• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
E vào PV kiếm chồng đây Sư huynh =))=))=))=))=))

Không biết đã có chàng trai nào đăng ký vào danh sách ứng cử làm phu quân của cô nàng xinh đẹp PA này không? Nhưng chắc là anh nào muốn nộp trước hết phải thừa nhận và chấp nhận được khả năng buôn dưa của PA - Tay buôn dưa số 1 PV!
 

Không biết đã có chàng trai nào đăng ký vào danh sách ứng cử làm phu quân của cô nàng xinh đẹp PA này không? Nhưng chắc là anh nào muốn nộp trước hết phải thừa nhận và chấp nhận được khả năng buôn dưa của PA - Tay buôn dưa số 1 PV!

Nghe quảng cáo thế này không ế mới là chuyện lạ :(:(:(:(:(:)(:)(:)(:)((
 
Nghe quảng cáo thế này không ế mới là chuyện lạ :(:(:(:(:(:)(:)(:)(:)((

Đừng lo ế, Tới vốn đang làm việc với bên DONG NAT Co,Ltd. nên sẵn sàng thu mua hàng tồn kho mất chìa khóa... cứ thoải mái đê...:D:D
 
TPO - Giá vàng trong nước sáng nay, 27/3, đã tăng thêm 35.000 đồng, lên mức 1,865 triệu đồng/chỉ, trong khi trên thị trường thế giới giá vàng đã trở lại ngưỡng trên 950 USD/ounce.

Bán gấp thui chứ để một vài ngày nữa là xuống giá đó!
 
Thứ Năm, 27/03/2008, 14:57

Cán bộ sở giáo dục ăn chặn tiền giáo viên​

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Quang Dũng và bà Trần Hoa Liên - nguyên là cán bộ Phòng Tiểu học thuộc Sở GD-ĐT tỉnh.

Được biết, để thực hiện dự án Phát triển giáo viên tiểu học (GVTH) trong năm 2007, Bộ GD-ĐT đã chi cho tỉnh Bình Phước số tiền gần 2,6 tỉ đồng để làm kinh phí bồi dưỡng cho hơn 6.000 GVTH và cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lợi dụng vào nhiệm vụ được giao là nhận và phân phối số tiền trên, ông Dũng và bà Liên đã xà xẻo, ăn chặn số tiền lên tới gần 1 tỉ đồng. Việc này đã gây bất bình, bức xúc trong ngành giáo dục tỉnh một thời gian dài.

Theo B.An
Người Lao Động


Pó tay với mấy ông lãnh đạo này, cho về vườn hết thui!
 
“Tống tình” lấy đất

TP - Ông bà Dũng sinh ra được hai anh em. Tiến là anh cả, Liên là cô em. Liên mấy năm trước đã đi lấy chồng và “cắt khẩu” về bên ấy.

Đầu năm rồi do tai nạn giao thông ông bà Dũng qua đời đột ngột không để lại di chúc. Theo lệ ở quê, lẽ dĩ nhiên số tài sản mà cha mẹ để lại đều do anh Tiến quản lý. Tài sản đáng giá nhất là mảnh đất và ngôi nhà mà Tiến và Phượng (vợ Tiến) đang sống. Thế rồi, có quy hoạch tuyến quốc lộ mới chạy ngang qua, mảnh đất ấy đột nhiên có giá. Ai cũng bảo vợ chồng Tiến-Phượng nằm trên đống tiền. Đã có người trả giá trên hai tỷ mà vợ chồng vẫn chưa đồng ý.

Với cái lý “hoa thơm mỗi người hưởng tý” cô Liên cũng muốn mình có phần trong mảnh đất tiền tỷ đó. Nhưng Tiến nhất quyết không cho em với cái lý “mày không còn khẩu ở đây nữa”. Mỗi người một ý không ai chịu ai nên giữa hai anh em đã xảy ra xích mích, cãi cọ to tiếng.

Liên vốn không chịu kém miếng nên đã tìm cách “lấy lại” những gì mình đáng được hưởng.

