Bác sĩ thì đúng rồi, còn quái dị thì mình chưa biết, cái này phải để anh em nhận xét ạ!
Hôm qua mới biết chỗ Big Man, được đấy, chỗ ngồi thoáng không ồn ào. Anh em cho ý kiến là vào ngày nào nhanh lên nhé, hôm nay thứ 5 rồi. Hôm nay mình sẽ xin phép mụ vợ cho đi hết các tăng với anh em, khi nào có kết quả là báo ngay.![]()
có phải anh Trân bác sĩ ko vậy?
19h30 chân dài hầmtại . . . không bít
Ai đồng ý thì không giơ tay
Chân dài hầm mà chụp hình thì chít à? Chú cứ xui dại thôiCác pác đi vui, nhớ chụp hình post lên cho có tính thời sự nhé. Em bận không đi được. Sorry.
Hy vọng sẽ "gặp lại" bác (hiện giờ thì vẫn chưa biết bác là ai trong số những người quen)thế thì đúng là bác sĩ quái dị rồi, ngày xưa A Trân rất hay đọc truyện Bác Sĩ Quái Dị, sáng giậy chân chưa thò xuống đất đã sờ bao thuốc rồi, ko biết là khuyên bệnh nhân kiểu gì đây