Tình hình là thế này,em có thắng đấu giá 1 chiếc ipod nano của anh Hùng vào ngày 12-02-2007 với giá là 141$.Link đây
http://210.245.125.253/forum/showthread.php?t=46685&page=4&highlight=đấu+giá
Nhưng do ngày 13,14-02-2007,em có đi xuống Long Hải nên hẹn anh Hùng để sang 15 hãy giao.Anh Hùng đã đồng ý và nt bảo về thì gọi để anh giao hàng.
Đến ngày 15 em gọi thì được biết anh Hùng đã về Hn để ăn Tết.Anh Hùng hẹn khi nào về sẽ call để giao hàng.Đến khoảng mùng 4( em không nhớ chính xác ngày nào) thì em có gọi để hỏi anh Hùng đã về chưa,được biết đến tầm giữa tháng anh mới về ,nên em chủ động đề nghị sẽ chuyển tiền và anh Hùng sẽ send vào cho em.Ngay ngày hôm sau em đã chuyển tiền cho anh Hùng,và nt báo cho anh biết.Anh hứa sẽ giao hàng ngay khi có thể.
Đợi khoảng vài ngày vẫn không thấy,em nt hỏi thì anh Hùng bảo bận đi chùa với gia đình nên không có thời gian để chuyển hàng,và hứa khi nào rảnh thì sẽ lập tức chuyển hàng ngay.Do khoảng thời gian đó cũng gần vào học kì 2(em là sinh viên) nên em cũng không cần gấp ,vì vậy cũng không hối thúc anh.Với lại em tin tưởng anh Hùng làm ăn uy tín,vì anh đã bán rất nhiều ipod trên hhvn rồi.
Em tiếp tục đợi hàng được gửi vào trong 2 tuần(trong khoảng thời gian đó,có nt hỏi nhiều lần nhưng không nhận được reply nào từ anh Hùng).Cho đến khi cách đây 2 ngày ,em được biết là anh Hùng đã vào lại thành phố(nhưng không có call cho em như đã hứa ở trên),nên nhắn tin đề nghị anh giao hàng cho em.Lúc này anh Hùng mới nhắn tin lại như thế này,em xin được copy nguyên xi từ đt của em :
"Ah,e la ng thang dau gia ha.a thanh that xin loi nhe,a di vang,o nha tui tre con nghich,boc ra,thay xuoc lung tung roi.co gi a gui lai tien cho e vay.chan ghe di".
Em có nt đề nghị là đổi con khác cũng được,miễn là hàng mới 100%.Nhưng anh Hùng nhắn tin bảo,chỉ có 1 con duy nhất,không còn con nào khác cả.Và anh vẫn đề nghị là sẽ chuyển tiền lại cho em.
Anh Hùng đã từng buôn bán rất nhiều ipod trên hhvn và cũng có 1 uy tín nhất định.Ắt hẳn anh phải biết ipod có giá trị thế nào chứ,sao có thể để lung tung cho con nít nó nghịch,rồi lấy lý do đó để cancel vụ giao dịch này.Luật đấu giá trước giờ cũng làm gì có việc không có hàng thì trả lại tiền thắng đấu giá như vậy chứ ?
Nay em tường trình toàn bộ sự việc là như thế,mong các mod trên hhvn có thể có giải pháp xử lý việc này thoả đáng cho em.
http://210.245.125.253/forum/showthread.php?t=46685&page=4&highlight=đấu+giá
Nhưng do ngày 13,14-02-2007,em có đi xuống Long Hải nên hẹn anh Hùng để sang 15 hãy giao.Anh Hùng đã đồng ý và nt bảo về thì gọi để anh giao hàng.
Đến ngày 15 em gọi thì được biết anh Hùng đã về Hn để ăn Tết.Anh Hùng hẹn khi nào về sẽ call để giao hàng.Đến khoảng mùng 4( em không nhớ chính xác ngày nào) thì em có gọi để hỏi anh Hùng đã về chưa,được biết đến tầm giữa tháng anh mới về ,nên em chủ động đề nghị sẽ chuyển tiền và anh Hùng sẽ send vào cho em.Ngay ngày hôm sau em đã chuyển tiền cho anh Hùng,và nt báo cho anh biết.Anh hứa sẽ giao hàng ngay khi có thể.
Đợi khoảng vài ngày vẫn không thấy,em nt hỏi thì anh Hùng bảo bận đi chùa với gia đình nên không có thời gian để chuyển hàng,và hứa khi nào rảnh thì sẽ lập tức chuyển hàng ngay.Do khoảng thời gian đó cũng gần vào học kì 2(em là sinh viên) nên em cũng không cần gấp ,vì vậy cũng không hối thúc anh.Với lại em tin tưởng anh Hùng làm ăn uy tín,vì anh đã bán rất nhiều ipod trên hhvn rồi.
Em tiếp tục đợi hàng được gửi vào trong 2 tuần(trong khoảng thời gian đó,có nt hỏi nhiều lần nhưng không nhận được reply nào từ anh Hùng).Cho đến khi cách đây 2 ngày ,em được biết là anh Hùng đã vào lại thành phố(nhưng không có call cho em như đã hứa ở trên),nên nhắn tin đề nghị anh giao hàng cho em.Lúc này anh Hùng mới nhắn tin lại như thế này,em xin được copy nguyên xi từ đt của em :
"Ah,e la ng thang dau gia ha.a thanh that xin loi nhe,a di vang,o nha tui tre con nghich,boc ra,thay xuoc lung tung roi.co gi a gui lai tien cho e vay.chan ghe di".
Em có nt đề nghị là đổi con khác cũng được,miễn là hàng mới 100%.Nhưng anh Hùng nhắn tin bảo,chỉ có 1 con duy nhất,không còn con nào khác cả.Và anh vẫn đề nghị là sẽ chuyển tiền lại cho em.
Anh Hùng đã từng buôn bán rất nhiều ipod trên hhvn và cũng có 1 uy tín nhất định.Ắt hẳn anh phải biết ipod có giá trị thế nào chứ,sao có thể để lung tung cho con nít nó nghịch,rồi lấy lý do đó để cancel vụ giao dịch này.Luật đấu giá trước giờ cũng làm gì có việc không có hàng thì trả lại tiền thắng đấu giá như vậy chứ ?
Nay em tường trình toàn bộ sự việc là như thế,mong các mod trên hhvn có thể có giải pháp xử lý việc này thoả đáng cho em.