• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Bố, con gái và xe đạp

ZaiZai

Super Moderator
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Sáng nay đi làm, dù rất vội để kịp giờ họp giao ban, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh dễ thương này, tôi vẫn cố đi chậm lại để ghi lại khoảnh khắc đẹp hiếm thấy giữa dòng xe máy đông đúc. Xin đăng lên đây để tặng các ông bố HHVN, những người yêu thích xe đạp, và những ông bố yêu con. Bác nào có ý định đi xe đạp đi làm thì thực hiện ngay đi thôi nhé. Chúc các anh một ngày làm việc hiệu quả.

IMG-20121105-00945.jpg
Bố chở con gái yêu đi học

IMG-20121105-00946.jpg
Gặp hai bố con dễ thương này ở gần ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến, tới khi lôi được điện thoại ra chụp thì hai bố con đã đi tới cổng ga Trần Quý Cáp. Dù đi xe đạp nhưng hai bố con đi với vận tốc khá nhanh, vì vậy mà em mới chụp được hai kiểu thì hai bố con đã rẽ vào trong ngõ. Hy vọng những hình ảnh đẹp này sẽ dần xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội.
 

Đính kèm

  • IMG-20121105-00945.jpg
    IMG-20121105-00945.jpg
    96.8 KB · Lượt xem: 148
  • IMG-20121105-00946.jpg
    IMG-20121105-00946.jpg
    87.8 KB · Lượt xem: 135
Ơ! ngày nào em chả đưa con đi học bằng xe đạp, có hôm em phải đi công tác, cái ba lô to đùng phải đeo ngược ra đằng trước vi đeo đằng sau thì con không ngồi được, đi đường chắc nhìn buồn cười lắm ạ. Bác rình cho em một phát lên đây nhé. ke ke
 
Cái này chụp lâu chưa bác mà sao mấy ôgn đi xe máy chả ông nào đội mũ BH thế kia, nhìn đúng là rất khoan thai giữa dòng người tấp nập.
 
Cái này chụp lâu chưa bác mà sao mấy ôgn đi xe máy chả ông nào đội mũ BH thế kia, nhìn đúng là rất khoan thai giữa dòng người tấp nập.

Ảnh vừa được chụp vào sáng qua 5.11.2012 thôi đó bác.
 
ngày trc cũng được bố chở xe đạp đi chơi tết dưới hải phòng
xong bị cho cả gót chân vào nan hoa xe đạp
kỉ niệm cả đời k quên :)
 
Hơ! Em cũng có kỷ niệm y hệt bác, sau vì cái này nên các xe đạp về sau có thêm 2 cái nan nhựa hai bên. Nhưng vì vậy nên bây giờ mới còn có kỷ niệm chứ ạ.
 
Em khai quật cái thớt này lên nhé:

Các bác đã/có ý định mua xe đạp rồi chở con đi chơi/học là 1 điều hết sức sai lầm.
Thứ nhất : Với hiện trạng giao thông Việt nam là rất không an toàn, đường đông xe đạp va nhẹ phát là ngã cả bố lẫn con.
Thứ hai: Với tình trạng tắc đường, thoát ra nhanh khỏi đám đông cho con nó đỡ phải hít khói xe. Lò dò xe đạp chui trong mớ đó bao giờ mới ra được.

Bởi vậy, 1 thời điểm đẹp giời nào đó, đường xá vô cùng vắng vẻ có thể đưa con ra vườn hoa, công viên, hồ nước đi lòng vòng chút. Ngày thường cứ nai nịt kỹ, chén bằng ôtô/xe máy cho nó lành :)
 
Mình cũng có con gái nhỏ cỡ tuổi này và hàng ngày vẫn đưa con mẫu giáo (nhưng bằng xe máy). Xem hình ảnh bình dị này, thấy hai bố con trong ảnh thật dễ thương.
 
Dễ thương quá, e sẽ áp dụng chở con gái đi chiều nay luôn, đi học thì ko được vì đường xa bụi bặm. E chở quanh khu nhà e :D. Chân thành cảm ơn bác đào mộ.
 
Nhớ tới hồi xa xưa Bố chở mình bằng xe đạp Thống Nhất thì phải, cũng cho một chân vào nan hoa giờ còn sẹo mờ.

Cảm ơn bác chủ đã cho ít gợi nhớ.
 
Lúc em còn nhỏ khoảng 3 hay 4 tuổi, bố em chở đi bằng xe đạp bị kẹt chân vào bánh xe gỡ mãi không ra, em thì khóc ầm bố thì cố loay hoay đạp cái bánh xe gỡ ra, đến giờ vẫn như in cái cảnh đó.!!! Tình cảm cha con lúc xưa em thấy đọng trong kí ức em nhiều lắm!!!
 
Nghèo ko có xe máy để đi thì mới đi xe đạp thôi bác ạ. Ai muốn đi xe đạp ở trong thành phố HN đâu vì không khí ô nhiễm quá.
 
Nghèo ko có xe máy để đi thì mới đi xe đạp thôi bác ạ. Ai muốn đi xe đạp ở trong thành phố HN đâu vì không khí ô nhiễm quá.
bác nghĩ vậy thì hoàn toàn sai lầm. có lẽ bác ko có con gái hoặc chưa có con nên không có cái cảm giác này khi xem bức ảnh trên. vừa xem bức ảnh xong em chỉ muốn hết giờ nhanh để về mượn cái xe đạp chở con gái đi 1 vòng. đọc xong bài của bác bes em lại phải đợi đến cuối tuần vậy. nói thật trẻ con bây giờ "khổ" quá. tôi dạy cháu chơi đồ, bịt mắt bắt dê cháu rất thích nhưng vẫn còn ngỡ ngàng và sợ ko biết các chị hàng xóm có chơi không. trong khi mang ipad ra thì mỗi đứa 1 cái bấm nhoay nhoáy, nghĩ cũng buồn
 
Back
Top