Biết chị Phượng hay ghen và ông anh có thói “trăng hoa” nên Liên đã bắt thóp đưa ông anh vào “tròng” để dễ bề “thương lượng”. Liên nhờ Hoa một cô bạn làm nghề “tự do” tiếp cận ông anh với mục đích “càng thân thiết càng tốt”. Thế rồi không biết “tác nghiệp” thế nào mà cá đã cắn câu.

Chiều đó như thường lệ, sau khi đi giao hàng cho khách song, Tiến đến chở Hoa đi “hóng gió” cho mát. Khi hai người đang “hoan hỉ” thì cô em gái cùng hai tên bợm trợm ở đâu thình lình xuất hiện, trên tay là cái máy ảnh phát sáng liên tục…Đến lúc này “ông anh” mới ngã ngửa vì đã “trúng mưu” của cô em “quý hoá”.

Có được bằng chứng về tội ngoại tình của anh trai, Liên bắt đầu ra điều kiện chia chác mảnh đất. Tuy ấm ức nhưng vì hạnh phúc gia đình anh Tiến đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” chia cho cô em một phần đất thừa kế để đổi lấy những tấm ảnh.

Người xưa có câu “lọt sàng xuống nia”, ấy thế mà trong anh em ruột vẫn có sự toan tính. Không biết sau vụ việc này anh em họ có nhìn nhau nữa không. Nhưng trước mắt Tiến đang phải “chịu án” do Phượng đã phát hiện ra chuyện “ăn vụng mất đất” của chồng.

(theo Tiền Phong)​

Tiền đã làm cho những giá trị văn hóa, những tình cảm thiêng liêng trở thành bèo bọt, anh em ruột còn hại nhau như vậy thì với người ngoài....? Có trời mới biết... Tiền ơi....!
 
Cô dâu bất tỉnh vì rét

TP - Cũng như bao đôi uyên ương khác, sau bao tháng ngày tìm hiểu, Quang và Xuân đã quyết định tổ chức đám cưới. Hôn lễ tổ chức vào một ngày rét đậm cuối năm, hạnh phúc đôi lứa đang dâng trào thì một điều bất trắc đã xảy ra.

Gia đình hai họ cách nhau chừng 5 cây số, không có điều kiện thuê xe hoa, chú rể đành đón cô dâu bằng xe máy. Cái rét của vùng cao như cắt da cắt thịt vậy mà cô dâu chỉ mặc mỗi bộ áo cưới bình dân mỏng manh, cộng thêm bao ngày phải lo toan, chuẩn bị nên sức khỏe suy giảm.

Thấy cô dâu run lập cập, có người góp ý nên choàng cho cô tấm áo ấm, nhưng bị một bậc “vai vế” của họ nhà trai phản đối: “Choàng là choàng thế nào, áo cưới là thứ được du nhập về từ bên tây, mà ở bên ấy tuyết rơi ầm ầm người ta còn mặc được nữa là”.

Cô dâu đành gồng mình chịu đựng, nhưng cũng chỉ được đến đầu ngõ nhà trai, khi xe máy dừng lại cũng là lúc cô gục xuống bất tỉnh, khiến hai họ hoảng loạn… Ngày vui bỗng chốc trở thành ngày buồn.

Người ta thường bảo “đẹp như cô dâu trong ngày cưới”, với tâm lý cho rằng cả đời chỉ được mặc thứ áo ấy một lần, nên nhiều bạn trẻ không muốn khoác thêm thứ khác bên ngoài làm giảm đi sự lộng lẫy. Điều đó có thể chấp nhận được nếu như trời chỉ se lạnh, có loại áo cưới phù hợp thời tiết, hoặc có xe hoa.

Còn trong trường hợp của Xuân, trời lạnh “chết trâu” mà rước dâu như vậy thì đúng là cực hình. Trong ngày cưới quan tâm đến vẻ đẹp của cô dâu, chú rể là cần thiết, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng hàng đầu, đừng vì quá coi trọng bộ cánh, hay sự hiểu biết nửa mùa mà làm cho ngày vui không trọn vẹn.

