• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cẩm nang du lịch Đà Nẵng

ZaiZai

Super Moderator
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Ấp ủ bài viết này đã lâu mà chưa đăng lên đây được, nhân có bạn @yueyong mở topic hỏi tư vấn đi du lịch trong nước, trong đó có Đà Nẵng nên mình tổng hợp những điều mình đã trải nghiệm sau gần 1 năm sinh sống ở đất này. Bài viết phù hợp với các bạn trẻ thích du lịch bụi, hoặc các nhóm gia đình, túm lại là đi du lịch sao cho vừa rẻ vừa vui. Đối với những bạn có nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp hơn, đợi mình đề cập ở một chủ đề khác nhé.

images1069414_213.jpg

Khoảng chục năm trở lại đây, khi thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển đô thị và du lịch, thành phố xinh đẹp ven biển này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước. Không có lý do gì để bạn không đến đây một lần trong đời bởi chi phí đi lại, phòng ốc, ăn uống, mua sắm rất hợp lý, biển thì trong xanh, cát trắng, khí hậu cũng hài hoà, người dân thật thà hiếu khách. Dưới đây là những thông tin về các địa chỉ ăn uống, đi lại, vui chơi có thể giúp cho chuyến du lịch của bạn thêm thú vị và ý nghĩa.

1. Đặt vé máy bay

Đặt vé máy bay sớm có thể giúp bạn có chuyến du lịch giá rẻ bất ngờ, vé máy bay giá rẻ khứ hồi từ Hà Nội hay Hồ Chí Minh đến Đà nẵng mà mình thường đặt mua chỉ dao động trên dưới 1 triệu, thậm chí là rẻ hơn, như đi ô tô khách :p. Nếu bạn muốn đi vào các đợt nghỉ lễ thì phải đặt trước từ khoảng 4-6 tháng trở lên thì mới mong mua được vé giá tốt.

Mình hay đi của VietjetAir, thấy cũng rất ok, chẳng kém gì của Vietnam Airlines. Không biết các bạn thế nào chứ mình đi của VJA chưa bao giờ bị trễ hay huỷ chuyến cả, có chăng cũng chỉ chậm 30' là nhiều. Vietnam Airlines có thể mang lại cảm giác an toàn cho bạn hơn nhưng nói chung là may hơn khôn :D.

2. Khách sạn

Nếu đi vào mùa cao điểm du lịch như dịp 30/4 hay 2/9, bạn nên đặt khách sạn trước một vài tháng để đảm bảo có giá phòng rẻ và phòng ở ưng ý. Dọc bãi biển Mỹ Khê, trên đường Trường Sa cũng có nhiều khách sạn, trong đó có nhà khách T20, hoặc Đoàn 27 có giá phòng cũng dễ chịu, khoảng 500-600/phòng (ở được 4 người lớn).

Các khách sạn nằm lui bên trong biển một chút cũng là một lựa chọn không tồi, vì ở đây bạn vẫn có thể đi bộ ra biển tắm, vừa được ở phòng ốc khá mới, tiện nghi, giá giao động từ 300-1.000k/đêm.

Đối với những bạn là sinh viên muốn đi du lịch bụi, siêu rẻ thì có thể tìm đến các nhà trọ trên đường Nguyễn Tất Thành, giá mỗi phòng trọ khoảng 120-150k/đêm. Các phòng trọ này tuy nhỏ và ko được hoành tráng lắm nhưng mỗi phòng vẫn có điều hoà và các tiện nghi tối thiểu khác.

Nếu bạn không cần ở gần biển hay gần sông Hàn thì các khách sạn nhỏ nằm lẫn trong khu vực dân cư cũng là lựa chọn hợp lý, giá cả cũng mềm hơn. Năm nay Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế từ ngày 28-29/4 nên các phòng khách sạn thuộc dạng sao cũng khá căng thẳng. Nhưng với các khách sạn bình dân, nhà nghỉ thì vẫn còn khá chỗ trống cho mọi người đấy.


