Truyền kỳ bút máy học đường của Pelikan

Minh_A

New member
GÂY DỰNG
Sáng nay khi vào Topic Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì? Thấy bác TRUC DAO khoe em Pelikano tự nhiên làm Minh_A nhớ lại một truyền kỳ về những chiếc bút máy học sinh của ngành công nghiệp bút máy ở Đức, bản thân cũng là người yêu thích bút Đức nên tranh thủ viết vài dòng chia sẻ cùng anh em HHVN.
pelikano.jpg
Pelikan là sản phẩm truyền thống nổi tiếng trong ngành công nghiệp bút máy của Đức nhận được sự yêu chuộng rộng rãi trên toàn cầu, với thiết kế tao nhã, hệ thống dẫn mực xuất chúng, cấu tạo ngòi bút tinh xảo đã viết lên trang sử có bề dày 180 năm của hãng. Trong thế giới bút máy, kể từ năm 1929 thì Pelikan cũng trở thành sản phẩm không thể thiếu trong tủ của các nhà sưu tầm bút, với sứ mệnh trở thành thương hiệu sản phẩm lâu đời vượt trội về chất lượng, sự tinh tế tỉ mỉ cao, Pelikan chăm chút từ công năng cơ bản nhất của bút máy --- đó là Viết. Dù luôn theo đuổi dòng sản phẩm bút máy chất lượng cao, Pelikan cũng chưa bao giờ quên, Viết là quyền lợi của mỗi người, mỗi người đều có cơ hội có trong tay một cây bút đáng được tin cậy, để khi Viết có thể cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái. Cũng xuất phát từ ý niệm đó, vào năm 1960 Pelikan đã cho ra đời thương hiệu dưới quyền --- Pelikano.
peschul.jpg
Ngay từ khi bắt đầu, Pelikano đã lấy mục tiêu trở thành loại bút máy toàn mỹ dành cho học sinh để thiết kế. Các nhà thiết kế bút cho rằng, thời kỳ trẻ bắt đầu học là thời kỳ luyện chữ cơ bản nhất, cũng là thời kỳ đỉnh cao của việc viết chữ, đồng thời do nguyên nhân tay trẻ còn nhỏ, lực yếu v.v..., một cây bút máy phù hợp với độ tuổi và phù hợp với yêu cầu đòi hỏi viết lâu dài của học sinh là rất quan trọng. Cũng từ đó mà các nhà thiết kế và các nhà giáo dục đã kết hợp với nhau, cuối cùng cho ra đời sản phẩm bút học sinh kinh điển này.
pelikano1_5.jpg

Ở đây cũng xin giới thiệu sơ qua về loại bút học sinh của Đức. Ở Đức, trẻ em rất được coi trọng, tuy rằng tỷ lệ sinh ở Đức giảm, nhưng trong các gia đình người Đức, nếu đã quyết định có con họ sẽ rất có trách nhiệm với con cái, các điều kiện phục vụ và chú trọng dành cho trẻ của xã hội có thể nhìn thấy ở khắp nơi, ví dụ ngày khai giảng của trẻ, đối với mỗi gia đình có con sắp nhập học đều là một ngày lễ. Vào ngày này, các em lần đầu tiên bước vào trường đều sẽ nhận được một túi quà của trường , trong túi quà này bao gồm các vật dụng mà một học sinh cần phải có, trong đó có Bút máy.
lamy abc.jpg

Các xưởng sản xuất bút máy cơ bản đều có hệ thống bút học sinh riêng của mình, trong đó đại biểu nhất phải nói đến LAMY, loại bút này chủ yếu đánh vào đối tượng học sinh, sinh viên giá cả phù hợp, cảm giác viết rất tốt, còn nhớ thời gian trước khi cơn bão LAMY bắt đầu đổ bộ vào Handheld kinh khủng đến mức nào, những người nghiện LAMY phần lớn đều bị hút bởi cảm giác khi viết của nó mang lại và bản thân Minh_A cũng rất thích LAMY ở cái sự đơn giản nhưng tinh tế. Vào những năm 60 sản phẩm rất được ưa chuộng còn có GEHA, hãng này ra đời tại xưởng bút máy có thương hiệu lâu đời vào năm 1918 tại Hannover (Pelikan lúc đầu tiên cũng là ở Hannover, thánh địa của Bút máy), trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai rất được ưa chuộng, là thương hiệu được giới học sinh và công nhân viên chức yêu chuộng nhất, hãng này cũng đã cho ra đời rất nhiều loại bút vàng kinh điển, nhưng đến những năm 80 vì kinh doanh không thuận lợi và bị Pelikan mua lại phần lớn chủ yếu là mảng sản xuất bút và phụ kiện vào năm 1990. Thế hệ người lớn tuổi của Đức đặc biệt yêu thích hãng bút này, Geha được phong thành hãng bút kinh điển. Ngày nay, một cây bút học sinh GEHA đơn giản và cũ cũng được bán với giá không rẻ, có thể thấy sự coi trọng của mọi người đối với nó.
geha.jpg