Cũng may mà cô dâu Xuân được cấp cứu kịp thời nên chỉ phải nằm viện vài ngày nếu không chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày vui.

(Theo Tiền Phong)


Chuyên gia làm đẹp phán cho 1 lời về vấn đề này với.... pó tay...
 
3 VĐV tuyển vật VN bỏ trốn tại Hàn Quốc: Ban huấn luyện phải tường trình​

TP - Sau khi kết thúc giải vật vô địch châu Á diễn ra tại Hàn Quốc (diễn ra từ 14-23/3), ngày 24/3 vừa qua, ngay trước giờ lên máy bay, ba VĐV của đội tuyển vật Việt Nam là Nguyễn Văn Phong, Dương Đình Nam (vật cổ điển) và Nguyễn Doãn Dũng (vật tự do) đã bỏ trốn và vẫn chưa tìm được tung tích.

HLV trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, toàn bộ hộ chiếu của VĐV đã được BHL thu lại và chỉ trả lại tại sân bay Incheon để làm thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, trong khi cả đoàn đang làm thủ tục gửi hành lý thì Phong và Nam đã trốn ra ngoài rồi biến mất.

Sau đó, đến lượt Dũng cũng bỏ trốn mà không cần cầm theo hộ chiếu và vé máy bay. Theo ông Long, ngay sau khi sự việc xảy ra, BHL đã đưa ảnh và giấy tờ của ba VĐV nói trên để nhờ cảnh sát Hàn Quốc giúp đỡ.

Một lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao 1 cho biết, ngay sau khi đoàn về tới sân bay Nội Bài vào chiều 25/3, trưởng đoàn Lê Ngọc Minh đã gọi điện để báo cáo toàn bộ sự việc. Hiện nay Vụ thể thao thành tích cao 1 đã yêu cầu toàn bộ BHL, bao gồm trưởng đoàn Lê Ngọc Minh và HLV Nguyễn Văn Long, Nghiêm Xuân Thái làm tường trình.

Hôm nay (27/3), lãnh đạo Vụ thể thao thành tích cao 1 sẽ có cuộc họp với BHL đội tuyển vật Việt Nam.

Trời, Scandal gì nữa đây hả trời? Thể thao Việt Nam lên tiếng xem thế nào chứ!
 

Vụ “Ông già suýt chết vì giải cứu cô gái”: VKS đề nghị phạt tù bị cáo

VKSND TP Phan Rang-Tháp Chàm vừa kháng nghị phúc thẩm vụ bị cáo Nguyễn Văn Hùng, chủ nhà hàng Phong Hải ở thôn Cà Đú (xã Thành Hải) cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như chúng tôi đã thông tin, Hùng lái ôtô (nguồn nguy hiểm cao độ) rượt đuổi, cán lên xe máy của ông xe ôm Nguyễn Văn Sanh vì đã giải cứu cô gái ra khỏi nhà hàng của Hùng. Ngày 14-3, TP Phan Rang-Tháp Chàm đã xử phạt Hùng 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 24 tháng.

Theo kháng nghị, hành vi phạm tội của Hùng rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết rõ việc dùng ôtô rượt đuổi người khác trong khu dân cư là hoàn toàn trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện nên việc tòa sơ thẩm cho hưởng án treo là không thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, VKSND TP yêu cầu TAND tỉnh Ninh Thuận không cho bị cáo được hưởng án treo.

Các bạn nghĩ sao về việc này đây
:-?:-?:-?:-?:-?
 
TPO - Giá vàng trong nước sáng nay, 27/3, đã tăng thêm 35.000 đồng, lên mức 1,865 triệu đồng/chỉ, trong khi trên thị trường thế giới giá vàng đã trở lại ngưỡng trên 950 USD/ounce.

Bán gấp thui chứ để một vài ngày nữa là xuống giá đó!