3. Đi lại

Ở Đà Nẵng đắt nhất có lẽ là taxi, vì thế nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể thuê xe máy, các khách sạn nhỏ thường cũng cung cấp dịch vụ này cho khách. Hoặc thuê xe máy của công ty Hoàng Long: giá thuê vào khoảng 120k/ngày. Một số khách sạn cũng cung cấp cả dịch vụ cho thuê xe máy, giá từ 120-200k/ngày. Nếu có con nhỏ thì bạn nên đi taxi, nhưng giá cước taxi ở Đà Nẵng có lẽ thuộc loại đắt nhất cả nước. Cánh lái taxi ở ĐN lái khá ẩu, bạn đừng ngại nhắc họ chạy vừa phải để giữ an toàn.

Wifi được phát free trong thành phố, nhưng thường thì bạn chỉ bắt sóng được ở các khu vực gần bãi biển, quanh sông Hàn, đi xa hơn là chịu đấy. Vì thế tốt nhất bạn nên tải về bản đồ Here Maps để có thể xem chỉ dẫn đường đi mà không cần phải truy cập internet.

4. Ăn uống

Hải sản tươi sống:

Đã gọi là đi du lịch giá rẻ thì bạn không nên vào mấy quán lớn như Mỹ Hạnh, Ngọc Sương, 4U Biển hay Bầu Trời Đỏ mà nên vào những quán hải sản dọc đường Hoàng Sa hoặc đường Nguyễn Tất Thành. Một đặc điểm của các quán hải sản bình dân ở Đà Nẵng là thường được đặt tên với chữ Bé ở đầu, chẳng hạn như Bé Anh, Bé Bông, Bé Ba, Bé Bốn.... :p đủ các loại bé cả. Nếu ở khu gần đường bờ biển Nguyễn Tất Thành, bạn có thể đến quán Cây Dừa, quán này có hai cơ sở là Cây Dừa 1 và Cây Dừa 2.

Trên đường Trường Sa thì có nhà hàng Bé Anh, Bé Mặn. Chịu khó hơn chút nữa, bạn nên đi đến cuối đường Trường Sa, đoạn gần đến đường cua chân núi lên chùa Linh Ứng, nơi một bên là biển với tấp nập ghe thuyền nhỏ, thường đánh bắt gần bờ, phía bên kia là vài quán hải sản, giá rẻ mà hải sản lại rất tươi ngon.

Trong thành phố bạn nên đến một số quán hải sản nằm ở đường Lê Đình Dương, trong đó nổi tiếng hơn cả là quán Bà Thôi. Trên đường Hoàng Sa cũng có quán Bà Thôi nhưng cá nhân mình ăn ở quán này thì thấy không ngon bằng quán ở đường Lê Đình Dương. Còn một số quán bình dân nổi tiếng khác nhưng khá xa khu trung tâm như quán Tư Hề, 179 Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà. Quán Thơ Ý, cuối đường Sơn Trà - Điện Ngọc.

Hải sản đủ loại từ tôm, cua, ghẹ, cá, đến các loại sò được chế biến nhiều cách như: chip chip hấp xả, cua rang me, các loại ốc xào xả ớt, ốc hấp, cháo hàu, mực nướng sa tế, sò điệp nướng hành mỡ, lẩu cá Cu…

Ăn vặt:

Nếu bạn là người thích ăn vặt thì chợ Cồn là nơi cực kỳ thú vị, nó giống như ngõ chợ Đồng Xuân ở Hà Nội nhưng các quầy hàng ăn được bố trí trong một khu nhà lớn. Có đủ các thức ăn vặt như bánh bột lọc, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, nem lụi, nem rán, bún thịt nướng kiểu miền trung, bún Huế, bún bò, bún vịt, cháo, bánh tráng thịt heo.... Có lần mình và cô em gái vào ăn bánh tráng thịt heo, vì thấy còn nhiều đồ ăn nên bảo cô chủ quán cho hai chị em suất vừa phải, lúc thanh toán (à quên, tính tiền) chỉ hết có 40k, he he.

