GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Cảm ơn bác TRUC DAO đã khen ngợi và nhắc nhở ạ!
Nếu thế thì em đã "sáng tác" làm cho lửa của bác Vũ Quần Phương nhỏ đi mất rồi. :D
Để hôm nào em sửa lại để các bác duyệt.
 
Bữa nay ngồi hì hục với cây bút hư ngòi :D cơ bản là hỏng rồi nhưng mưu mô xảo quyệt tí thì vẫn xài được :D hy vọng sau tết là em đủ lúa chiêu mộ cái nib unit của Namiki Falcon ^^
Cảm ơn các bác hôm bữa trước đã nhiệt tình tư vấn giúp em ^^

Cái này là sổ lò xo giấy vẽ khổ A3 gì gì đó của anh Tung Của em mua trên mấy tiệm tạp hoá đối diện đại học Kiến Trúc Sài Gòn. Nghe lời tụi bạn đồn thổi ở trển nhiều món ăn chơi mà vào thấy toàn hàng TQ nên cũng hơi nản. Không hẳn là không bị nhoè nhưng cảm giác viết rất lạ lẫm, rất dày nên không thấm mực ra trang sau, giấy cũng không quá trắng (hơi ngà ngà), dày cui mà có 70k/quyển à, rẻ hơn nhà sách rất nhiều đó các bác :D
IMG_3598.JPG
 
Bữa nay ngồi hì hục với cây bút hư ngòi :D cơ bản là hỏng rồi nhưng mưu mô xảo quyệt tí thì vẫn xài được :D hy vọng sau tết là em đủ lúa chiêu mộ cái nib unit của Namiki Falcon ^^
Cảm ơn các bác hôm bữa trước đã nhiệt tình tư vấn giúp em ^^
Em nó hư thế nào vậy bác? Nhìn chữ viết thì cũng chưa đến nỗi nào mà. Bác chụp cận cảnh em nó xem em có thể giúp gì không?
 
Mới tậu được hủ mực trắng đấy bác ongnon à. Nhưng thấy mực hơi đặc, chắc chỉ để viết bút lá tre thôi.

Còn chữ thì tập bằng cách mở Word lên, thích viết theo Font nào thì em mở Font ấy lên và viết thứ mình cần viết, sau đó thì nhìn và viết theo .......
 
Còn chữ thì tập bằng cách mở Word lên, thích viết theo Font nào thì em mở Font ấy lên và viết thứ mình cần viết, sau đó thì nhìn và viết theo .......
Bác điều tay được như font chữ là dùng bút như thần rồi ah:D, bởi font chữ thường khá khó, nó hơi khô khan. Như chữ của bác ở trên, em nhìn thấy bác tập cũng thành thạo nhập tâm rồi ah. Bút lá tre của Trung Quốc viết cũng ổn mà bác, em thấy nét trơn không gợn, không biết là có phải do cả giấy không nữa, nhưng nhìn tổng thể là hài hòa rồi ah.
 
Bác quá khen - em lại hoang tưởng mất thôi.
Nói chung em bắt chước nhưng cũng còn theo bản năng nhiều lắm nên nhiều khi lúc chữ thế này nhưng ở dòng khác, cùng chữ nhưng lại viết ra kiểu chữ khác.
"Dục bất tốc đạt" nên phải từ từ thôi.
Chữ này em mới vừa viết xong, show luôn.
IMG_5570+.jpg
 
Bác Lão Ngố có hôm nào ngồi ở bên Văn Miếu ko ạ? Năm ngoái em xin chữ "Lộc" kiểu thư pháp của thấy Kiều Quốc Khánh, thấy rất ưng mắt. Năm nay em xin chữ "Minh" kiểu hán tự, với câu "tâm chính tuệ minh", ý nghĩa thầy giảng là trong lòng trong sáng chính trực thì sẽ nhìn vạn vật một cách sáng suốt. Cũng xin mạn phép up lên tặng các bác.
f8a3575f-d59f-4a0f-8659-a4c1bf3c9043_zps7eeedd8d.jpg

f8997930-14f1-4c2e-898a-0e47b522074f_zps837f896c.jpg
 
Đúng cái làng thư pháp bé như cái vũng ah, bác Khánh hoa loa kèn đen sì, haha, nghe chừng cảnh này nếu bác ducati999 cũng tham gia cái vũng thư pháp thì có khi em đã gặp qua bác rồi cũng nên:D
 
Back
Top