Mình mua vào thì đắt thôi chứ bán ra có lời được bao nhiêu đâu mà bán..Mà giá vàng lên xuống này là do tâm lý của người dân là chính
 
Cô dâu bất tỉnh vì rét

TP - Cũng như bao đôi uyên ương khác, sau bao tháng ngày tìm hiểu, Quang và Xuân đã quyết định tổ chức đám cưới. Hôn lễ tổ chức vào một ngày rét đậm cuối năm, hạnh phúc đôi lứa đang dâng trào thì một điều bất trắc đã xảy ra.

Gia đình hai họ cách nhau chừng 5 cây số, không có điều kiện thuê xe hoa, chú rể đành đón cô dâu bằng xe máy. Cái rét của vùng cao như cắt da cắt thịt vậy mà cô dâu chỉ mặc mỗi bộ áo cưới bình dân mỏng manh, cộng thêm bao ngày phải lo toan, chuẩn bị nên sức khỏe suy giảm.

Thấy cô dâu run lập cập, có người góp ý nên choàng cho cô tấm áo ấm, nhưng bị một bậc “vai vế” của họ nhà trai phản đối: “Choàng là choàng thế nào, áo cưới là thứ được du nhập về từ bên tây, mà ở bên ấy tuyết rơi ầm ầm người ta còn mặc được nữa là”.

Cô dâu đành gồng mình chịu đựng, nhưng cũng chỉ được đến đầu ngõ nhà trai, khi xe máy dừng lại cũng là lúc cô gục xuống bất tỉnh, khiến hai họ hoảng loạn… Ngày vui bỗng chốc trở thành ngày buồn.

Người ta thường bảo “đẹp như cô dâu trong ngày cưới”, với tâm lý cho rằng cả đời chỉ được mặc thứ áo ấy một lần, nên nhiều bạn trẻ không muốn khoác thêm thứ khác bên ngoài làm giảm đi sự lộng lẫy. Điều đó có thể chấp nhận được nếu như trời chỉ se lạnh, có loại áo cưới phù hợp thời tiết, hoặc có xe hoa.

Còn trong trường hợp của Xuân, trời lạnh “chết trâu” mà rước dâu như vậy thì đúng là cực hình. Trong ngày cưới quan tâm đến vẻ đẹp của cô dâu, chú rể là cần thiết, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng hàng đầu, đừng vì quá coi trọng bộ cánh, hay sự hiểu biết nửa mùa mà làm cho ngày vui không trọn vẹn.

Cũng may mà cô dâu Xuân được cấp cứu kịp thời nên chỉ phải nằm viện vài ngày nếu không chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày vui.

(Theo Tiền Phong)


Chuyên gia làm đẹp phán cho 1 lời về vấn đề này với.... pó tay...

Pó tay luôn..Hôm cưới là ngày cô dâu xinh đẹp nhất nên không thể mặc váy cưới xong choàng thêm 1 cái áo khoác được như vậy trông rất xấu và phi thẩm mỹ..Nếu thời tiết có quá lạnh và không quá điều kiện thì các cô dâu nên mặc thêm nhiều quần len thật dầy vào..Nó sẽ đỡ đi được 1 chút nào đấy..mà chắc chắn là sẽ không giống như cô dâu Xuân trong truyện trên :D:D:D:D:D
 
sao kho vao trang wet nay vay anh
em muon gui bai toi pai lam sao


muon gui bai toi trang wet nay thi gui bang cach nao cac ban

sao kho qua dat ra nhieu dieuy kien qua

toi co the ket ban voi ban duoc khong

thanh viẻn moi kho tai bai qua ai co nic cho to xin 1 cxai de tai bai xuong coi

neu co bai gui cho to theo dia chi mai thaiduongct@yahoo.com.vn

ai muon ket ban cung to thi nhan tin cho to vao dia chi mai gi nhu tren nhe

Bạn muốn spam ở đây cũng được nhưng yêu cầu bạn phải gõ TV có dấu vào nhé.Và hãy thực hiện cho đúng tiêu đề của topic nữa.Bài của bạn mình sẽ xử lí sau.Thân gửi
 
Báo động Callboy

Dường như số tiền ba mẹ cho hằng ngày không đủ cho việc đua đòi cùng lũ bạn nên nhiều bạn trai sẵn sàng móc nối cùng các tay bệnh hoạn để đi “khách” nhằm “cải thiện” cuộc sống và mặc sức tung hoành với số tiền “đen” mà mình tự tìm được.

