HCM: Mời Bác TrungKhoa2 vào trả lời ?????

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối nay mới biết cái Thread này, ngồi đọc mười mấy trang mà bỏ quên mất bao nhiêu phiên đấu giá nào là điện thoại, nào là laptop, tai nghe ... đang đua nhau kết thúc.
Cũng mới giao dịch thành công 2 lần đấu giá, giờ lại thấy sợ

Giờ các bác có khá nhiều thông tin rồi, chỉ đợi xem bác Trungkhoa2 có vào giải thích gì không thôi (bây giờ mà giải thích thì cũng khó nhỉ :-?). Nếu vụ này mà đưa ra công an thì em nghĩ chắc tìm cái bác này cũng không khó.
 
Linh nghiệm...Linh nghiệm...
Ngày xưa Xuân Diệu nói rằng:

Trung ra đi một nửa hồn Sữ mất.
Một nửa hồn kia đứng... chửi thề.


~X( ~X( ~X(
 
đúng là hại bạn về sau, cái vụ này lớn chuyện rồi dù giải quyết ổn thỏa thì cũng để lại di chứng hậu quả về sau đối với các enh em khác trong HHVN
 
Xin chia buồn cùng bạn Sử, tôi hy vọng sự việc này sẽ kết thúc êm thắm và xong sớm dẫu có đôi chút mệt mỏi và buồn phiền cho Sử.

Bạn Sử nên nhờ 1 bạn ở Đà Nẵng tìm địa chỉ của Trung (từ số CMND). Sau đó, viết 1 đơn trình bày cho Công An địa phương nơi Trung thường trú, viết thật rõ ràng, có kèm bằng chứng giao dịch online và vận đơn của Tín Thành, mục đích nhờ C.A giải quyết vụ việc này (khoan kết luận trong đơn là lừa đảo vội). Sử nhớ ghi tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mình trong đơn.

Đơn được sao thành 2 bản, 1 bản nhờ bạn bè ở Đà Nẵng gửi trực tiếp đến CA Phường/Quận của Trung, 1 bản gửi qua đường thư bảo đảm (mục đích để CA ký nhận).

Sau đó... chờ. Đây là đường cổ điển, chậm nhưng cũng được việc.

Còn 1 đường khác, không biết có nhờ được ai không(?), đó là hỏi thăm tên 1 "anh chị" nào đó ở khu vực gần nơi Trung ở, bồi dưỡng 1 ít (có lẽ khoảng 100$) để nhờ nói chuyện "phải quấy" với Trung. Đường này không hay nhưng mau thấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng với hàng trăm member của handheld đang "vây" Trung kiểu này thì về phương diện "thần giao cách cảm", thần kinh Trung chịu không nổi và sẽ liên lạc sớm với Sử để giải quyết thôi.

Chúc vui.

Mong chờ từ hôm qua đến giờ mới có ý kiến là nên làm thế nào.

1-Nhưng vấn đề là đứng ra viết đơn: Bác sử ở HCM thì chi phí đi lại ĐN-HCM quá cao----> chấp nhận chi phí cao?

2- Công An có "mặn mà" chuyện này kô?

3- Nếu công an làm, thì những chứng cứ bác Sử cung cấp( vận đơn---> chỉ có cái này) thì có thể buộc tội được hay kô?----> em nghĩ bất khả thi.

4-Ai có thể liệt kê dùm em chứng cứ gì có thể cung cấp bên công an, và công an có thể giải quyết được chuyện này?
 
Đến giờ Phút này mặc dù TrungKhoa2 vẫn hiện hữu nhưng không có sự trả lời nào cả---------> Bây giờ e mạn phép gọi TrungKhoa2 là người bán danh dự giá 18.000.000 VND, chỉ là 1 đứa nhóc lon ton chính xác là Lưu Manh giả danh....Nhưng rốt cuộc e xin khẳng định với TrungKhoa2 là a vĩnh viễn sẽ sống chui như loài gậm nhấm vì đã được tôi mua với giá 18 triệu VND.

@ALL: E xin chân thành cám ơn tất cả các a e HHVN đã nhiệt tình giúp đỡ e trong vụ việc này. Hiện tại e vẫn và đang rất cần sự giúp đỡ của các a e trên HHVN này về thông tin liên quan tới TrungKhoa2. Nếu a e nào biết hoặc có thể giúp e xử lý vụ việc này vui lòng PM cho e hoặc các a DHV như vậy sẽ hay hơn

Hiện tại e xin đề nghị nên khóa Topic này tại đây nếu có thông tin gì về TrungKhoa2 xin vui lòng PM cho e hoặc Ban điều hành HHVN. Nhờ BDH đóng Topic này dùm e.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các thành viên HHVN đã giúp e rất nhiều.
 
Với cách làm của TrungKhoa2, Tăng Minh Phụng đã lãnh án tử hình.

