Bị niêm phong gần 560 lượng vàng khi khách đổi 100 USD

AN_NHIEN

Handheld HCM
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Tình nghi tiệm vàng Hoàng Mai kinh doanh trái phép, cảnh sát đã ập vào khám xét, thu giữ gần 15.000 USD và niêm phong 559 lượng vàng.
image.jpg

Tiệm vàng Hoàng Mai. Ảnh: Q.T

Ngày 26/4, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đang làm việc với những người liên quan để điều tra hành vi kinh doanh được cho là trái pháp luật của tiệm vàng Hoàng Mai trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh).

Trước đó, ngày 24/4, cảnh sát bất ngờ ập vào tiệm vàng Hoàng Mai sau khi một thanh niên được cho là đã đến đây đổi 100 USD sang tiền đồng.

Sau nhiều giờ khám xét và gặp phải sự phản đối của tiệm vàng, Công an quận Bình Thạnh đã lập "Biên bản khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính", thu giữ gần 15.000 USD, hơn 2.000 Bath Thái Lan, camera, CPU máy tính... Ngoài ra, tại két sắt khu vực kinh doanh vàng và các tủ đựng, cảnh sát cũng niêm phong 559 lượng vàng SJC, được cho là để điều tra nguồn gốc.

Thời điểm khám xét, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - chủ tiệm vàng - đã chưng ra một số căn cứ chứng minh nguồn gốc số vàng, ngoại tệ. Bà chủ cho rằng tất cả là tài sản bà kinh doanh hàng chục năm nay, số USD có trong tiệm là do con cái gửi và không phải là tiền mua bán, kinh doanh.
image.jpg


Về việc bị tình nghi đã mua bán trái phép 100 USD với nam thanh niên, bà Mai bức xúc: "Công an không bắt vi phạm quả tang, chỉ có lời khai của thanh niên kia là không đủ tin cậy". Khẳng định quan điểm của mình trong biên bản khám xét của Công an Bình Thạnh, bà Mai ghi: “Tôi không vi phạm pháp luật, không có bằng chứng vi phạm pháp luật và khám xét nhà là sai pháp luật”.
Theo VN Express
 
Chả lẽ nói nguồn gốc kinh doanh vàng/usd mà có được? Có 100 lẻ cũng phải ra ngân hàng ngồi chờ đổi, gì cho nó đáng kiểu chổi cùn giẻ rách lập cái biên bản xong ký cũng phát ngượng. Lập thêm 1 đổi phản ứng nhanh "113-vàng" nữa xoá sổ kinh doanh vàng cho ăn cám luôn cho oách ;)
 
Em cũng vừa đọc xong tin này, nhưng em nghĩ do lý do khác chứ không phải vì đổi 100 đồng lẻ đâu
 
Nếu chuyện này điều tra mà ko vấn đề gì thì cuối cùng cũng nhận chỉ lời xin lỗi và chấm hết. Luôn là thế mà
Danh dự và uy tín của ng ta chẳng thấy ngó ngàng tới
 
Tất cả đều có lý do của nó, và lý do là gì thì chỉ có người thực thi pháp luật biết rõ. Dù đúng dù sai thì họ đều có cách trả lời. Buồn cho 1 xã hội.
 
100usd chỉ là cái cớ vì lệnh khám nhà đã có trước đó 1 ngày. Giải thích tại sao lệnh khám nhà lại có 1 nga trước khi tiệm vàng đổi tiền cho khách thì được giải thích là "do nhầm lẫn, ghi nhầm ngày"

Chắc tin này có trên trang Haivl.
 
Theo e vụ này gọi là làm có chỉ đạo. Hehe.Còn ai chỉ đạo thì chỉ có ông ký lệnh và ông cầm lệnh biết, và không ai được quyền biết vì đây là nguyên tắc bí mật nghiệp vụ, mong quý vị thông cảm vì sự bất tiện này.

Sent from 8.1
 
Vụ này phải cách chức vài thằng cho nghiêm;). Em không hiểu luật nhưng tại sao Phó chủ tịch lại ký lệnh khám xét nhỉ?
 
Tiếp theo sẽ là kiện tụng, bồi thường, thỏa hiệp, ... Nhưng sau sự việc này, dù vô tình hay cố ý, tiệm vàng và bà Mai xem như đã bị "đạp đổ", còn lâu mới gượng dậy được.
 
Không biết là có bắt được "thanh niên" đổi 100 USD không các bác nhể ? :D
 
Thông tin mới nhất là chủ đã nhận lại vàng và viết thông báo đi nghĩ phép dài hạn.:D
Chắc hú vía nên đi lên chùa mong được bình tâm. Vụ này, thằng thanh niên đó chắc là con của tiệm vàng "địch thủ", lại quăng bom theo đúng luật.
Hôm bửa ở Cần Thơ cũng xảy ra việc tương tự nhưng chuyên về công nghệ. Số là:
Xưa giờ mấy anh nghe vụ Microsoft thắt chặt bản quyền Windows đối với doanh nghiệp và mới đây là cá nhân. Nhưng cá nhân thì chắc xui lắm mới bị túm vì cài Windows lậu.
Một ngày đẹp trời, Thế giới di động chi nhánh Cần Thơ, có 1 khách lại mua laptop, mặt ngu ngơ khờ dại ra yêu cầu: "em mua máy xong anh cài full ứng dụng và bản quyền Windows cho em, em sẽ trả thêm tiền vì em ko rành công nghệ, mua máy về dùng thôi.", thằng nhân viên TGDĐ, nhanh nhẩu đem USB đồ nghề ra cài Win+Crack. Vừa finish, giao máy, thanh toán, khách hỏi: " bản quyền chưa anh, bản quyền của MS nhé?", thằng nhân viên " Ok. em cam kết. anh gửi thêm 100k cho em".
Chỉ đợi bấy nhiêu, C50 cứ đâu rình sẵn bay ra, yêu cầu xuất trình giấy tờ về Windows trên máy vừa cài. Xong film. Nó lấy lí do đó check hết toàn bộ Laptop có tại đấy. Thế là tịch thu tất tần tật, nghe đồn TGDĐ phải nộp tiền "bản quyền và mua nước ngọt" 300triệu cho C50 để lấy máy về.
Trước đó, mấy thằng bán laptop lớn ở Cần thơ đông loạt chỉ cài trial 30 ngày cho khách thay vì "bản quyền" như trước. Và toàn bộ máy trưng bày, điều cài lại Windows hoặc Ubuntu.
Khỏi nói cũng biết, ai đốt nhà. Thương trường là chiến trường!:p
 
Back
Top