Trước hết, mình xin chúc mừng handheld.vn đã trở lại. Xin chào tất cả anh em trên HHVN.
Vậy là gần hết 1 năm, thời gian đi qua quá nhanh, mọi thứ đều thay đổi, anh em trên diễn đàn HHVN nói chung chắc chắn có nhiều cái mới và riêng với anh em hội “Giấy-Bút-Mực” chắc còn nhiều cái mới hơn nữa. Trong thâm tâm mình, lúc nào cũng cố gắng mỗi năm có 1 thay đổi (dĩ nhiên là theo chiều hướng tích cực) và có một cái gì mới góp vui với diễn đàn HHVN là sung sướng và hạnh phúc lắm rồi, đang lo gần cuối năm mà chưa thấy gì đổi mới biến chuyển thì bất ngờ vào 1 ngày đẹp trời bạn Italypens xuất hiện với bữa tiệc đầy ắp những “sơn hào hải vị” nhìn ngợp cả mắt, không biết ăn món nào bỏ món nào, nhìn món nào cũng thích (có lẽ cái tính tham nên nó vậy ạ).
Các món ngon thôi thì đủ loại là từ Châu Á sang Châu Âu, từ món to món nhỏ, xanh đỏ gì đủ hết, lại thêm vài ba món “đặc biệt” dành riêng nữa chứ, Ui cha cha, chần chừ, lựa chọn, quay qua quay lại đã vơi đi vài món, cái này là hơi bị căng ah???
Mấy Bác ở gần “chủ tiệc” lợi quá trời, bác “dtrung” nhanh tay nhất hay sao ý, làm luôn một lúc 2 món nào là vừa to lại cộng thêm em chân dài ở bên Châu Âu mà còn đặc biệt nữa chứ, rồi vài ba ngày sau cán bộ “TRUC DAO” ở tận tận … Cà Mau làm thêm 2 em nữa!!! Ôi thôi hỏng rồi, mình mà cứ còn lang thang thế này thì có khi năm nay bụng đói, ra về tay không quá???
Không phải là mình kén chọn gì mà một phần muốn tìm hiểu thêm cái anh chàng Aurora này, muốn hiểu anh ấy kỹ hơn chứ từ hồi nào đến giờ chỉ nghe gió thoảng bên tai nào có biết gì đâu? Bấy lâu nay biết đất nước hình chiếc ủng này cũng nổi tiếng về cái khoản bút mực lắm, Nào là Omas, Visconti, Stipula và qua bài viết về cây Aurora 88 của anh PreliminaryMAC, Aurora Hastil của anh quan.vuong81. Thông tin quá ít về Aurora cũng phải thôi, vì chính sách của hãng bấy lâu nay chủ yếu bán ở thị trường trong nước Ý và khu vực Châu Âu, về sau này với sự đổi mới của thế hệ đi sau nên công ty bắt đầu phát triển và mở rộng thị trường ra thế giới, chính nhờ chính sách đó mà hôm nay mình mới có điều kiện để viết những dòng này.
Lúc đầu mình tính “cưới” em Aurora Europa, đang chần chừ về cái vụ ngòi B thì bác dtrung ở gần đâu đó, được rờ tận tay và cưới luôn, thế là em phải ngậm ngùi lỡ hẹn. Quay đi quay lại, càng ngày cái “mâm sơn hào hải vị” mang tên Aurora càng vơi đi nhanh chóng, sự lựa chọn chỉ còn trong giới hạn, mà cái gì nó giới hạn thì các Bác biết rồi đó, nó “giới hạn” đủ điều và đối với em thì nó đang bị giới hạn “Tờ iên Tiên huyền Tiền” Để cưới em Aurora 85th Limited này quả là vất vả vì phải xây dựng thêm “quỹ đen” trong khoảng thời gian có 10 ngày (vụ này lúc đầu mình không nghĩ ra nhưng sau đó theo bước chân Bác TRUC DAO, … hi hi hi. Nhưng rồi niềm vui vỡ òa, Em nó đã về với “đội” của mình.