Còn một truyền kỳ nữa đó là Schneider. Tin chắc rằng mọi người đều đã nghe đến tên tuổi của hãng bút trung tính này. Schneider lúc đầu chỉ sản xuất bút bi, đến thập niên 50 mới bắt đầu phát triển bút máy, cuối cùng đã cho ra đời loại bút kinh điển trong thời kỳ Dân chủ Đức: Heiko (Năm 1991, hãng Schneider đã mua lại hãng Heiko, một hãng quốc doanh - xí nghiệp nhà nước - của Đông Đức để mở rộng sản xuất). Vào thời kỳ sau khi nước Đức thống nhất, bút máy Heiko cùng với các thương hiệu bút khác của Dân chủ Đức đã trở thành vật hy sinh chiến tranh của tư bản chủ nghĩa, ngành chế tạo của Dân chủ Đức là doanh nghiệp nhà nước truyền thống, chú trọng hướng đến yếu tố ngoại quan, nhẹ tiện sử dụng, chất lượng rất cao, mỗi cây bút đều có thể nói là sản phẩm của sự kết hợp giữa kỹ thuật và tình cảm mạnh liệt của xã hội chủ nghĩa, là sản phẩm thật sự có linh hồn, nhưng thiếu hụt tư tưởng kinh doanh hiện đại, đại bộ phận các thương hiệu có bề dày mấy chục năm lịch sử đã sụp đổ theo bức tường Berlin, anh em nào đã từng đọc tác phẩm <Tạm biệt Lenin> chắc chắn vẫn còn nhớ đoạn nhân vật nam diễn viên chỉ vì muốn cho mẹ anh ấy ăn món bí ngô muối của thời kỳ Đông Đức mà đi tìm ở khắp mọi nơi, đến nay rất nhiều người vẫn còn rất nhớ bút Heiko.
heiko1.jpg

Cuối cùng, trở lại với Pelikan, chính trong bối cảnh này, dồn hết sức lực của mình vào thị trường bút học sinh, Pelikano có đặc điểm chỗ cầm bút thoải mái dễ chịu, thân bút mềm mại, mực ra đều đặn, ngòi bút viết bền, thiết kế mới lạ v.v... trở thành làn gió thịnh hành trong các gia đình người Đức vào những năm 60, khi đó nếu tặng bút sẽ tặng Pelikan, viết chữ sẽ mua Pelikano, Pelikano đã dựng cho mình một địa vị kiên cố và tạo ra những bức họa sống động ý nghĩa trong thị trường Bút học sinh ở Đức lúc bấy giờ.
Sau đây, xin giới thiệu cùng anh em một số phiên bản Pelikano:
Model 450 orange transparent (Design 2000)​
pelikanop450orange.jpg
Model 450 red transparent (Design 2000)​
pelikanop450rot.jpg
Model 452 "Super Pelikano"​
pelikano_p452_blau.jpg
Model 470 Steno-Pelikan​
p470steno.jpg
Model Pelikan 465 transparent​
p465demo.jpg
Pelikano P460 design 2003:​
pelikano_drei.jpg
pelikano_blau_neu.jpg
Pelikano P460, Skyblue, Special Edition 2006:​
P460_Skyblue.jpg
Pelikano P480, blue, design 2010:​
pelikano_p480_blau.jpg
Pelikano P480, green, design 2010:​
pelikano_p480_gruen.jpg
Pelikano P480, black, Design 2010:​
PelikanoBlack_2011.jpg
Pelikano P480, transparent, Design 2010:​
pelikano_transparent_offen_klein.jpg
Pelikano, pink, Special Line:​
pelikano_pink.jpg
Pelikano, white, anniversary model, 170 years of Pelikan:​
pelikano_weiss.jpg
Và đây là em Pelikano Green trên tay bạn TRUC DAO - thành viên HHVN - trình diện vào sáng nay:​
img_20131002_080523-jpg.439603
Chân thành cám ơn HHVN đã tạo ra sân chơi tuyệt vời này, chúc Ban Quản trị và tất cả Anh/Chị/Em sức khỏe để ngày càng "leo núi" tốt hơn nữa!:D
 
