Các Bạn ạ! Mình đã đọc nhiều bài viết về " Hoa hậu VN" nên cũng mạo muội đưa ra một vài bình luận. Nếu có gì không phải xin các bạn bỏ qua cho. nếu đồng ý thì chỉ xin một tiếng : "thank"
1.Về vấn đề " học vấn" của "Hoa hậu Vn" này thiết nghĩ những câu nói, những bài viết của chính "hoa hậu" và người thân đã tố cáo quá rõ rệt sự " dốt nát" của bản thân!
2.Vấn đề đăng quang trong một cuộc thi nào đó, nhất là lại thi " Hoa hậu" thì ngoài vẻ đẹp ngoại hình còn có cả sự "thông minh " của trí tuệ. Nhưng các Bác tổ chức nhà mình dường như cố tình bỏ quên điều này. Cái quyết định quan trọng nhất không phụ thuộc vào Ban Giám Khảo hoặc khán giả mà là chính "những người đứng sau hậu trường". Thử đặt ra một vài câu hỏi và...cũng tự trả lời : Ai là người tài trợ chính cho cuộc thi này? Mục đich để đạt được những gì? Riêng tôi, Tôi không tin rằng trong xã hội, nhất là xã hội hiện nay người ta lại "cho không" mà chẳng cần vụ lợi!!? Rồi quan hệ của " hoa hậu" này với những người đó ra sao? Những cái " được" và " mất"...những nhà tài trợ lon con nữa, miếng bánh to ai cũng có phần! Rồi lại cả cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ nữa! Không dưng người ta lại vác về tổ chức tại VN, một đất nước nhỏ bé mà thâm chí trên Thế giới có người còn chưa biết đến!Điều này bây giờ đã trở nên "luật bất thành văn" ở tất cả các cuộc thi trong nước như Tiếng hát truyền hình năm 2006 còn vang mãi...Khá buồn thay! Ngẫm lại sự trung thực không còn nhiều chổ đứng nữa rồi! Nếu đòi hỏi công minh hay hợp tình tôi e rằng chính chúng ta sẽ bị coi như "những kẻ lạc hậu, chậm tiến"ở trên đất nước mình!( Không tin xin cứ thử!)