti võ, chỉ tội đi đánh giải toàn bị chúng nó đánh cho nhịn ăn cơm :D Giờ già rồi có đua đòi tập tành tí ti Vĩnh Xuân như là tập dưỡng sinh chỉ tội lười tập, cũng toàn bị ăn đánh. Nên nói đến đánh nhau sợ lắm. :D
 
Em cũng thời trẻ cũng có tập tành tí ti võ, chỉ tội đi đánh giải toàn bị chúng nó đánh cho nhịn ăn cơm :D Giờ già rồi có đua đòi tập tành tí ti Vĩnh Xuân như là tập dưỡng sinh chỉ tội lười tập, cũng toàn bị ăn đánh. Nên nói đến đánh nhau sợ lắm. :D
Em chém cùng bác flyingmagician cho vui. Em xin kể câu chuyện về học võ nhân đọc câu chuyện của bác. Chuyện kể là có anh chàng ham mê học võ, đến chùa Thiếu Lâm xin trụ trì để học. Sau khi bày tỏ lòng thành và được sư phụ nhận lời, anh ta được nhận. Nhưng trụ trì chỉ sai việc vặt, và suốt ngày tìm lỗi sai của anh ta để đánh, đánh suốt mà tuyệt nhiên không dạy võ gì cả. Anh ta cứ giữ quyết tâm và nghĩ sư phụ đang thử mình, mới đầu còn chịu đòn, sau đó là né, mà càng né càng bị đánh. Về sau anh ta né giỏi tới mức, không bị đánh phát nào cả. Lúc đó sư phụ đuổi anh ta xuống núi, anh ta hỏi nguồn cơn, vì chưa được học gì cả, không biết có lỗi gì mà bị đuổi. Sư phụ ung dung bảo" Ngươi học võ làm gì, đến ta còn không đánh được ngươi thì trên đời này ai đánh được ngươi nữa. Hoc võ cũng chỉ để phòng thân, để cơ thể mình không bị ăn đòn, không bị đau. Nay ngươi đạt đến trình độ đó rồi, còn học võ làm gì".:cool:
Em chém gió cho vui, các bác đọc giải trí ah:p
 
Chắc là thế quá, hôm chủ nhật rồi em đến nhà sư phụ uống rượu đang say ngất ngư, sư huynh của sư phụ tóm em ra dợt 1 trận, đánh tối tăm mặt mũi, ăn mấy đòn tí ngất, 1 lát rượu đâu bay sạch, lại uống được tiếp. :D
 
Musashi khá là cô độc và bất hạnh, kiếm thuật cực cao, có tài dùng quân khiển tướng nhưng cả đời không được dùng. Cuối đời ông có thú vui là vẽ vời, điêu khắc, ngay trong lĩnh vực này ông cũng tỏ rõ tài năng xuất chúng của mình. Đây là một bức họa của ông vẽ, em xem thì thấy rõ sự cô độc, u uất thể hiện rõ.

Cái này nó cũng liên quan đến bút, mực, giấy.

paint10fs.jpg


Đâu có thấy ảnh đâu? Có phải bức này không?

1240147_10151832923257593_1617242112_n.jpg
Hay bức này​
581721_10151832923392593_897872812_n.jpg
 
Bức có con chim đậu lẻ loi trên cành cây cô độc ý anh.

Thực sự ra em nói học chỉ thấy ngượng vì lười tập lắm, ham hố ăn chơi trác tác rượu thịt là nhiều. Dòng em học là từ cụ Phùng độc nhãn, rồi đến thầy Lợi, rồi đến thầy dạy em.
 
Nghe khẩu khí chắc bạn ongnon cũng là VXer nốt nhỉ :D
Dạ không ah, em có biết gì đâu, em tập võ mồm ý ah. Chưa biết thế nào khẩu khí oai oai người ta thường nhường đường ý mà, kiểu to còi cho vượt cho đỡ đau đầu thôi :))
 
Bức có con chim đậu lẻ loi trên cành cây cô độc ý anh.

Thực sự ra em nói học chỉ thấy ngượng vì lười tập lắm, ham hố ăn chơi trác tác rượu thịt là nhiều. Dòng em học là từ cụ Phùng độc nhãn, rồi đến thầy Lợi, rồi đến thầy dạy em.
Vâng, bác thuộc Vĩnh Xuân đạo quán ah, hình như có câu lạc bộ ở Bách Khoa:rolleyes:
 
Hihi, bạn ongnon bảo không biết nhưng nói vanh vách thế kia chắc là khiêm tốn thôi :) Khéo đâu lại cùng nhà với bác fly :D
 
Em không biết gì về Vĩnh Xuân mấy, vì thực ra em mới học cũng chỉ là anh em dạy cho nhau để cho khỏe thôi. Nghe nói thầy Lợi dạy bên Gia Lâm em cũng chưa sang đấy bao giờ. Cùng dòng có thầy Định ở Ngọc Hà mới mất em cũng chỉ nghe nói mà chưa gặp bao giờ.
 
Hihi, bạn ongnon bảo không biết nhưng nói vanh vách thế kia chắc là khiêm tốn thôi :) Khéo đâu lại cùng nhà với bác fly :D
Bác cho em chém gió thì cho chém nốt, em không biết nên mới hỏi, chứ nếu biết đã không nói. Em bỏ nghề chém gió diễn đàn lâu rồi, giờ trở lại và ăn hại hơn, ngón cũ đôi khi ngứa nghề, mong bác đừng cười chê:oops:
 
Back
Top