Cảm ơn bài viết xuất sắc của bạn Minh_A về chủ đề bút máy học sinh tại Đức - quê hương của những hãng bút danh tiếng. Mình càng đọc càng thấy phê và thấy mình đúng đắn khi chọn Pelikano làm cây bút khởi đầu cho thằng nhóc nhà mình, không biết sau này thằng nhóc nhà mình viết chữ có ra hồn không nữa, cha mẹ thời nay kỳ vọng vào con cái bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu ..:)!

Mình sẽ đưa bài viết tuyệt vời này ra Trang nhất cho các phụ huynh HHVN tham khảo, còn nhớ ngày xưa niềm mơ ước của không ít học sinh là em Hero 331, giờ đây khi đã vào HHVN phụ huynh có thể chọn cây bút khởi đầu cho con mình là em Pelikano, Lamy ABC, Hero, Hồng Hà, ... miễn sao tuyệt đối phải là bút máy và cách cầm bút phải đúng..:D
 
Cảm ơn bài viết xuất sắc của bạn Minh_A về chủ đề bút máy học sinh tại Đức - quê hương của những hãng nút danh tiếng. Mình càng đọc càng thấy phê và thấy mình đúng đắn khi chọn Pelikano làm cây bút khởi đầu cho thằng nhóc nhà mình, không biết sau này thằng nhóc nhà mình viết chữ có ra hồn không nữa, cha mẹ thời nay kỳ vọng vào con cái bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu ..:)!

Mình sẽ đưa bài viết tuyệt vời này ra Trang nhất cho các phụ huynh HHVN tham khảo, còn nhớ ngày xưa niềm mơ ước của không ít học sinh là em Hero 331, giờ đây khi đã vào HHVN phụ huynh có thể chọn cây bút khởi đầu cho con mình là em Pelikano, Lamy ABC, Hero, Hồng Hà, ... miễn sao tuyệt đối phải là bút máy và cách cầm bút phải đúng..:D

Em cũng đầu tư cho 2 nhóc nhà em mỗi đứa 1 em safari, mong rằng tụi nó sẽ viết chữ ra chữ.
 
Em cũng như bác TRUCDAO, dù bé nhà em mới đc 1t, nhưng e đã chuẩn bị bút cho cháu đủ đến...20 năm sau rồi, :D
 
mong rằng tụi nó sẽ viết chữ ra chữ.
Trêu bác tý nhé, đương nhiên viết chữ sẽ ra chữ thôi. Nếu không có sự dạy dỗ của bố mẹ mà hoàn toàn trông ở người khác thì MONG hơn cũng thế ah. Em luyện chữ Hán từ khi vào đại học, học lại hết mọi thứ. Và luyện lại chữ latinh sau khi đi làm hơn 10 năm, cộng với đọc lại ất cả kiến thức về mọi mặt, siết ốc lại mọi thứ mình biết khi đã nghĩ mình biết mọi thứ.
Thời buổi bây giờ chả thiếu gì cả, chỉ thiếu đam mê thôi bác ah:D
 
Chiếc bút nhiều kỷ niệm nhất cũng tức là giá trị nhất chính là cây bút khi mới bắt đầu, do đó Người ĐỨC mới chăm chút cho dòng sản phẩm này đến vậy. Khi nhỏ đã dùng Pelikano, lúc lớn chắc sẽ dùng nhiều, nhiều Pelikan lắm.
Chính vì vậy mà MAC chơi bút trở lại, một phần là để hai nhóc cũng yêu bút, yêu sách vở như mình, rồi cũng để các cháu biết ngày xưa bố nó viết bút gì.
 
