Các chú sắp làm rể hãy chuẩn bị!

Hehe, em cũng sắp làm rể nè. Sao thấy tương lai mịt mù quá...
 
Chào Bác dienthai,
Hân hạnh được làm quen với Bác.
Bác nói : Các chú sắp làm rể hãy chuẩn bị! Mà chuẩn bị cái gì Bác không nói rõ ra, tôi nghe hơi hám có vẻ đượm màu lo lắng???
Rồi còn Bác Nxtson phán ngay một câu : " Sao thấy tương lai mịt mù quá..."
Hãy bình tĩnh và bình tĩnh, chuyện nhỏ thôi chẳng có gì mà ầm ĩ lo nghĩ nhiều cho nó mệt. Mọi chuyện đâu rồi cũng vào đó thôi.
Chú rể là người ban ơn phúc lành cho nhà gái, họ còn chưa lo thì thôi mắc mớ chi mình phải lo??? Tại sao lại nói mình là người ban phúc lành ? Này nhé Bố mẹ vợ sinh con gái chỉ nuôi đến khoảng hai mươi mấy năm thôi đấy nhé. Sau đó tới nắm tay mình và nhẹ nhàng nói : Bố mẹ giao cho con này. Thế có phải là làm khó mình không??? Ối giời ơi, phải nuôi suốt đời ???
Hai mươi năm đầu Bố mẹ có nuôi thì cũng chỉ nuôi đứa trẻ thôi dù sao cũng còn dễ. Còn giai đoạn sau khó nuôi lắm bố mẹ ơi. Mình đã có ý tưởng đó rồi dễ hành động lắm.
 
Nói đùa chơi cho vui một tí để bớt phần căng thẳng trong một ngày làm việc mệt mỏi.
 
Chồng làm chồng ăn, vợ làm vợ ăn, sinh con nhà nước nuôi. Được chưa các Bác.
 
Bé thì bố mẹ nuôi, nhớn hơn tẹo thì bồ nuôi, dừ dừ thì vợ nuôi, già thì con nuôi. Làm thân giai sao phải ngợi phỏng các bác. :D
 
Chẳng nhẽ đây là viễn cảnh " tươi sáng rạng ngời " của em sau 6,7 năm nữa sao ???
 
Back
Top