"Hồi hộp mở hộp"
Phải nói là hộp của Aurora to và đẹp (To hơn tất cả các hộp bút mà mình có, hộp cây MB149 đã to rồi), Hộp cho phiên bản kỷ niệm 85th làm bằng gỗ đỏ, nhìn sang trọng hẳn (chiếc áo bên ngoài mà) Aurora cho ra 2 phiên bản trong đợt kỷ niệm này, 1 cái màu trắng ngọc trai chỉ có 99 chiếc và giá thì chắc anh em mình không biết ngày nào mới có cơ hội sở hữu nó trên tay. Cây màu đỏ sản xuất 1919 chiếc (Đối với bút mực, ngoài ra Aurora còn có bút bi 999 chiếc) bằng với năm bắt đầu thành lập hãng. Aurora sản xuất cây màu đỏ cũng muốn gửi gắm hình ảnh của họ qua cây bút này (logo của Aurora nền đỏ chữ trắng) và màu đỏ cũng là màu rất hợp với mình.
" Hộp Aurora to - nhìn rất hoành tráng và sang trọng"
" Cây bút màu trắng ngọc trai em chỉ ngắm trong catalogue - Cây màu đỏ mới được cầm nắm ạ"
Theo như thông tin và một số anh em trên FPN trao đổi thì nhựa để sản xuất cho dòng Optima và cây 85th này được đặt riêng theo đơn hàng đặc biệt của Aurora nhưng có những trục trặc về tính ổn định lâu dài của nhựa nên họ đổi sang nhựa Acrylic (giống MB Cool blue) nhưng cuối cùng họ chọn vật liệu "cellulose acetate" nhằm thân thiện và ít ảnh hưởng đến môi trường (cái này quả là đáng để suy nghĩ phải không anh em).
Với những cây cũng sản xuất giới hạn như Asian, Europa, v..v không biết họ có làm thủ công từng công đoạn không? Nhưng với cây 85th thì các nghệ nhân đã thực hiện các bước khá công phu, tỉ mỉ và mất nhiều thời gian. Từ khâu đúc, đổ khuôn đến đánh bóng, chạm khắc, v..v..
"Phần đuôi của cây bút khác hẳn với các dòng Optima khác là được chế tác bằng bạc và chạm khắc hoa văn tinh xảo”
"Trên đỉnh khuy cài khắc chìm số 85 và hoa văn sắc sảo – Chữ AURORA chạm nổi trên các họa tiết hoa văn."
Về hình dáng thì cây 85th giống như các cây dòng Optima phiên bản giới hạn Asian, Europa, nhưng màu đỏ của cây này rất đặc biệt nó tựa như đá cẩm thạch, phần vân đỏ mờ trắng nhìn rất đẹp, đặc biệt là dưới ánh sáng nhìn lấp lánh đẹp mê ly. Các vòng bạc ở trên nắp và khuy cài bút được chạm khắc khá công phu và chi tiết, trên đỉnh của cài bút là con số 85 khắc chìm cách điệu. Đầu nắp bút được bọc bằng bạc sáng loáng và thiết kế hình Oval (mình thì nhìn thấy nó giống hình trái tim hơn) ẩn chìm trên đỉnh nắp là logo của Aurora (thiết kế này theo Aurora là điểm khác biệt so với các cây bút phiên bản khác). Vòng trên nắp bút được khắc logo AURORA to và rõ ràng, phía đối diện là 4 số serial được khắc riêng trên miếng bạc khác đính vào cây bút để cho chủ nhân của chiếc bút biết mình sở hữu là cái thứ bao nhiêu trên thế giới (cái của mình số 0195 - được ghi cả trên vỏ hộp và cuốn sách).