Con3-8046-1390558623.jpg

Các loại đồ uống như chè, sữa đậu xanh, đậu đen, đậu nành, đậu bắp hay các món sinh tố như sinh tố bơ, mít, đu đủ, mãng cầu... ngon hết sẩy. Mình hay ghé chợ ăn sinh tố bơ mít, một cốc to đùng, bơ dầm với sữa và trộn thêm ít mít, bỏ vài viên đá, ăn xong căng cả bụng mà chỉ hết có 20k. Các loại sinh tố thập cẩm khác gồm hồng xiêm, xoài, thanh long, đu đủ, bơ trộn với nhau… thì chỉ có 15k.

Nếu bạn không vào được chợ Cồn hoặc muốn đi ăn vặt vào buổi tối, những quán chè, ốc… dưới đây là những địa chỉ ăn vặt đông khách và có tiếng bạn có thể ghé qua:
  • Chè Xuân Trang - 31 Lê Duẩn: Quán này bán chủ yếu chè đậu đỏ, đậu xanh, caramen, nước dừa… giá từ 9k/cốc.
  • Chè xoa xoa 46 Trần Bình Trọng.
  • Chè Xoa Xoa O Châm: 187 Hải Phòng
  • Xoa Xoa 11 Phan Thanh.
  • Chè thái Liên: 175 Hải Phòng/57 Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng
  • Chè thái 41 Chi Lăng
  • Chè thái Na Na: Ngã 5 Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu
  • Chè Ngon: 217 Nguyễn Văn Linh
  • Óc hút, mít trộn: Đường Lê Duẩn có1 loạt quán, gần chè Xuân Trang, gần cầu quay sông Hàn.

Bún, nem, chả:

Đến Đà Nẵng bạn cũng nên nếm thử các món ăn đường phố khác như bánh canh, bún chả cá, nem lụi, nem nướng, bún mắm… được bán rất nhiều trên các con phố. Mình giới thiệu một số quán ăn ngon:
  • Quán Vân đường Trần Kế Xương
  • Bún mắm bà Thuyên 424/3 Lê Duẩn hoặc 14 Nguyễn Chí Thanh
  • Bún mắm thịt heo quay 14 Nguyễn Thị Minh Khai
  • Bún Chả cá 242 Hoàng Diệu
  • Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh
  • Bún chả cá 63 Lê Hồng Phong
  • Bún thịt nướng bà Trai (có các món khác như nem lụi, bò lá lốt) 194 Đống Đa
  • Bún thịt nướng Kim Anh, 63 Huỳnh Thúc Kháng
  • Bún thịt nướng bà Dưỡng (còn có bánh xèo), kiệt 11 Hoàng Diệu (quán trong cùng)

Cá nục:

Cá nục khoảng 5-6 lạng một con, được ướp gia vị, xả ớt bọc trong giấy bạc nướng trên than hoa, khi ăn bạn cuốn với rau muống hoặc rau cải chấm nước tương gừng.

Ngoài ra loại cá nục bé bằng ngón tay cái người lớn, dài khoảng 10-15cm cũng được người dân Đà Nẵng ưa chuộng, đợt này đang vào mùa, cá tươi rói được bán rất nhiều ngoài các chợ, cá được bóc mang, moi ruột, ướp gia vị và kho nhừ (nhưng vẫn còn nguyên con) cuốn với bánh tráng và rau sống chấm nước mắm tỏi ớt pha cùng chút nước sốt cá. Các quán cá nục dưới đây rất đông khách bạn cũng đưa vào danh sách ăn uống nhé:
  • Cá nục quán - 203 Hàn Thuyên Đà Nẵng (quán này gần nhà mình, bán từ 4 giờ chiều - 8 giờ tối nhưng có hôm 6h30 giờ đến đã gần hết, cá nục to nướng giấy bạc 50k/con, còn có cả thịt xiên 8k/xiên)
  • Quán bà Hường - 364 Đường 2/9 - Đà Nẵng, 35/2 Hàm Nghi
  • Bà Xin - K528/32 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
  • Quán cá nục - 143 Tiểu La

