Nhận Order hàng Mỹ. 0% công mua amazon. Tạm dừng order và ship hàng đến hết tháng 04.2015

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em vừa gọi điện thêm lần nữa thì bác ấy bảo hàng của em đang rút ra ở SGN, chắc cuối tuần sẽ chuyển cho em. Em cố kiên nhẫn đợi thêm 3-4 ngày nữa, đến thứ 2 tuần sau không có hàng thì em cũng chưa biết xử lý gì ngoài cương quyêt đòi tiền

Câu này m nghe hoài rồi, chả có gì thay đổi.
 
Bác ấy cũng vì tham giàu nhanh thôi mà bác ý làm việc khác, mà nhận ship hàng như này còn chê ít, riêng cái khoản là khách vip cũng được bên Mỹ nó giảm giá 30 % cho mỗi đơn hàng rồi , ngoài ra còn hưởng lợi từ khách nữa, còn chê ít nữa.
Cứ mỗi tuần doanh thu 100.000.000 đã bỏ túi 30 triệu còn không ưng cơ.
 
Bác ấy cũng vì tham giàu nhanh thôi mà bác ý làm việc khác, mà nhận ship hàng như này còn chê ít, riêng cái khoản là khách vip cũng được bên Mỹ nó giảm giá 30 % cho mỗi đơn hàng rồi , ngoài ra còn hưởng lợi từ khách nữa, còn chê ít nữa.
Cứ mỗi tuần doanh thu 100.000.000 đã bỏ túi 30 triệu còn không ưng cơ.
Bác rành mấy vụ ship hàng này nhỉ. Thế bác tư vấn anh em dùng dịch vụ ở đâu an toàn đi
 
Uy tín là trên hết, mà nhiều pác vì cái lợi trước mắt là lưu mờ đi cái uy tín... làm điều không đúng nhĩ!!
 
Mua online nhiều nhưng chưa ở đâu bực mình như chỗ này, làm việc vô trách nhiệm, thiếu uy tín, chậm chễ, không tôn trọng khách hàng và rất khó liên lạc.
Tôi đặt mua 26 thanh sô cô la đến khi hàng về mới báo đặt nhầm số lượng còn 20 !!! (lúc đặt còn tính tiền rõ 26 thanh, xác nhận đàng hoàng --> vô trách nhiệm).
Vì là Sô cô la nên lúc nhận đã bị chảy nước không ra cái hình thù gì nữa, chẳng dám cho ai sợ mang tiếng (cái này lúc mua tôi có thỏa thuận với Hiếu nếu hàng chuyển về bị hỏng tôi chịu vì hàng khó bảo quản) --> bạn nào định mua mặt hàng này thì tôi khuyên ko nên mua trừ khi dịch vụ có đảm bảo hàng hóa.
TIền tôi chuyển trước ko thiếu một đồng mà hàng đã nhận được gần tháng rồi vẫn chưa tính lại phụ phí và trừ số tiền thừa do thiếu 6 thanh sô cô la.
Gọi điện rất hiếm khi nghe máy, nhắn tin thì lờ luôn chẳng thấy trả lời. Không bao giờ thông báo tình trạng đơn hàng. Nếu biết trước cách làm việc không tôn trọng khách hàng, tôi đặt mua tại ebay.vn cho đỡ bực mình.
TÔI LÀ KHÁCH HÀNG CHỨ KO ĂN XIN GÌ NHÀ BẠN !!!
 
Trên HH này có 2 pic nữa đang nhận order đó các bác, cứ thấy họ trả hàng đều đặn cho khách thì mình đặt được thôi.
 
Hàng 4 tháng ko tra dc, e đã phải tra lại tiền cho khách từ đầu tháng 5. E tư chối nhận hàng ma ô ý ko chịu hoàn tiền. Đòi hoài ko trả. Hôm nay đùng 1 cái ko báo trc cho ng ship qua mấy cái hộp rách nát, nản. Kêu e nhận mà ko hề báo trc. Ít nhất 1 ng biết điều phải hỏi lại xem khách em nhận giúp . Khổ thân ship qua mất công về. Kiểu làm ăn này vô trách nhiệm, ko tôn trọng kh, Yc hoàn tiền .
 
Xác nhận sáng nay đã nhận được 2 đồng hồ, sau 4 tháng và nhiều lần khất lỡ. Khổ thế mình là khách hàng bị ngược đãi mà nghe tin hàng về tự nhiên quên hết cả, chỉ thấy mừng quýnh :confused: cứ như ăn xin được cho tiền.
Dù sao cũng cám ơn bác Hiếu đã giải quyết xong nợ nần.
 
Bác hiếu sau cú phốt này chắc mất gần hết khách, bây giờ theo các bác nên order ở đâu giá cả ổn nhất
 
Bác hiếu sau cú phốt này chắc mất gần hết khách, bây giờ theo các bác nên order ở đâu giá cả ổn nhất
Ở đâu thì em nghĩ cũng hên xui thôi bác. Cơ bản là chẳng có kí giấy tờ gì nên khi có sự cố người ta có thể bùng. Ngay bác Hiếu đây em đã order nhiều lần, mọi lần trước đều đúng hạn, đúng hàng mà lần này thì toi.
Trong box mua bán đồng hồ thấy nhiều shippers đang hoạt động rầm rộ. Nếu hàng bác giá trị vừa phải thì chấp nhận rủi ro thuê họ, còn nếu thứ gì đắt tiền thì em nghĩ thà ship thẳng, chịu thuế còn hơn rủi ro mất hàng.
 
Ko tài nao ll dc, nha ở xa xôi ko fai ai co thoi gian ma đến được, thời buổi kinh tế cạnh tranh ma phục vụ tồi, coi thg khách , có kiểu ko dám nghe đt. M alo hoi ship họ bao ô ý nói ko nhận thi thôi, ko tra tiền, ko tra lời. Tồi ko chịu đc. Mỗi lần vào đây lại phát chán. Khách e đã đi nước ngoài! Giờ hỏi ma nào lấy, hàng đặc chủng. Cứ nghĩ lại ức chế.
 
lập 1 topic bác nào chưa lấy được hàng Hải Dương thẳng tiến nào vì ko còn lời lẽ nào để nói với ông Hiếu này nữa,chỉ dành cho 2 từ : Lừa Đảo
 
OMG. Quả ĐH hơn 11 củ của mình may mắn đã về. Khổ thân các bác chưa nhận được hàng. Bác nào muốn order ĐH nữa e chỉ cho 1 chỗ, giá cũng bt được cái bạn này rất có trách nhiệm.
 
OMG. Quả ĐH hơn 11 củ của mình may mắn đã về. Khổ thân các bác chưa nhận được hàng. Bác nào muốn order ĐH nữa e chỉ cho 1 chỗ, giá cũng bt được cái bạn này rất có trách nhiệm.
Em cũng muốn order đồng hồ, bác chỉ chỗ cho e với.
 
Cũng mấy trăm nẳm rồi, các cụ tóc bạc hết rồi, vẫn còn sống để đòi nợ là vui rồi, cụ nào rảnh mời qua hội người cao tuổi làm ly trà ta đàm đạo thế sự nhân tình.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top