(Khi mình nhận cây bút, mình mân mê cả tiếng đồng hồ và mình nhận thấy 1 điều là các vòng khuy bằng bạc bị oxy hóa và dẫn tới bị đen do để lâu ngày, cây bút này chắc tồn kho nằm đâu đó 10 năm rồi quá. Gặp bác chủ chắc cũng lu bu buôn bán công việc nên không để ý, mình cầm bút viết thử 1 lúc mà thấy đen cả tay, lấy bông chùi ra đen thui!!!)
Cửa sổ mực của Aurora được làm bằng loại nhựa cứng theo mình nghĩ là cao cấp và phải rất tốt, vì nhìn trong suốt như pha lê (thật sự dễ nhìn và rõ ràng hơn so với MB 149)
Cầm cây bút lên tay có cảm giác rất đầm và vừa (trọng lượng = 40grm dài =130mm dài hơn dòng Optima chút xíu. Mình so với Cây Sailor Kaba zaiKu 132mm, MB cool blue 137mm. Tính ra anh này nặng ký nhất so với cả 3 cây MB 149, MB Cool blue và em Sailor Kaba Zaiku).
Hình dáng bên ngoài gần giống Sailor Kaba ZaiKu, nhưng thân to ngang hơn và dĩ nhiên là do làm bằng các chất liệu cao cấp nên nhìn hoành tráng và sang trọng hơn.
"Do cây Sailor thân nhỏ hơn và làm bằng nhựa bọc vỏ gỗ nên cầm nhẹ và phù hợp với tay nhỏ nhắn (nữ cầm rất dễ thương)."
Với MB Cool blue
Thân cây MB nhỏ hơn hẳn (bo vuốt nhỏ dần từ ngòi đến cuối cây bút).
Bây giờ tới phần quan trọng nhất của cây bút, Cây bút mình mua cỡ ngòi B 18k bằng vàng trắng, chạm khắc các hoa văn, Ngòi của Aurora đơn giản chỉ 1 màu trắng (cá nhân mình thấy về thẩm mỹ thì ngòi của MB 149 và ngòi của Sailor hơn hẳn về vẻ đẹp và tinh xảo), phần feed được làm cao su cứng.
Ngòi B của Aurora mình thử viết và so sánh với 2 ngòi F và M của MB thì thấy tương đương ngòi M của MB thôi. Cũng may là vậy chứ nó to quá là khó viết, vì Bác chủ nói nó ngòi M ai ngờ khi nhận nó ngòi B, mình test sơ qua thấy ok nên thôi không bắt đền bác chủ … hi hi hi.
Vài hình ảnh để so sánh ngòi của em nó với Sailor và MB
"Với em 14k đến từ đất nước mặt trời mọc"
"Với MB 149 ngòi 18k"
Ngòi Aurora mực ra khá nhiều và đều, cảm nhận khi viết vừa trơn mà lại vừa hơi gai gai sần sật, Nó không trơn như ngòi M của MB 149 và nó cũng không gai gai như ngòi M của Sailor và cũng không sần sật giống như anh MB cool blue, một cảm giác khó tả của ngòi Aurora, lúc mới cầm vào viết khoảng ½ trang A4 mình thấy mực ra khá nhiều và ướt, viết khoảng hơn trang giấy thì cảm nhận được rõ hơn về độ lướt của ngòi. (chắc đã quen bút và bắt đầu cân bằng lại được cảm xúc đó mà). Mình có đọc tham khảo của 1 bạn trên FPN nói là ngòi của cây này viết bám giấy và cho bạn ấy cảm giác như có sự “phản hồi từ giấy”. Lúc chưa cầm cây bút viết mình cũng không hình dung ra được, nhưng khi viết 1 thời gian mình mới nhận thấy được điều đó. Bạn viết trên giấy có bề mặt láng như Douple A có cảm giác khác, bạn viết trên vở Hồng Hà sẽ có cảm giác khác. Tuy ngòi vàng 18k, nhưng mình thấy ngòi Aurora hơi cứng.