Thực trạng đáng báo động hơn nữa khi hầu hết những bạn teen này rất ít hiểu biết về HIV và khi quan hệ với “khách” thì cứ vô tư nên nguy cơ lây nhiễm những bệnh qua đường tình dục rất cao.

Con đường đến với callboy
Gia đình cũng thuộc dạng khá nhưng do thói ăn chơi, đua đòi, hay ganh đua cùng mấy tên con trai trong lớp nên N (trường ĐC) rất muốn lúc nào trong túi cũng phải rủng rỉnh tiền mà không phải lao động chân tay cho mệt. Một lần tình cờ lên mạng chat N quen được với H, một gã bệnh hoạn thứ thiệt và muốn quan hệ với N. Theo như thoả thuận thì sau khi quan hệ xong H sẽ trả cho N 200 ngàn và H sẽ bao toàn bộ tiền phòng cũng như tiền ăn trưa. Ban đầu N còn do dự nhưng sau khi nghĩ đến số tiền ấy có thể làm nhiều việc thì N đã không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Ăn được ăn quen nên dường như trước đây thời gian lên mạng của N chủ yếu là viết blog, chat cùng bạn bè thì bây giờ là chui vào những forum, chatroom dành cho giới bệnh hoạn để tìm khách. Càng ngày anh chàng này càng sa đà vào thế giới “đen” và dường như thời gian rảnh của N đều dành hết cho việc đi “khách” để thỏa thú ăn chơi, đua đòi của mình.

Tại hoàn cảnh?

K kể mỗi đêm nếu đi được với vài người thì K cũng kiếm được hơn 500k, một số tiền không phải là nhỏ nhưng điều đáng nói là K nướng sạch hết tiền vào việc ăn nhậu và chơi bời suốt đêm...

Khác với N, K (trường CT) sinh ra và lớn lên ở một tỉnh ven ô nên dường như khi chuyển lên Sài Gòn sống, trong người anh chàng vẫn mang một chút gì đó chân chất và thật thà của một người con trai quê. Cuộc sống thay đổi khiến K cũng phải thay đổi theo để thích nghi với môi trường mới.

Dần dần anh chàng quen biết và giao du với nhiều bạn hơn. Một ngày không may gia đình anh bạn lâm vào cảnh điêu đứng khi ba K phát hiện mẹ K đang nghiện số đề quá năng, khi phát giác thì nợ đã gần như ngập đầu. Chán nản, K theo mấy đưá bạn lao vào những cuộc vui thâu đêm.

Tại các quán bar, K tình cờ quen được một số tay callboy (tạm hiểu là trai bao hay trai gọi) và do có một ngoại hình bắt mắt nên K được gia nhập vào nhóm này. Phương thức hoạt động cũng khá đơn giản, khi tìm được "khách" thì cả nhóm cùng chia nhau để thay phiên cho đỡ mất sức.

Đừng tự huỷ hoại tương lai

Không phải lúc nào các teen đi “khách” cũng gặp thuận lợi. Đôi khi các bạn gặp những sự cố đáng tiếc như đánh nhau để giành khách, hoặc bị những tên khách đểu ăn cắp điện thoại di động hoặc quỵt tiền sau khi quan hệ. Và tất nhiên khi đã chấp nhận sa đà vào việc "đi khách" hàng đêm thì khoảng thời gian dành cho việc học của các bạn sẽ bị thu hẹp lại.

Anh chàng K đêm nào cũng đi đến gần 2-3h sáng mới về nhà. Ngày nào lên lớp cũng gục lên gục xuống trông rất tội nghiệp. Nếu như không có gì thay đổi thì có lẽ học hết năm nay K sẽ nghỉ học luôn.