*Đầu tiên tạo cái vỏ ngoài, sau đó đi "thuốc". Bên 5s cũng có trường hợp tạo uy tín rồi mượn cả trăm triệu không trả.
 
vừa mới đi chơi về thấy topic này đọc mất toi gần tiếng
em đã có giao dịch với nich này 2 lần nhưng may mà giá trị nhỏ nên chưa bị sao hết
lần đầu thì có số đt khác, lần sau thì dùng cái số đã giao dịch với anh sử và có 1 số đt cố định
05113245477
ae xem có thể tra đc gì thêm từ số đt này ko?
lần giao dịch thứ 2 cũng khá mất thời gian ( chắc Đạt dicky biết )
em có lần gọi vào số di động của ông trungkhoa này ko đc đã gọi vào số cố định này thấy trungkhoa nghe máy luôn
@ Sử : chả biết nói gì, chúc a may mắn vậy
 
mất 1h đọc, không dám nhấp chuột vào trang cuối để coi từ từ , cuối cùng thì như dự đoán, vẩn chưa ra,chia buồn cùng bạn.
 
Đến giờ Phút này mặc dù TrungKhoa2 vẫn hiện hữu nhưng không có sự trả lời nào cả---------> Bây giờ e mạn phép gọi TrungKhoa2 là người bán danh dự giá 18.000.000 VND, chỉ là 1 đứa nhóc lon ton chính xác là Lưu Manh giả danh....Nhưng rốt cuộc e xin khẳng định với TrungKhoa2 là a vĩnh viễn sẽ sống chui như loài gậm nhấm vì đã được tôi mua với giá 18 triệu VND.

@ALL: E xin chân thành cám ơn tất cả các a e HHVN đã nhiệt tình giúp đỡ e trong vụ việc này. Hiện tại e vẫn và đang rất cần sự giúp đỡ của các a e trên HHVN này về thông tin liên quan tới TrungKhoa2. Nếu a e nào biết hoặc có thể giúp e xử lý vụ việc này vui lòng PM cho e hoặc các a DHV như vậy sẽ hay hơn

Hiện tại e xin đề nghị nên khóa Topic này tại đây nếu có thông tin gì về TrungKhoa2 xin vui lòng PM cho e hoặc Ban điều hành HHVN. Nhờ BDH đóng Topic này dùm e.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các thành viên HHVN đã giúp e rất nhiều.

Khổ thân bác, ông trời có mắt bác ạ! Kẻ thủ ác sẽ ko bình an vô sự được lâu đâu! :-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q:-q
 
Mình vừa đi công tác Qngãi mới về! Vào đọc cái "TK" này thật bất ngờ.
Riêng Ông Nội nà mình có đến chơi với mấy lần và có chứng kiến nó ký vào một số văn bản của Công ty Á Việt hẳn hoi (có đóng dấu đỏ đàng hoàng).
- Đã có 01 lần mình cùng với TK về khu nhà chung cư của nó để mượn cái đầu DVD về thư Dàn loa 7.1.
- Có manh mối nữa là mình có người quen với người Vợ sắp cưới của TK hy vọng manh mối này sẽ có tác dụng.
- Cuối cùng TK thật sự là sống tại Tam Kỳ. Vậy ai có quen ở Tam Kỳ thì thử đến các cửa hàng PC ở Tam Kỳ là biết tung tích TK.
Hôm này mình thử làm thám tử truy tìm nó xem sao. Vì nó cũng còn nợ mình 400k vẫn chưa trả!
 
Mình vừa đi công tác Qngãi mới về! Vào đọc cái "TK" này thật bất ngờ.
Riêng Ông Nội nà mình có đến chơi với mấy lần và có chứng kiến nó ký vào một số văn bản của Công ty Á Việt hẳn hoi (có đóng dấu đỏ đàng hoàng).
- Đã có 01 lần mình cùng với TK về khu nhà chung cư của nó để mượn cái đầu DVD về thư Dàn loa 7.1.
- Có manh mối nữa là mình có người quen với người Vợ sắp cưới của TK hy vọng manh mối này sẽ có tác dụng.
- Cuối cùng TK thật sự là sống tại Tam Kỳ. Vậy ai có quen ở Tam Kỳ thì thử đến các cửa hàng PC ở Tam Kỳ là biết tung tích TK.
Hôm này mình thử làm thám tử truy tìm nó xem sao. Vì nó cũng còn nợ mình 400k vẫn chưa trả!

Thông tin này quý giá đó Sử, chúc em mau lấy lại được tiền. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé
 
đúng là hại bạn về sau, cái vụ này lớn chuyện rồi dù giải quyết ổn thỏa thì cũng để lại di chứng hậu quả về sau đối với các enh em khác trong HHVN
Cái này thì đúng là có ảnh hưởng rồi, "con sâu làm rầu nồi canh". Hôm qua, vì tiền trong acc không đủ mà mình lại bận chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nên khi bạn dicky_ykcid bảo "nếu anh cần thì em gửi ra cho anh trước rồi hôm nào anh chuyển tiền cho em sau", "Thôi em ơi, đang nóng bỏng tinh hình vụ TK2 này thì anh cũng ngại mà em cũng không nên tin tưởng quá vào ai!"
Mình thì hy vọng TK2 chỉ vì một lý do nào đó mà không thể thanh toán kịp nên trốn tạm thời thôi, đừng vì khoảng tiền nhỏ mà mất đi nhiều thứ. Xây dựng được mối quan hệ với các anh em trên đây là rất quý thế mà lại đánh mất. Tiếc lắm!
Bản thân mình gần như chỉ là active member ở HHVN, và rất vui khi được làm quen với những anh em ở trên này, nên mình cũng sẽ không đánh đổi những mối quan hệ này với giá gấp trăm ngàn lần số kia.
 
bác nhuhong có thông tin ngon lành về TK kia rồi, bác vietsuniit có hi vọng roài, dù hơi ít vì 400 nó còn chưa trả đây nó làm của bác 18tr.Cứ sống thế đi TK ạ,ở trong nhà cẩn thận sét nó chui vào nó đánh đấy, take care nhé.

Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng, làm j anh em biết kôTK biết kô...

trường hợp tìm đc rồi thì sao h ạ, nếu TK kô chịu trả tiền ... chắc lúc đấy phải có biện pháp nghiệp vụ.. dù khó nhưng chúc bác vietsuniit may mắn nhé.
 
Bác TrungKhoa2 chắc phải trốn đi thôi vì dù bi h` bác có xuất hiện trả lại tiền cho ng` bị hại thì cũng chẳng ai có đủ lòng tin mà giao dịch và buôn bán với bác nữa đâu! Tốt nhất thay danh đổi tính, phẫu thuật thẩm mỹ làm lại cuộc đời trên HHVN đi thôi! ^^
 
Sử ơi mừng cho Sử có chút manh mối từ Nhuhong ,
To NhuHong anh cố gắng giúp Sử nhé lôi cổ thằng lừa đảo này ra đi ,cho nó khỏi lấy vợ luôn ,chắc sau vụ này ,anh em nào có giấy phép kinh doanh hoặc CMT đều phải post lên để tiện giao dịch quá
 
Đúng là lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát.

TrungKhoa2 đã bị tóm ngay sáng nay vào lúc 9:30 sáng tại Đàn Nẵng . Như e đã nói là e sẽ làm mạnh tay để cho những kẻ như vậy không tồn tại trên HHVN

Tin mới nhất e đang xử lý.............................
 
Cái này thì đúng là có ảnh hưởng rồi, "con sâu làm rầu nồi canh". Hôm qua, vì tiền trong acc không đủ mà mình lại bận chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nên khi bạn dicky_ykcid bảo "nếu anh cần thì em gửi ra cho anh trước rồi hôm nào anh chuyển tiền cho em sau", "Thôi em ơi, đang nóng bỏng tinh hình vụ TK2 này thì anh cũng ngại mà em cũng không nên tin tưởng quá vào ai!"

Cái này là chuyện vặt thôi mà anh PATE :D thật ra, với em khi nhìn vào 1 cái nick (số năm tham gia, rep, chữ ký, lịch sử giao dịch ...) nó cũng đủ để mình xem xét rằng có đáng tin cậy hay ko anh ạ.

Như trungkhoa2, trước khi sự việc này xảy ra ... quen biết vì nói chuyện qua lại thì có đó, nhưng chẳng bao h em làm cái việc "nếu anh cần thì em gửi ra cho anh trước rồi hôm nào anh chuyển tiền cho em sau" với nick này đâu :)

Và thực tế là cái lần trungkhoa2 thắng đấu giá cái bàn phím bluetooth DELL của em, hết lần này đến lần khác ...

"hôm nay anh hứa sẽ gửi tiền ngay cho em !!!" ...

và khi được hỏi vì sao vẫn chưa gửi thì "em ơi, anh đang ở cái vùng khỉ ho cò gáy, nó ko có ngân hàng Vietcombank" ...

"thôi, anh hứa sáng mai anh ra ngân hàng VIBank để chuyển tiền vào TK VCB cho em" ...

"anh vừa ủy nhiệm chi từ VIBank sang TK VCB của em rồi đó" ... thế nhưng đợi 2 ngày sau vẫn chả thấy tiền vào TK j` cả ... "chà, mấy thằng VIBank này làm ăn j` kì cục quá, để mai anh dùng TK VCB chuyển thẳng vào cho em luôn" ...

thế là mất gần nửa tháng mới nhận được 400k tiền cái bàn phím :) cũng may là bao nhiu lần nghe lời hứa hẹn của trungkhoa2, em vẫn giữ cái bàn phím đợi có tiền rồi mới gửi ... chứ ko gửi trước :D

Thế nhưng, với những người như anh PATE ... thì em vẫn luôn sẵn sàng, đó là sự khác biệt.

Và em nghĩ, sau sự việc trungkhoa2 này, có lẽ sẽ gây xôn xao & lo sợ cho những thành viên mới, những ng` chưa có kinh nghiệm trong việc giao dịch online như thế này ... tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng (nhưng vẫn phải luôn cẩn thận), vì tại HHVN này ... loại người như trungkhoa2 cũng ko tồn tại nhiều & lâu đâu !!!
 
Chúc mừng bác Sử đã tóm được kẻ gian .
@ MitDac : về HN chưa mà ko thấy a lố anh:D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top