"Viết trên vở Hồng Hà"
Vậy là gần hết 1 năm, thời gian đi qua quá nhanh, mọi thứ đều thay đổi, anh em trên diễn đàn HHVN nói chung chắc chắn có nhiều cái mới và riêng với anh em hội “Giấy-Bút-Mực” chắc còn nhiều cái mới hơn nữa. Trong thâm tâm mình, lúc nào cũng cố gắng mỗi năm có 1 thay đổi (dĩ nhiên là theo chiều hướng tích cực) và có một cái gì mới góp vui với diễn đàn HHVN là sung sướng và hạnh phúc lắm rồi, đang lo gần cuối năm mà chưa thấy gì đổi mới biến chuyển thì bất ngờ vào 1 ngày đẹp trời bạn Italypens xuất hiện với bữa tiệc đầy ắp những “sơn hào hải vị” nhìn ngợp cả mắt, không biết ăn món nào bỏ món nào, nhìn món nào cũng thích (có lẽ cái tính tham nên nó vậy ạ).
Các món ngon thôi thì đủ loại là từ Châu Á sang Châu Âu, từ món to món nhỏ, xanh đỏ gì đủ hết, lại thêm vài ba món “đặc biệt” dành riêng nữa chứ, Ui cha cha, chần chừ, lựa chọn, quay qua quay lại đã vơi đi vài món, cái này là hơi bị căng ah???
Mấy Bác ở gần “chủ tiệc” lợi quá trời, bác “dtrung” nhanh tay nhất hay sao ý, làm luôn một lúc 2 món nào là vừa to lại cộng thêm em chân dài ở bên Châu Âu mà còn đặc biệt nữa chứ, rồi vài ba ngày sau cán bộ “TRUC DAO” ở tận tận … Cà Mau làm thêm 2 em nữa!!! Ôi thôi hỏng rồi, mình mà cứ còn lang thang thế này thì có khi năm nay bụng đói, ra về tay không quá???
Không phải là mình kén chọn gì mà một phần muốn tìm hiểu thêm cái anh chàng Aurora này, muốn hiểu anh ấy kỹ hơn chứ từ hồi nào đến giờ chỉ nghe gió thoảng bên tai nào có biết gì đâu? Bấy lâu nay biết đất nước hình chiếc ủng này cũng nổi tiếng về cái khoản bút mực lắm, Nào là Omas, Visconti, Stipula và qua bài viết về cây Aurora 88 của anh PreliminaryMAC, Aurora Hastil của anh quan.vuong81. Thông tin quá ít về Aurora cũng phải thôi, vì chính sách của hãng bấy lâu nay chủ yếu bán ở thị trường trong nước Ý và khu vực Châu Âu, về sau này với sự đổi mới của thế hệ đi sau nên công ty bắt đầu phát triển và mở rộng thị trường ra thế giới, chính nhờ chính sách đó mà hôm nay mình mới có điều kiện để viết những dòng này.
Lúc đầu mình tính “cưới” em Aurora Europa, đang chần chừ về cái vụ ngòi B thì bác dtrung ở gần đâu đó, được rờ tận tay và cưới luôn, thế là em phải ngậm ngùi lỡ hẹn. Quay đi quay lại, càng ngày cái “mâm sơn hào hải vị” mang tên Aurora càng vơi đi nhanh chóng, sự lựa chọn chỉ còn trong giới hạn, mà cái gì nó giới hạn thì các Bác biết rồi đó, nó “giới hạn” đủ điều và đối với em thì nó đang bị giới hạn “Tờ iên Tiên huyền Tiền” Để cưới em Aurora 85th Limited này quả là vất vả vì phải xây dựng thêm “quỹ đen” trong khoảng thời gian có 10 ngày (vụ này lúc đầu mình không nghĩ ra nhưng sau đó theo bước chân Bác TRUC DAO, … hi hi hi. Nhưng rồi niềm vui vỡ òa, Em nó đã về với “đội” của mình.
