Bên lề SEA Games 25: Wi-Fi miễn phí không tồn tại

android

New member
GÂY DỰNG
Tại thủ đô Vientiane, danh từ “Wi-Fi miễn phí” gần như không tồn tại. Ngay cả phòng Báo chí tại sân vận động quốc gia Lào cũng vậy. Mặc dù vẫn có sóng Wi-Fi nhưng muốn vào Internet, bạn phải... mua thẻ cào để nạp tiền.
Điểm bán thẻ cào điện thoại, wifi ngay trong Nhà thi đấu. Ảnh: Phạm Quân


Nếu không có thiết bị bắt Wi-Fi 3G, bạn phải sử dụng Wi-Fi của Ban tổ chức để có thể vào Internet từ chiếc Laptop với giá không hề rẻ chút nào. Một thẻ cào Wi-Fi one4Click mệnh giá 50.000 kip (khoảng 125.000 đ) thì chỉ có thể vào Internet trong 4 tiếng đồng hồ.
Đặc biệt là những tình nguyện viên có thể chạy đi mua hộ những phóng viên có nhu cầu gửi tin, bài, ảnh về Việt Nam gấp. Thế nhưng họ cũng chẳng cảnh báo về việc khi truyền xong tin, bài thì phải logout ra ngay. Nhiều phóng viên khi gửi email về tòa soạn lại quay sang chỉnh sửa ảnh, viết bài mà quên không thoát khỏi mạng. Vậy là Wi-Fi cứ chạy và tiền thì cứ bị trừ. Có muốn thắc mắc hỏi các tình nguyện viên tình họ chỉ lắc đầu và đành bỏ tiền ra mua thêm thẻ cào khác.
Một điều bất tiện nữa là thẻ cào Wi-Fi tại sân vận độn quốc gia khác thẻ cào ở làng vận động viên, Trung tâm thể thao Lào Itec… Có nghĩa là trong túi lúc nào cũng phải có khoảng 2-3 thẻ cào Wi-Fi để khi tới các địa điểm thi đấu có thể vào mạng Internet làm việc.
Theo VnMedia.
 
vn mình thích nhất, tới trà đá còn wifi miễn phí nữa kia là mấy cái đại hội lớn như thế anyf
 
Cũng bình thường thôi mà bác. Nước bạn còn nghèo nên phải tận thu thôi. Với lại cơ sở vật chất nó đang như thế thì rõ ràng là phải chịu. VD như sân vận động có mạng 3G khác mạng của khu thể thao liên hợp chẳng hạn thì rõ là phải dùng thẻ khác :D.
Như ở VN em thấy đâu cũng miễn phí hết, ở KS mà không có Wifi thì khách chửi cho ấy chứ thế mà nhiều nước khác muốn vào WF của khách sạn thì phải xì tiền ra bác ạ.
 
Cũng bình thường thôi mà bác. Nước bạn còn nghèo nên phải tận thu thôi. Với lại cơ sở vật chất nó đang như thế thì rõ ràng là phải chịu. VD như sân vận động có mạng 3G khác mạng của khu thể thao liên hợp chẳng hạn thì rõ là phải dùng thẻ khác :D.
Như ở VN em thấy đâu cũng miễn phí hết, ở KS mà không có Wifi thì khách chửi cho ấy chứ thế mà nhiều nước khác muốn vào WF của khách sạn thì phải xì tiền ra bác ạ.
 
hix 125 nghìn= 4h dùng wifi . 1 ngày 24 tiếng trừ 8 tiếng ngủ ra mình còn 16 tiếng=> 2 triệu 1 ngày. 8->
 
Cũng bình thường thôi mà bác. Nước bạn còn nghèo nên phải tận thu thôi. Với lại cơ sở vật chất nó đang như thế thì rõ ràng là phải chịu. VD như sân vận động có mạng 3G khác mạng của khu thể thao liên hợp chẳng hạn thì rõ là phải dùng thẻ khác :D.
Như ở VN em thấy đâu cũng miễn phí hết, ở KS mà không có Wifi thì khách chửi cho ấy chứ thế mà nhiều nước khác muốn vào WF của khách sạn thì phải xì tiền ra bác ạ.