Gỏi cá Nam Ô:

Nếu muốn ăn món này đúng vùng Nam Ô thì bạn phải đi xa một chút, Nam Ô nằm gần đèo Hải Vân, cách Đà Nẵng gần 30km, nổi tiếng với thương hiệu nước mắm cá cơm Nam Ô. Nhưng món gỏi cá thường được dùng là cá trích, cá được tách xương, xắt miếng ướp gừng, riềng, tỏi và thính. Nước chấm là nước cốt cá đun sôi với mắm Nam Ô bỏ thêm ớt, bột năng. Khi ăn bạn cuốn cùng các loại rau được hái từ vùng rừng Hải Vân như lá trâm, cây cóc rừng, lành ngạnh….

Ở Đà Nẵng cũng có một số quán bán gỏi cá Nam Ô như Quán Thanh Hương 1029 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu; Nhà hàng Bình Dạ, ngã ba Nam Ô - Nguyễn Tất Thành.


5. Tắm biển

Có hai bãi biển dài ở Đà Nẵng là bãi Mỹ Khê và bãi Nguyễn Tất Thành (dọc đường Nguyễn Tất Thành). Bạn nên tắm ở bãi Mỹ Khê, bãi này đẹp, sóng mạnh, nước xanh, cát trắng. Bãi Nguyễn Tất Thành nằm trong vịnh nên sóng lặng, bãi cát ngắn và nước không xanh ngắt như bãi Mỹ Khê. Trên bãi biển luôn có đội cứu hộ túc trực dọc bờ biển để đảm bảo an toàn cho người tắm. Trên bờ có rất nhiều điểm tắm nước ngọt công cộng, bạn vừa gửi xe vừa tắm và chỉ phải trả từ 5k/người.

Ngoài ra các bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Đá đen dưới chân bán đảo Sơn Trà cũng là nơi tắm biển rất thích. Ở khu này có rất nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách. Bạn cũng có thể thuê các chòi và mượn/thuê đồ nấu nướng (nếu không gọi đồ ăn của chủ chòi/nhà hàng) và mang đồ ăn đến tự nấu lấy.