"Hồi hộp mở hộp"
Phải nói là hộp của Aurora to và đẹp (To hơn tất cả các hộp bút mà mình có, hộp cây MB149 đã to rồi), Hộp cho phiên bản kỷ niệm 85th làm bằng gỗ đỏ, nhìn sang trọng hẳn (chiếc áo bên ngoài mà) Aurora cho ra 2 phiên bản trong đợt kỷ niệm này, 1 cái màu trắng ngọc trai chỉ có 99 chiếc và giá thì chắc anh em mình không biết ngày nào mới có cơ hội sở hữu nó trên tay. Cây màu đỏ sản xuất 1919 chiếc (Đối với bút mực, ngoài ra Aurora còn có bút bi 999 chiếc) bằng với năm bắt đầu thành lập hãng. Aurora sản xuất cây màu đỏ cũng muốn gửi gắm hình ảnh của họ qua cây bút này (logo của Aurora nền đỏ chữ trắng) và màu đỏ cũng là màu rất hợp với mình.
" Hộp Aurora to - nhìn rất hoành tráng và sang trọng"
" Cây bút màu trắng ngọc trai em chỉ ngắm trong catalogue - Cây màu đỏ mới được cầm nắm ạ"
Theo như thông tin và một số anh em trên FPN trao đổi thì nhựa để sản xuất cho dòng Optima và cây 85th này được đặt riêng theo đơn hàng đặc biệt của Aurora nhưng có những trục trặc về tính ổn định lâu dài của nhựa nên họ đổi sang nhựa Acrylic (giống MB Cool blue) nhưng cuối cùng họ chọn vật liệu "cellulose acetate" nhằm thân thiện và ít ảnh hưởng đến môi trường (cái này quả là đáng để suy nghĩ phải không anh em).
Với những cây cũng sản xuất giới hạn như Asian, Europa, v..v không biết họ có làm thủ công từng công đoạn không? Nhưng với cây 85th thì các nghệ nhân đã thực hiện các bước khá công phu, tỉ mỉ và mất nhiều thời gian. Từ khâu đúc, đổ khuôn đến đánh bóng, chạm khắc, v..v..
"Phần đuôi của cây bút khác hẳn với các dòng Optima khác là được chế tác bằng bạc và chạm khắc hoa văn tinh xảo”
"Trên đỉnh khuy cài khắc chìm số 85 và hoa văn sắc sảo – Chữ AURORA chạm nổi trên các họa tiết hoa văn."
Về hình dáng thì cây 85th giống như các cây dòng Optima phiên bản giới hạn Asian, Europa, nhưng màu đỏ của cây này rất đặc biệt nó tựa như đá cẩm thạch, phần vân đỏ mờ trắng nhìn rất đẹp, đặc biệt là dưới ánh sáng nhìn lấp lánh đẹp mê ly. Các vòng bạc ở trên nắp và khuy cài bút được chạm khắc khá công phu và chi tiết, trên đỉnh của cài bút là con số 85 khắc chìm cách điệu. Đầu nắp bút được bọc bằng bạc sáng loáng và thiết kế hình Oval (mình thì nhìn thấy nó giống hình trái tim hơn) ẩn chìm trên đỉnh nắp là logo của Aurora (thiết kế này theo Aurora là điểm khác biệt so với các cây bút phiên bản khác). Vòng trên nắp bút được khắc logo AURORA to và rõ ràng, phía đối diện là 4 số serial được khắc riêng trên miếng bạc khác đính vào cây bút để cho chủ nhân của chiếc bút biết mình sở hữu là cái thứ bao nhiêu trên thế giới (cái của mình số 0195 - được ghi cả trên vỏ hộp và cuốn sách).
