• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

AC thua rồi :(

ducga

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tuy em ko được xem nhưng lên livescore xem kết quả thì buồn quá, cơ hội đọat chức vô địch gần như đã tuột khỏi tầm tay rồi. Mà đá chán thật đấy trên sân nhà còn thua, buồn ơi là buồn.... Thôi chỉ còn hi vọng ở C1 vậy, không biết có xuyên thủng được bức tường thép hiệu Liver không đây ...
(Thread dành cho fan Milan các bác nào ko fải đừng mắng em post linh tinh nha tội nghiệp. )
 
MiLan ơi hỡi MiLan
Thôi thôi ta quyết phụ nàng từ đây !
Cả Milan được mỗi thằng chép chem kô - nga ngố.
ghét cái thứ bóng đá không bùng nổ.
p/s: Thêm thằng cu ka ka ka kaka nữa tàm tạm.
MiLan ơn đá bóng mà suốt ngày cứ ngoái về wa khứ thì đá ra răng được.
 
bàn thua hơi nhảm, nguyên hàng hậu vệ xịn nhất trái đất tự nhiên chôn chân tại chỗ, để chú trezegol wá thải mái đánh đầu ghi bàn, thật đáng trách.
 
thui đừng trách Milan, vì Juve đá hay thui...hihi...cả 2 đội mình thích đều đứng nhất nhì scudeto thì còn gì bằng!!!
 
tuethuc nói:
bàn thua hơi nhảm, nguyên hàng hậu vệ xịn nhất trái đất tự nhiên chôn chân tại chỗ, để chú trezegol wá thải mái đánh đầu ghi bàn, thật đáng trách.

Hic hic. Xịn nhưng dừ quá rồi làm gì thằng trê nhà qué nó chả đì được. Thay máu đi, năm ngoái ăn may hai phát liền (không ăn may thì cũng là chơi phòng thủ bê tông). Mình khoái chất bùng nổ của juve - đặc biệt là những cú chạy cắt mặt sân của chú em người Czech.
 
akichinh nói:
Thua do Colina, ông này fan Juve

Cái này người ta gọi là “ đái dầm đổ tại ch.m” :D !!!
Juv vô địch rồi! AC không còn may như 2 trận gặp PSV đâu!
 
Hà hà, thế là cũng nhiều người quan tâm đến AC nhỉ.
Tôi cũng buồn chẳng muốn post, AC đã già nên kô thể đá 1 tháng 10 trận như tháng trước được, đó là sự thật. Tuy nhiên trận rồi Bà đầm chiến khu vực quá chặt, họ cũng xứng đáng đoạt Scudetto mùa này. Họ chả còn gì để chiến ngoài cái cúp này. AC già lại tham nên kô thể làm vui lòng fans được. Mùa sau chắc phải cải tổ quân số thôi.
Dẫu sao tôi cũng hài lòng, với đội hình như thế vẫn dự chung kết Champion League thì thật... phi thường.
 
Haha, các bác không đọc TT&VH à? An ủi cho các tifosi của Milano là BC Ý đã không tiếc lời trách móc, chê bai ông già Colina - dothori nhiều còi méo đã fải xuống bắt 15 trận Serie B mùa này! Trận thua vừa rồi của AC, có công rất lớn của Re!
 
ducga nói:
Tuy em ko được xem nhưng lên livescore xem kết quả thì buồn quá, cơ hội đọat chức vô địch gần như đã tuột khỏi tầm tay rồi. Mà đá chán thật đấy trên sân nhà còn thua, buồn ơi là buồn.... Thôi chỉ còn hi vọng ở C1 vậy, không biết có xuyên thủng được bức tường thép hiệu Liver không đây ...
(Thread dành cho fan Milan các bác nào ko fải đừng mắng em post linh tinh nha tội nghiệp. )
Trận chung kết khác ở Scudetto nhiều, sẽ tẻ nhạt và căng đầu hơn. Kết quả cũng khó lường hơn. Ducga đừng lo. Rossoneri luôn luôn xứng cho những trận như vậy dù đội hình như thế nào.
Thật lòng tôi thích Scudetto hơn nhiều, thế mới buồn.
 
Back
Top