Ăn uống thì quanh khu đấy ko có ăn bình dân, hoặc nhà hàng xịn, hoặc nhà hàng vừa tầm, bình dân, các món thì whishy có nói rồi.
Ăn ở khách sạn mà thấy chán thì nên đi xa hơn chút để ăn ngon hơn: Cơm gà Hồng Ngọc (không nhớ tên) gần nhà hát Trưng Vương, Bánh cuốn thịt heo (2 chỗ, 1 cái gần cầu quay, 1 cái gần khách sạn Minh Toàn).
Hội An thì ăn dở tệ, nên nếu đi Hội An thì chắc nên ăn hải sản, chỉ có chỗ duy nhất là ra các nhà hàng ở Cửa Đại (nhưng giá thì có vẻ đắt, lại không ngon).
Ngũ Hành Sơn gần ĐN, và cũng bé, nên ăn uống thì ko có gì đặc sắc, có mấy đại cửa hàng các sản phẩm từ đá khá đẹp, nên ghé qua.
Bà Nà chưa biết có gì hay... nghe nói không bằng bà nhà. Vài năm nữa xong xuôi thì lên mới thích.
Cù lao chàm thì cũng chỉ hải sản thôi. Ngoài đấy được cái tắm biển hoang sơ, đẹp, nước trong, nhiều cá tung tăng bên cạnh lúc tắm hay bơi, có thể thuê thuyền kaya (nếu biết bơi tốt) để chơi khá thích thú...
Túm lại, đi chơi chủ yếu là ăn thôi. Chứ cũng không nhiều cái khám phá hay chơi đâu.