(Khi mình nhận cây bút, mình mân mê cả tiếng đồng hồ và mình nhận thấy 1 điều là các vòng khuy bằng bạc bị oxy hóa và dẫn tới bị đen do để lâu ngày, cây bút này chắc tồn kho nằm đâu đó 10 năm rồi quá. Gặp bác chủ chắc cũng lu bu buôn bán công việc nên không để ý, mình cầm bút viết thử 1 lúc mà thấy đen cả tay, lấy bông chùi ra đen thui!!!)
Cửa sổ mực của Aurora được làm bằng loại nhựa cứng theo mình nghĩ là cao cấp và phải rất tốt, vì nhìn trong suốt như pha lê (thật sự dễ nhìn và rõ ràng hơn so với MB 149)
Cầm cây bút lên tay có cảm giác rất đầm và vừa (trọng lượng = 40grm dài =130mm dài hơn dòng Optima chút xíu. Mình so với Cây Sailor Kaba zaiKu 132mm, MB cool blue 137mm. Tính ra anh này nặng ký nhất so với cả 3 cây MB 149, MB Cool blue và em Sailor Kaba Zaiku).
Hình dáng bên ngoài gần giống Sailor Kaba ZaiKu, nhưng thân to ngang hơn và dĩ nhiên là do làm bằng các chất liệu cao cấp nên nhìn hoành tráng và sang trọng hơn.
"Do cây Sailor thân nhỏ hơn và làm bằng nhựa bọc vỏ gỗ nên cầm nhẹ và phù hợp với tay nhỏ nhắn (nữ cầm rất dễ thương)."
Với MB Cool blue
Thân cây MB nhỏ hơn hẳn (bo vuốt nhỏ dần từ ngòi đến cuối cây bút).
Bây giờ tới phần quan trọng nhất của cây bút, Cây bút mình mua cỡ ngòi B 18k bằng vàng trắng, chạm khắc các hoa văn, Ngòi của Aurora đơn giản chỉ 1 màu trắng (cá nhân mình thấy về thẩm mỹ thì ngòi của MB 149 và ngòi của Sailor hơn hẳn về vẻ đẹp và tinh xảo), phần feed được làm cao su cứng.
Ngòi B của Aurora mình thử viết và so sánh với 2 ngòi F và M của MB thì thấy tương đương ngòi M của MB thôi. Cũng may là vậy chứ nó to quá là khó viết, vì Bác chủ nói nó ngòi M ai ngờ khi nhận nó ngòi B, mình test sơ qua thấy ok nên thôi không bắt đền bác chủ … hi hi hi.
Vài hình ảnh để so sánh ngòi của em nó với Sailor và MB
"Với em 14k đến từ đất nước mặt trời mọc"
"Với MB 149 ngòi 18k"
Ngòi Aurora mực ra khá nhiều và đều, cảm nhận khi viết vừa trơn mà lại vừa hơi gai gai sần sật, Nó không trơn như ngòi M của MB 149 và nó cũng không gai gai như ngòi M của Sailor và cũng không sần sật giống như anh MB cool blue, một cảm giác khó tả của ngòi Aurora, lúc mới cầm vào viết khoảng ½ trang A4 mình thấy mực ra khá nhiều và ướt, viết khoảng hơn trang giấy thì cảm nhận được rõ hơn về độ lướt của ngòi. (chắc đã quen bút và bắt đầu cân bằng lại được cảm xúc đó mà). Mình có đọc tham khảo của 1 bạn trên FPN nói là ngòi của cây này viết bám giấy và cho bạn ấy cảm giác như có sự “phản hồi từ giấy”. Lúc chưa cầm cây bút viết mình cũng không hình dung ra được, nhưng khi viết 1 thời gian mình mới nhận thấy được điều đó. Bạn viết trên giấy có bề mặt láng như Douple A có cảm giác khác, bạn viết trên vở Hồng Hà sẽ có cảm giác khác. Tuy ngòi vàng 18k, nhưng mình thấy ngòi Aurora hơi cứng.
"Viết trên vở Hồng Hà"