6. Chơi

dia_diem_xem_phao_hoa_dep_tai_Da_nang_A3.jpg
  • Sky36: Đây là quán bar nằm trên tầng trên cùng của khách sạn Novotel Đà Nẵng, mở cửa từ 6h chiều đến 2 giờ đêm. Đi 36 tầng thang máy lên đến đây, bạn thoả sức thưởng thức những ly coctaik và ngắm thành phố lung linh đèn điện bên dưới trong nền nhạc trẻ trung, sôi động. Đồ uống đa dạng, ngoài các loại coctaik có cồn và không cồn, Sky36 còn phục vụ các loại nước ép trái cây, beer và nhiều loại đồ uống có cồn khác, giá đồ uống từ khoảng 150-200k/ly nhưng theo mình thì hoàn toàn xứng đáng. Nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, nhanh nhẹn. Quán bar này cũng thường xuyên mời các vũ công và DJ nước ngoài và các ca sỹ nổi tiếng trong nước về biểu diễn, đặc biệt là vào các dịp lễ hội.
  • Xem cầu Rồng phun lửa: Vào 9 giờ tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, chú Rồng trên cây cầu mới xây này sẽ phun lửa và nước. Vào thời điểm này, cây cầu sẽ tạm ngừng lưu thông, bạn nên đi sang phía đầu Rồng từ trước và chọn một vị trí tốt để được tận mắt ngắm nhìn. Có những pha Rồng phun nước rất xa, kết hợp cùng gió mạnh khiến nhiều du khách và các bạn trẻ bị ướt nhẹt, nhưng ai cũng thích thú.
cau-rong-da-nang.jpg
  • SunWheel: Vòng quay mặt trời nằm trong khuôn viên Công viên Châu Á (Asia Park). Đỉnh cao nhất của vòng quay là 115m. Ngồi trên cabin, bạn tha hồ phóng tầm mắt khắp tứ phía ngắm nhìn thành phố lên đèn, ngắm nhìn những cây cầu rực rỡ, mỹ miều bắc qua con sông Hàn thơ mộng. Công viên bắt đầu mở cửa từ khoảng 4 giờ chiều, vào các dịp lễ tết thì công viên sẽ mở cửa cả ngày phục vụ khách du lịch. Giá vé vào cửa 50k/người bao gồm thăm quan, đi vòng quay, trẻ nhỏ dưới 1m được miễn phí vé vào cửa. Nếu muốn tham gia các trò chơi trong khu vui chơi bạn phải mua vé, giá vé được bán tuỳ theo từng trò chơi.
  • Helio: Đây là khu vui chơi mới khai trương nằm trên đường 2/9, phù hợp cho những gia đình có con mẫu giáo, cấp 1, 2.
  • Bà Nà Hills: Bà Nà cách thành phố 37km về hướng Tây Bắc, nằm ở độ cao 1.487m so với mặt biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình vào mùa hè khoảng 18 độ. Khu du lịch này vừa mới đưa vào khai thác khu Làng Pháp, với tổ hợp bảy địa danh nổi tiếng của Pháp và tổ hợp khu vực mua sắm, nhà hàng, phòng nghỉ dưỡng. Bạn có thể đi taxi, xe máy hoặc mua tour hàng ngày, giá vé tour khoảng 650k/người. Nếu đi xe máy hoặc taxi, đến đây bạn chỉ mua vé lên Bà Nà với giá 550k/người. Các hãng taxi ở Đà Nẵng như Tiên Xa, Vina Sun cũng có gói hai chiều, khoảng 500k cho loại xe 7 chỗ, thời gian chờ 4 tiếng, nếu phải chờ lâu hơn thì giá chờ là 50k/tiếng. Khu vui chơi trên Bà Nà có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, phù hợp cho thanh niên, còn các bạn nhỏ sẽ rất thích khu nhà khủng long và khu trưng bày tượng sáp.
  • Non nước: Núi non nước nằm cách Đà Nẵng khoảng 7 km về phía nam, trên đường tới Hội An, vì thế bạn nên kết hợp đi hai nơi này trong ngày. Ở đây có bán các hàng lưu niệm làm bằng đá rất đẹp.
  • Hội An: Đô thị cổ này nằm cách Đà Nẵng 30km về phía Nam. Nếu đi Hội An đúng vào dịp ngày rằm hàng tháng thì sẽ được tận hưởng không gian lung linh của đèn và nến. Các khu phố sẽ không bật đèn điện, thay vào đó họ sẽ thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng. Ở Hội An cũng có nhiều món ăn ngon và giá cũng vừa phải. Các món ăn vặt được bán nhiều ở khu chợ chính. Đặc biệt các bạn có thể vào các hiệu may và đặt may quần áo và được lấy đồ chỉ sau 2 tiếng. Các tiệm may đẹp có thương hiệu như Thu Thuỷ, Á Đông giá khá đắt, bạn nên đến các tiệm may trên đường Lê Lợi. Mình cũng may vài bộ ở đây và rất ưng ý. Khi di chuyển vào Hội An cùng gia đình và trẻ nhỏ, bạn nên đặt taxi hai chiều để có giá tốt, mình hay đặt của hãng taxi Nội Bài khi đi cùng gia đình (lạ không, nhưng họ có dịch vụ taxi này ở Đà Nẵng đấy), và chạy xe máy nếu không đem con cái.
  • Chùa Linh Ứng: Có ba ngôi chùa cùng có tên Chùa Linh Ứng ở thành phố Đà Nẵng. Ngôi chùa to nhất nằm trên bán đảo Sơn Trà, khi tắm ở bãi biển Mỹ Khê, bạn sẽ nhìn thấy tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m nổi bật đứng bên sườn núi, mắt hướng ra biển. Người dân Đà Nẵng thường nói với nhau rằng, kể từ khi ngôi chùa được xây dựng, thành phố Đà Nẵng ít phải chịu những cơn cuồng nộ của trời và biển hơn. Phong cảnh ở chùa vừa trang nghiêm, vừa thi vị. Sân chùa là 18 vị La Hán, mỗi vị là những hiện thân khác nhau giữa hỉ nộ, ái, ố của con người. Ngôi chùa mang tên Linh Ứng thứ hai toạ lạc trên đỉnh núi Bà Nà, ngôi chùa thứ ba nằm trên hòn Thuỷ, một trong năm ngọn núi của Ngũ Hành Sơn.
  • Đỉnh bàn cờ: Bán đảo Sơn Trà không chỉ nổi danh với bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Đá đen mà còn nổi danh với một điểm cao khác là Đỉnh bàn cờ. Tương truyền xa xưa, các vị tiên nữ thường giáng trần tắm tiên ở bãi biển Sơn Trà, cũng có truyền thuyết về hai vị tiên ông thường ngồi trên đinhr núi chơi cờ. Chuyện kể rằng: Có hai vị tiên ông ngồi đánh cờ trên đỉnh núi Sơn Trà nhưng trong nhiều ngày vẫn bất phân thắng bại. Rồi một hôm, những tiên nữ bay xuống bãi biển để tắm, trong lúc lơ là nhìn tiên nữ vui đùa, một tiên ông đã bị đối thủ đánh bại. Bực mình, tiên ông đá văng bàn cờ xuống biển, rồi bay về trời. Nhiều du khách cả trong nước, ngoài nước mong lưu niệm phút trầm tư giữa tiên cảnh mà không ngần ngại ngồi đối diện chống cằm, đặt tay lên quân cờ, đứng cạnh tiên ông…
  • Cù Lao Chàm: đây là một cụm gồm 8 đảo Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông, nằm cách bờ biển Cửa Đại 15km, thuộc xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam. Dân số sinh sống trên cụm đảo này vào khoảng 3.000 người. Bạn nên kết hợp thăm Hội An và Cù Lao Chàm vì cùng trục đường. Từ Hội An, có hai phương tiện để ra Cù Lao Chàm là ca nô và tàu chợ (thuyền gỗ). Đi cano thường xuất phát từ bến tàu Cửa Đại, và chỉ mất 20-30 phút sẽ đến nơi, giá vé khoảng từ 300k đến 350k/ 2 chiều, cano chạy xăng chỉ mất khoảng từ 15 – 20 phút , cano chạy dầu mất khoảng 20 – 30 phút. Giá vé thuyền gỗ rẻ hơn, khoảng 200k – 250k/2 chiều. Đối với những khách hay bị say sóng thì không nên đi thuyền gỗ vì đi thuyền gỗ dập dìu và mất thời gian khá lâu (1,5 giờ). Đến Cù Lao Chàm, bạn tha hồ tắm biển trong làn nước xanh như ngọc lục bảo, thăm giếng cổ Chăm Pa có nguồn nước không bao giờ cạn. Món ngon nổi tiếng ở Cù Lao Chàm mà cánh đàn ông ai cũng thích đó là món ốc vú nàng :p, cua đá, nhím biển, mực một nắng. Các bạn cũng có thể nghỉ tại nhà dân với giá khoảng 50k/đêm/người.
6. Mua sắm:

Khi đi du lịch, chắc chắn bạn sẽ muốn mua một vài món quà cho người thân, dưới đây là gợi ý một số điểm mua sắm mà mình mua thấy dễ chịu, vừa không phải mặc cả (hoặc mặc cả ít), người bán lại chiều khách.
  • Mua hải sản khô: Bạn nên đến Chợ Hàn vì chợ này tập trung nhiều hàng hải sản khô như tôm, mực khô, mực một nắng, rong biển, hạt sen chuỗi.... Mình hay mua ở quầy Tú Anh để gửi ra Bắc làm quà, hàng của cô nhập liên tục, giá cả hợp lý chứ không bị hét giá cao. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua các mặt hàng này ở một số chợ khác như chợ Cồn, chợ Mới….. cửa hàng đặc sản miền trung trên các đường phố dọc bờ biển hoặc ỏ khu trung tâm.
  • Hải sản tươi sống: Bạn có thể mua hải sản tươi sống ngay tại chợ Hàn hoặc các khu chợ trong thành phố, nhưng đôi khi nếu bạn không đến vào đầu giờ sáng được thì chưa chắc bạn đã mua được hàng ưng ý. Vì thế, bạn có thể đến các chợ khác như Chợ Hải Sản trên đường Nguyễn Tất Thành. Bạn muốn mua nhiều thì có thể đi chợ cá ở cảng cá, gần chân cầu Thuận Phước, chợ này bán vào hai cung giờ, từ 12 giờ đêm đến rạng sáng và 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chợ cá bán cá do các tàu đánh bắt xa bờ nên các loại cá, mực khá to. Trước khi đến khu cảng cá này, bạn chỉ nên mang một khoản tiền nhất định, nếu không mình cược là bạn sẽ tiêu đến xu cuối cùng đấy :)
Chúc các bạn có chuyến du lịch vui, ngon, bổ, rẻ, khoẻ !
Ảnh: Sưu tầm​
 