Riêng anh chàng N thì giờ đây luôn sống trong cảm giác lo âu, hồi hộp vì lúc nào cũng sợ rằng mình sẽ dính phải căn bệnh thế kỷ HIV. Theo như N tâm sự thì có nhiều kẻ bệnh hoạn không bao giờ chịu dùng BCS khi quan hệ nhưng nếu nghe lời họ thì học sẽ cho thêm tiền, thế là gật đầu OK liền.

***

Khỏi phải bàn cãi, ai cũng thấy rằng những bạn teen trên đang tự giết chết tương lai của mình khi lao vào thế giới đen bệnh hoạn này. Đồng tiền kiếm được bằng những phương cách không chân chính chẳng thể nào tồn tại lâu. Các bạn cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thực tế chứng minh có rất nhiều bạn tuổi teen đã vượt qua những nghịch cảnh để xây đắp cho mình một tương lai tốt đẹp. Hãy dừng lại khi bạn còn có thể kẻo không hậu quả sẽ thật bi thảm đó các teen ơi.

(Theo mực tím)
 
Mốt yêu kiểu bạo lực?​

Thúy ngồi ở quán cà phê cùng mấy người bạn, Minh gọi Thúy ra ngoài, cho cô một bạt tai vì tội “dám đi chơi”. Thúy vội vàng quay vào lấy túi rồi chào bạn bè như không có chuyện gì...

Yêu kiểu bạo lực


Chuyện nhiều đôi tuổi teen yêu nhau “hành xử” với nhau theo kiểu bạo lực không còn là hiếm. Có thể bắt gặp ngay những hành động vũ phu của những đôi này ngay trong lớp học, ngoài đường, thậm chí ở ngay nơi đang hẹn hò.

Lan Anh, cô nữ sinh lớp 11, trường THPT N (Hà Nội) thường đến lớp với bộ mặt thâm tím. Có hôm, còn có vết băng ở trên trán. Bạn bè nghĩ Lan Anh bị bố đánh vì biết bố cô hay say rượu. Ai muốn an ủi cũng ngại, chỉ đôi lúc mấy người cùng bàn nghe bạn trai của Lan Anh, là sinh viên năm thứ nhất ĐH Ngoại thương gọi điện đến “hỏi thăm”: “Em sao rồi? Đã đỡ đau hơn chưa?”. Lan Anh lí nhí: “Em đỡ hơn rồi”. Chàng nói nói thêm: "Hôm sau thì chừa đi nhé!"

Cho đến một hôm, sau giờ tan học, Lan Anh vừa ra cổng trường thì “Bốp! Bốp! Bốp”, bạn trai của cô tát tới tấp vào mặt cô. Hắn ta cau có: “Em bắt tôi chờ lâu thế này à?”. Lan Anh thanh minh là lớp sinh hoạt muộn nhưng anh người yêu vẫn “bồi” thêm cho cô một bạt tai nữa.

Mấy người bạn chứng kiến cảnh đó, giờ mới biết những “di chứng” trên mặt Lan Anh là do bạn trai cô gây ra.

Đánh bạn gái đang là một cách để nhiều anh chàng thể hiện sự “chiếm hữu” của mình. Bất kể lý do gì, kể cả người ta chẳng làm gì sai, cũng đánh. Cũng chẳng phải giấu giếm, họ có thể ngang nhiên đánh bạn gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật như là để ra oai.

Minh với Thúy đều đang học lớp 12 trường THPT C (Hà Nội). Từ khi công khai tình cảm từ đầu năm học, cũng là lúc bạn bè trong lớp lâu lâu lại được chứng kiến cảnh Minh “dạy” “vợ”. Nhẹ thì Minh tát, mạnh tay hơn thì cậu giật tóc Thúy, còn “tức tối” hơn thì Minh gầm gừ “để lát nữa đi học về”.

Mỗi lần “hành” Thúy xong, Minh lại hỉ hả khoe với mấy cậu bạn: “Tao vừa cho nó một trận. Con gái bây giờ là phải dạy mới “nên người” được”.

