Đọc bài viết làm em nhớ lại một thời đã xa. Từ cái hồi học cấp 1, lấm lem bút "bụng chửa" chấm mực, thỉnh thoảng bị tắc mực còn giật 1 sợi tóc để lùa vào cái khe giữa ngòi bút để "khơi thông cống rãnh", sau lên lớp 3 sắm được cái bút hero 800VND thấy nó sung sướng thế nào, hồi đó rất có kinh nghiệm chọn đầu bút, bạn bè toàn nhờ mua bút hộ, thi vở sạch chữ đẹp toàn nhất nhì lớp. Hồi đó mình còn chơi trội chọn mực màu xanh lá cây, cô giáo thấy màu đẹp quá mượn bút để viết giấy khen

... Đến cấp 2 vẫn trung thành với bút mực, xong chữ ngoáy loạn lên nhiều.
Cấp 3 là lúc tất cả mọi người chuyển qua bút bi cho nhanh vì tần xuất viết bài nhiều, xong mình vẫn là người hiếm hoi còn lại có sở thích viết bút mực, xong thời điểm này chọn giấy để viết cho mực không nhòe cũng là cả vấn đề, mua giấy viết cũng cần kinh nghiệm. Mấy năm trời sách vở toàn màu mực tím, sao mà nhớ quá.
Khi lên học đại học, bút mực được xếp gọn một chỗ vì khó mà dùng được với tốc độ giảng của giảng viên, xong hôm nào có tiết học mà kịp ghi chép vẫn tranh thủ mang bút máy đi viết, cảm giác thật thoải mái.
Đi làm nhiều năm rồi, bút mực vẫn nằm trong ngăn kéo dù không bao giờ động đến, cái bút dùng từ thời đại học đã bị ô xy hóa, biến màu, mực cũng khô lại. Đọc xong bài bác thớt lôi ra xúc nước, mực lại loãng ra, kịp nguệch ngoạc được vài chữ tặng anh em. Thầm nghĩ khi nào có điều kiện dùng bút máy nhiều hơn sẽ cố sắm cho mình một em Montblanc chơi.