Sửa lần cuối:
Bài chi tiết quá :)

Tuy phần ở có vẻ khiêm tốn thông tin nhưng ăn + chơi thì lại rất tuyệt ;). Mà mình lại mê ăn :D
 
Em đã bookmark, tháng sau vào ĐN đập phá. Mấy lần vào ĐN toàn say cả chấy, chả nhớ ngồi quán nào :D
 
Bài chi tiết quá
Tuy phần ở có vẻ khiêm tốn thông tin nhưng ăn + chơi thì lại rất tuyệt . Mà mình lại mê ăn

Do các trang đặt phòng đầy đủ quá rồi nên mọi người cứ lên đó đặt là thấy rất nhiều, nên em không trình bày ở đây nữa. Khi sang phần nghỉ dưỡng cao cấp sẽ viết kỹ phần ở nhiều hơn ạ
 
Làm luôn cái cầu xoay Sông Hàn đi bạn chủ topic ơi :rolleyes:.
À, mà sắp đới khánh thành cây cầu nghìn tỷ ở ngả ba Huế nửa đấy ạ :rolleyes:.
 
mình sẽ bổ sung từ từ nhé @PimPo , còn thiếu Lăng Cô nữa nên Ngã ba Huế chưa có mẹt :)
 
30/4 trong Đà Nẵng có lễ hội ánh sáng nữa phải không bác. Đang tính nghỉ lễ vào chới :3:p:p:p
 
Nịck là ZaiZai mà post thớt này thì không phải. Nhìn dãy quán giới thiệu thì mấy anh HHVN hổng chịu đâu. Anh Neompx rồi anh haidove đâu, bổ sung chốn ăn chơi đi.
Riêng mình gởi thêm những gì trong hồi ức:
- Ăn: đến xứ Quảng không ăn mì Quảng làm sao biết đặc sản nhỉ. Mì Quảng Hải phòng phải ghi vô danh sách. Bánh Canh Yên Bái, thịt luôc cuốn bánh tráng .... ôi Đà nẵng còn nhiều lắm lắm luôn. Mấy quán hải sản mọc như nấm dọc bò biển chỉ dành cho bọn khựa nó ăn thôi anh em ơi...
- Phố cổ Hội An chắc phải tách riêng ra một danh sách khác chứ bạn giới thiệu sơ lượt thía thì Unesco sẽ kiện bạn mất.
30/4 em lại về quê nơi phố cổ, em lưu lại ở đó mấy ngày, bác nào du lịch miền Trung ghé đến caphe Can ở Bạch Đằng - Hội An thì ới em nhé
 
ah nghe nói món bê thui Cầu Mống ngon lắm, địa chỉ chỗ nào các bác, Quảng hay Đà?
 
Back
Top