Chiếc bút nhiều kỷ niệm nhất cũng tức là giá trị nhất chính là cây bút khi mới bắt đầu, do đó Người ĐỨC mới chăm chút cho dòng sản phẩm này đến vậy. Khi nhỏ đã dùng Pelikano, lúc lớn chắc sẽ dùng nhiều, nhiều Pelikan lắm.
Chính vì vậy mà MAC chơi bút trở lại, một phần là để hai nhóc cũng yêu bút, yêu sách vở như mình, rồi cũng để các cháu biết ngày xưa bố nó viết bút gì.

Bác triển bút đi, đi cho các cháu sau này còn biết bố nó viết gì nữa chứ.
Cho con 1 đống tài sản, ko bằng cho nó 1 bồ chữ, các cụ dạy từ xưa thế rồi mà
 
Cơ khí Đức khủng nên làm gì cũng hài hòa được thực dụng và vẻ ngoài của mỗi sản phẩm.
 
Cảm ơn bác TRUC DAO và thông tin của bác steelblood đã giúp mình hoàn thành bài viết một cách chính xác, trọn vẹn. Dù kiến thức còn có phần hạn chế nhưng sẽ cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho diễn đàn.
 
Mấy cây bút pelikano nhìn đẹp quá các bác ạ. Bút nhìn trẻ trung, dễ xương, mấy bé nhìn thấy thế nào cũng thích, làm quà tặng mấy cháu ở nhà thì thật ý nghĩa.

Mà loại bút này giờ VN mình có bán không các bác? Hay là phải đặt hàng trên mạng?
 
Bác triển bút đi, đi cho các cháu sau này còn biết bố nó viết gì nữa chứ.
Cho con 1 đống tài sản, ko bằng cho nó 1 bồ chữ, các cụ dạy từ xưa thế rồi mà
vâng, tớ hôm nào chẳng ngồi luyện chữ cùng 2 nhóc mới vào lớp 1,
Và cũng đang triển để đủ thủ tục vào hội đó bác
 
Mấy cây bút pelikano nhìn đẹp quá các bác ạ. Bút nhìn trẻ trung, dễ xương, mấy bé nhìn thấy thế nào cũng thích, làm quà tặng mấy cháu ở nhà thì thật ý nghĩa.

Mà loại bút này giờ VN mình có bán không các bác? Hay là phải đặt hàng trên mạng?

Ở Việt Nam chỉ có 1-2 loại thôi bác, còn muốn mua loại khác chắc phải ship về :)
 
Nếu em nhớ không lầm thì ở Đức chỉ có giai đoạn Đức Quốc xã ( do Adolf Hitler lãnh đạo) còn Quốc Dân thì mới biết ở Trung Quốc và Việt Nam thôi. Bác Minh_A ngó lại xem sao.
Em đoán ở đoạn này phải là dưới thời Cộng hoà Dân chủ Đức (khi nước Đức còn bị chia đôi thành Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức).
 
Nếu em nhớ không lầm thì ở Đức chỉ có giai đoạn Đức Quốc xã ( do Adolf Hitler lãnh đạo) còn Quốc Dân thì mới biết ở Trung Quốc và Việt Nam thôi. Bác Minh_A ngó lại xem sao.
Em đoán ở đoạn này phải là dưới thời Cộng hoà Dân chủ Đức (khi nước Đức còn bị chia đôi thành Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức).
Cảm ơn bác Kien lua, đúng là thời kỳ Dân chủ đức chứ không phải Quốc dân, mình chưa có quyền Edit bài nên sẽ nhờ bác TRUC DAO sửa lại nhé.
 
Hôm vừa rồi em có khuân của bác Steelblood 1 cây, theo lời bác ấy là dùng cho học sinh Đức, giờ họ ngừng sản xuất. Cơ chế bơm mực khá độc đáo, nên em share nên đây để các bác nhìn qua. Tiện thể em cũng khua vài nét, vì chữ xấu nên các bác thông cảm:
DSC_0103-001_zpsb2fc16ea.jpg
DSC_0105_zps15f4c81d.jpg

Cây này có thêm 1 ngòi A (lớn hơn M, nhỏ hơn B). Em chưa thử nên chưa biết nét A thì sẽ như thế nào.
DSC_0106-001_zpsd4558060.jpg
 
Em trông cái hình 1 của bác Quan.vuong81 thì liên tưởng đến cảnh cạn ly "trăm phần trăm" ngoài quán nhậu. :D
 
Back
Top