Bút Flex Vintage Mỹ và niềm vui phục hồi bút.

chắc phải đề nghị mod cho thêm cái hình cầm đao chém mới được :p:p:p
Vụ này hơi khó bác ạ, em đã từng đề cử hình cục gạch và hình đập đầu vô tường, tiếc là các bác ý không đồng ý vì muốn giữ gìn sự trong sáng của Hang Heo :D
 
Em cũng đang đau đầu với mấy cây này đây

11041143_10153220942087593_2132110336735491105_n.jpg
 
Ngòi size 5 mà size 5 mà, chắc phải 5 chai sg mới đủ rửa cho sạch!!!
 
Bác sĩ mà cũng hút "xuốc" ( vì nhìn cái Zippo có dập tên hãng harley nổi tiếng của Mỹ kìa ):D
 
sao lại hết mực khi flex thế bác. Chưa súc rửa đã lôi ra hành hạ em nó ngay hả bác.
Em đang test đến độ max của nó. Cây bút cần đc ttháo ra để ráp ngòi và feed lại. Có lẽ gắn chưa đc cân nên k ổn đình.ma h chả đi nhậu rồi. Nhậu ứ rủ...:(:(:(
 
Khà khà, đúng là chỉ có em flex mới bị đối xử thô bạo như thế này. Hơ hơ, tội lỗi tội lỗi, em đang tưởng tượng cảnh 1 tên vai u thịt bắp ấn đầu 1 con bé đến mức xoạc chân như...vũ công
 
Ông thương gia myk này có vẻ chỉ có làm sạch chứ chưa thật sự viết cây này đc lâu. Lúc đầu trên feed còn mực mới bơm nên sẽ flex tung chảo. Khi mực đó hết mới trở về bản chất. Lúc đó feed và ngòi mới đúng bản chất nhất. Có lẽ chả lắp vô bơm mực viết ok rồi thôi cấtt vô đăng bán.
 
Back
Top