Tuy nhiên trong lớp có ba đôi yêu nhau, thì anh chàng nào cũng đã từng đánh người yêu trước mặt mọi người. Cán bộ lớp nhiều lần định báo với thầy cô thì chính mấy cô nàng này lại là người lên tiếng: “Việc riêng của bọn tao, đừng có ai chen vào”.

Được yêu mới bị đánh


“Bị người yêu đánh ư? Đứa nào chả bị. Tớ đây này, đều đều tuần một vài cái (tát). Có được yêu thì “nó” mới đánh không thì “nó” thèm mà “dây” vào”. Một bạn gái học lớp 12, trường Dân lập ở Hà Nội nói xanh rờn.

Nếu như con trai đánh bạn gái để “ra oai” thì nhiều cô gái tuổi teen “được” người yêu bạo hành lại xem đó là một dự “vinh dự” mà người ta dành cho mình. Nhất là sau đó lại được nghe những lời ngon ngọt: “Vì quá yêu em nên anh mới đánh em”.

Thúy mỗi lần bị Minh đánh, nếu chẳng có ai thì cô khóc lóc, giận dỗi chờ người yêu dỗ dành. Còn nếu bị đánh giữa đông người, cô lại luôn tự hào: “Anh ấy vừa đánh tớ đấy”. Và lý lẽ của Thúy là “Anh ấy yêu tớ, anh ấy mới đánh. Đánh xong lại được dỗ dành, có đau một chút cũng chẳng vấn đề gì”.

Còn Lan Anh, về nhà luôn phải tìm lý do để “qua mặt” bố mẹ vì những vết thâm trên mặt mình. Với bạn bè, mới đầu bị đánh cô còn ngại, nhưng sau này cô cũng cho đó là bình thường, còn cố tình khoe: “Hồi trước anh ấy cũng yêu một cô bạn cùng lớp nhưng chẳng bao giờ anh động tay vì… anh không hề yêu”.

Thậm chí có cô nàng còn tuyên bố về tình yêu “thiếu” bạo hành: “Đánh bạn gái là một cách để mấy anh chàng “khoe” tình yêu với cả thiên hạ. Nếu nàng nào có người yêu mà chưa có dịp được “ăn đánh” thì xem lại hắn có yêu mình thật lòng không?”.

Yến Nhi, một cô bạn cùng lớp với Lan Anh chưa có bạn trai, ngỡ ngàng trước kiểu yêu của bạn bè cùng lớp: “Tớ không hiểu nổi nữa. Bố mẹ tớ lấy nhau mấy chục năm cũng chưa bao giờ đánh nhau. Thế mà bây giờ, nhiều bạn đánh bạn gái như cơm bữa, thế mà mấy bạn gái vẫn xem như chẳng có chuyện gì”.

P/s:Mình mà có người yêu thế này chắc phát rồ luôn
:D:D:D:D
 
Các tin tức thời sự hàng ngày ngoài xã hội!!!

Nhằm tránh tình trạng mở nhiều topic về tin tức hàng ngày ngoài xã hội, nên Mình mở topic này để các Bạn đăng các tin tức nóng hổi về các vấn đề mà xã hội quan tâm!!! Khi các Bạn lấy tin ở nguồn nào thì cuối bài viết nên trích nguồn "Báo, đài..." nào nhé!!! Chúc các Bạn luôn vui vẻ với Box 8 này!!!=D>=D>=D>​
 
Nhằm tránh tình trạng mở nhiều topic về tin tức hàng ngày ngoài xã hội, nên Mình mở topic này để các Bạn đăng các tin tức nóng hổi về các vấn đề mà xã hội quan tâm!!! Khi các Bạn lấy tin ở nguồn nào thì cuối bài viết nên trích nguồn "Báo, đài..." nào nhé!!! Chúc các Bạn luôn vui vẻ với Box 8 này!!!=D>=D>=D>​

Mình hoàn toàn ủng hộ ý này của bác Trường :) =D>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top