Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì?

Chào bác PreliminaryMAC, mình chụp cái hình thân bút khi tháo nắp bút ra cái cửa sổ mực có phải phần nhựa trong có ren ở phần giữa đầu và thân bút như trong hình ?
IMG_0749A.jpg
 
Tập gì chẳng được nếu có quyết tâm, đừng lôi mình già, mình không có thời gian, mình có gia đình, mình chăm con ra ngụy biện là được. Tập là tập, không được là không được, lười là lười, cố gắng là cố gắng như thế là được.

Thần phán kiểu này chết cả đám, thần nhể? :D
 
Hô khẩu hiệu là vậy tuy nhiên thực tế khác nhiều, Thần phán thế đúng rồi không chết cả đám đâu chỉ mệt thôi :D nói chung là mình chiến thắng bản thân mình là rất khó :p, biết chữ xấu lắm nhưng có chịu khó tập viết đâu, cũng suốt ngày động viên con tập viết cho chữ đẹp đấy còn mình thì không, bận nhiều việc wa :D
 
À ra vậy , cám ơn bác PreliminaryMAC nhiều , mình chụp ảnh bằng Phone không ngờ lên ảnh màu nó lại đẹp vậy :D, thực chất nó là màu nó đậm hơn một tẹo, và cũng cũ theo thời gian nữa :p
 
Đề nghị thánh @puzzo không phong thần cho em nữa:D.
Ở đây có mấy lão đại ca như @Lão Ngố , @ducati999 .....em kể tiêu biểu thôi, chứ mời các thánh đấy mà không có gì lại tiễn không đi về thì lại ăn trận mắng no bụng:oops:
Bác @wherewillway mới qua tuổi tam thập nhi lập,em dịch đại là cái tuổi 30 mới biết đi đứng ( nhi lập ), thì đã có sao, bác chưa gì đã nghĩ mình già là không được rồi. Tập gì chẳng được nếu có quyết tâm, đừng lôi mình già, mình không có thời gian, mình có gia đình, mình chăm con ra ngụy biện là được. Tập là tập, không được là không được, lười là lười, cố gắng là cố gắng như thế là được.
Bác tập là để hơn mình ngày hôm qua, chứ tìm lại " nét chữ " như bác nói, nghe chừng em suy ra bác ngày xưa chắc nhất toàn quốc về chữ đẹp mất. Như em biết em chữ xấu, vì hoàn cảnh mà chả nhớ chữ mình xấu thế nào, nên muốn mình tốt hơn ngày hôm qua, chứ không dám tìm lại " nét chữ " của mình đâu ah.
Học còn còn thấy phí đừng học, em cùng ý kiến với bác Puzzo.
Quyết tâm thì cao lắm bác ạ. Nhưng đang quyết tâm mà con nó khóc đòi bồng, vợ nhăn nhó đòi anh chở đi siêu thị thì em thấy sao nó khó quá các bác ạ :=( Thôi thì cứ quyết tâm được phút nào thì hay phút đó vậy. Biết đâu chừng con lớn lên xem mình viết mà nó thích và hỏi thì sẽ rất vui.
Bác ongnon đừng nói em chữ đẹp(từ nhỏ chữ chỉ dễ đọc chứ không đẹp rồi bác), tìm lại "nét chữ" ở đây chỉ đến cái "tánh" khi xưa được thầy cô chỉ dạy nhưng với dòng đời hối hả lôi cuốn để rồi giờ qua cây viết mực nhìn lại thấy giật mình phải tìm lại thôi. Cái này đâu thể gọi là phí được bác :-) Mà không phí thì sao phải nghĩ nhỉ :-) (chỉ có điều thời gian phải kéo dài chút thôi ^^)
 
Không phí tí nào đâu bác, cuối đầu 2 bây giờ đã sa vào con đường này rồi :)
Bác vẫn chưa bị trôi quá xa dễ quay lại. Khi đã quay lại bút mực tự nhiên thấy như tìm lại được 1 cái gì đó thân quen và .......... ^^ khó diễn tả quá mong bác thông cảm.
 
Em Pilot với Parker thì cái nào viết thích hơn hả bác, mình đang băn khoăn 2 em này.
Để viết hàng ngày thì cả 2 em đều thích hợp bác ah. Tuy nhiên theo cảm nhận của em thì Parker Vector dùng thích hơn vì ngòi trơn và ướt hơn. Pilot 78G thì cho nét rất mảnh (mặc dù cả 2 bút đều ngòi F) và khô, em chỉ sử dụng khi viết chú thích trên giấy tờ, tài liệu.
 
94cf7564306109de6d57ba5c0c49dde7.jpg


Em dùng CD type 55 size M với mực Black MB làm chiếc bút cài áo thường xuyên.

Em khoái kim hợp mệnh nên chọn chiếc bút màu nè.

Ngoài ra, CD cũng có lịch sử với chiếc bút hình lục lăng - chiếc bút chì quen thuộc. Type 55 làm cho chiếc bút mực hình lục lăng càng đơn giản hơn.

Dù cho CD là hãng Swiss made duy nhất về bút.

Đã cầm đủ dòng CD, đắn đo mãi rồi em thấy Type 55 hợp phong cách em nhất.

Chưa đủ tuổi ký, nên vẫn cất chiếc MB146P size M để dành
 
Back
Top