3D tại gia " Tiền mất tật mang" - nỗi lòng thấu trời xanh

với mình không nên chơi 3D bây giờ, mua về xem được vài lần thì bỏ vì nhức mắt, chỉ thỏa mãn sự tò mò và khám phá tức thời thôi, nếu không chờ tivi 3D không dùng kính ra thì hẵng mua nhưng giá thành chắc rất đắt vì xem 3D phải tivi size lớn.
 
với mình không nên chơi 3D bây giờ, mua về xem được vài lần thì bỏ vì nhức mắt, chỉ thỏa mãn sự tò mò và khám phá tức thời thôi, nếu không chờ tivi 3D không dùng kính ra thì hẵng mua nhưng giá thành chắc rất đắt vì xem 3D phải tivi size lớn.
bác làm em hụt hẫng với ý định nâng đời sang 3D rồi ạ ...~__~...
 
Nhà mình mua tivi cũng được tặng cặp kính 3D nhưng đúng là đeo vào rất vướng mà đau mắt nữa.
 
3D theo đánh giá chung chỉ thỏa mãn tò mò nhất thời thôi.

Ví dụ như sau cơn sốt đầu tiên 3D Avatar, có film nào nổi lên mạnh mẽ được như vậy nữa đâu?

Ngày xưa có màn hình "cong lồi", công nghệ phát triển và màn hình phẳng được chào đón và công nhận.

Nhưng có ai dám chắc màn hình "cong lõm" sẽ thay thế được màn hình phẳng bây giờ?
 
Em không phải fan của 3D. Hiếm có film 3D nào mà em thấy ấn tượng (trừ Avatar vì lúc đó nó mới quá). Xem phải đeo thêm cái kính (phổ biến ở mấy rạp tại Việt Nam là chất lượng không cao), hình ảnh tối và mờ đi nhiều, xem rất giả. Còn mua về xem ở nhà thì nguồn phát khan hiếm, chẳng đáng để đầu tư tí nào.
 
Em nghĩ, đã xem 3D thì màn phải to, mình mới đắm chìm trong không gian, khung cảnh của phim, chứ xem mấy cái màn 60" trở xuống cũng có vẻ không ổn lắm. Em cứ 2D thôi, chọn Dune cho hình ảnh rõ nét, mịn màng với dàn Rei và loa ngon ngon tý nghe cho đã là được.
 
Em xem 3D phim bóng ma học đường 1 lần thề là không xem 3D phim Việt Nam nữa.
Quá nhảm.
Nếu tiền không là vấn đề thì đầu tư 1 con >50 in xem cho đã
 
em chưa xem 3D (kể cả ở rạp) bao giờ vì không có hứng. TV ở nhà có internet mà còn chưa dùng lần nào vì lúc mua kiểu dáng đẹp vầy là đã có internet tích hợp, không mua không được í.
 
TV 3D ở nhà để xem chuẩn chỉ có các clip của chính hãng TV đó sản xuất thì sẽ thấy được đầy đủ các hiệu ửng nổi.
 
Theo em nếu không phải lo lắng vấn đề tài chính thì vẫn nên mua TV 3D, đơn giản vì mấy mẫu TV 3D thường là những mẫu TV 2D chất lượng nhất :D.

Kính cho TV 3D thì hiện tại có 2 loại chính, phụ thuộc vào loại TV 3D.
- Loại 1 dùng cho TV 3D chủ động, khá là đắt tiền, những khi mua TV thì thường được khuyến mại luôn 2 cặp kính.
- Loại 2 dùng cho TV 3D thụ động, rẻ tiền, nhưng chất lượng hình ảnh của TV loại này không bằng loại kia do có tấm phim FPR được dán lên trên màn hình LCD của TV.

Bác nào thích xem 3D ở rạp thì em đảm bảo cũng sẽ không thấy tiếc tiền thì mua TV 3D (loại 1) để xem ở nhà. Còn vụ hại mắt, em nghĩ chỉ bác nào cuồng phim, ôm kính xem liền tù tì từ sáng tới tối thì mới ảnh hưởng nhiều, chứ lâu lâu xem giải trí thì chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
 
mình không biết là kính 3d xịn có khác k
nhưng mỗi lần đi xem 3d ở rap thì rõ là nhức mắt bạn à
khó chịu k tả nổi
 
Mình thấy hiện nay các siêu thị điện máy đều có bán tivi 3D 42 inches có giá 15 - 16 trẹo rồi.
 
mang tiếng là 3d nhưng chỉ thi thoảng mới có kỹ xảo 3d thôi
chứ cảnh bt thì xem rõ đau mắt bạn ạ
Không biết là tại bác không quen hay tại em cận thị, toàn phải chụp cái kính 3D ngoài con kính cận 4 diopter, mà vẫn thấy bình thường, không nhức mỏi mắt gì hết.
 
Xem phim 3D cũng giống đi xe thôi, bác nào tiền đình tốt sẽ không sao, bác nào rối loạn tiền đình xem cũng hay chóng mặt đấy ạ
 
xem 3D thì phải có nguồn phim 3D xịn, xem nó cung khác nhiều, chứ xem loại lởm chóng mặt lắm. bluray 3D Imax về thế gioi động vật, Avatar 3D bluray...
 
Back
Top