Mình đi qua 1 số nơi này, và chưa ở đâu có wifi free: Seoul - Korean; Dresden + Frankfurt+ Berlin + Nuenberg + Halle + Koethen - Germany; Prag ( Praha) - Czech...
Mình cũng có đưa vài đối tác Canada đi cafe bụi ở VN - và họ thực sự ngạc nhiên vì ở VN mình cafe bụi cũng có wifi, hơn nữa lại không hạn chế thời gian :D
 
Bởi bên các nước như bác nói có luật về wi-fi.Muốn dùng là phải trả tiền,dùng free bác câu mạng làm trò gì thì ai biết đó là đâu.
Cũng từng bị hớ,vì nghe nói Sing là wimax gì gì đó,chạy như tên lửa,đợt sang công tác,ì ạch thuê băng thông ngồi chat và lướt web.
Lào thì chắc cũng thế,nhưng mua thẻ nạp tiền hơi giống tận thu thật.
 
Nhưng ADSL thì quá đơn giản rồi nhé, AP giờ giá rẻ như cái bánh humberger, có quá kinh khủng đâu mà người ta không chịu làm nhỉ?

Em cũng thắc mắc như vậy đó ạ, ở Trung Quốc, gần như wifi bị tuyệt chủng, không chỉ iPhone mà nhiều điện thoại khác đều bắt buộc phải tháo bỏ chip wifi nếu muốn vào thị trường TQ.
 
Mình đi qua 1 số nơi này, và chưa ở đâu có wifi free: Seoul - Korean; Dresden + Frankfurt+ Berlin + Nuenberg + Halle + Koethen - Germany; Prag ( Praha) - Czech...
Mình cũng có đưa vài đối tác Canada đi cafe bụi ở VN - và họ thực sự ngạc nhiên vì ở VN mình cafe bụi cũng có wifi, hơn nữa lại không hạn chế thời gian :D

Cụ phản ánh tương đối đúng.

Các nước không quan niệm wifi như chúng ta vì 2 lẽ:

- Để tiết kiệm.
- Để quản chặt hơn.

Đặc sắc riêng có của Việt Nam, bọn nước ngoài phục sát đất:

- Nghèo nhưng nhiễm rất nặng bệnh sỹ diện.
- Chửi nhau quang quác suốt ngày vì mạng chậm.
- Tìm mãi cóc ra tay nào tung tin đểu, v.v..
 
Nhưng ADSL thì quá đơn giản rồi nhé, AP giờ giá rẻ như cái bánh humberger, có quá kinh khủng đâu mà người ta không chịu làm nhỉ?

Em cũng thắc mắc như vậy đó ạ, ở Trung Quốc, gần như wifi bị tuyệt chủng, không chỉ iPhone mà nhiều điện thoại khác đều bắt buộc phải tháo bỏ chip wifi nếu muốn vào thị trường TQ.

E thì nghĩ do hạ tầng viễn thông của họ phát triển (ý em muốn nói về các nước phát triển và TQ, không phải Lào :P) nên các ứng dụng mạng dành thiết bị di động phổ biến là 3G chứ không phải Wi-Fi. 3G có ưu điểm hơn Wi-Fi ở khả năng phủ sóng rộng, chứ Wi-Fi các bác thấy 1 cục AP rẻ bèo, nhưng cứ thử xem phủ cả cái sân to như sân Mỹ Đình cần bao nhiêu cục đấy cho vừa :D
 
Phủ cả sân Mỹ Đình với chuẩn N thì chỉ cần cao lắm là 20 cục thôi (chi phí dưới 800$). Bác nào làm ơ đấy lắp thì ới tớ 1 tiếng nhé
 
Phủ cả sân Mỹ Đình với chuẩn N thì chỉ cần cao lắm là 20 cục thôi (chi phí dưới 800$). Bác nào làm ơ đấy lắp thì ới tớ 1 tiếng nhé

AP chuẩn N, nếu chỉ dùng thiết bị thu chuẩn G có được không nhỉ ?
AP-N <------->G-------->N (DEV-G) N<------G------->AP-N

Trước đây mình vẫn cứ nghĩ là muốn thu được xa thì phải đồng bộ cả AP-N và WIFI-N mới xa được chứ nhỉ?
 
vấn đề này do báo chí chưa phản ánh thôi, từ từ xong rồi sẽ bị moi ra cho xem
kiểu như VN mình vừa rồi khai trương tháng du lịch, "cò" lỡm cứ nhan nhãn đó còn gì!
 
E cũng bên lề tí, VN mình gọi là wifi free, dán đầy trên cửa kính quán cafe. Nhưng nghĩa của nó là ở đây kg có wifi :D, như ai làm kĩ thuật biết từ oil free, fat free ....

Nói chung sống ở VN vẫn là sướng nhất :))
 
Back
Top