Lâu lâu em mới lấy cây bút cổ ra viết, thì phát hiện ra bút bị tắc mực. Lúc mới mở nắp ra thì không viết được, phải vẩy mạnh mấy cái, hoặc là xoay ngược ngòi lại miết miết mấy phát mực mới chảy. Nhưng viết được độ vài dòng, dừng viết để suy nghĩ ( hoặc gãi rốn ) thì lại bị hiện tượng như cũ- lại không viết được !
Rất bực lòng !
Em đã thử soi ngòi rất kỹ, không bị cong vênh hay lệch lạc. Đã thử tháo cả ngòi cả feed ra quan sát, nhưng cũng không thấy sự lạ. Nghĩ rằng do là bút cổ nên có thể lâu ngày mực bị đóng cặn. Bèn ngâm cả cụm ngòi và feed vào nước ấm qua đêm. Nhưng vẫn không ăn thua. Hay là tại mực, liền thử hết các loại mực hiện có, từ bình dân như Hồng Hà và Nữ Hoàng ( Queen ) cho đến ngoại nhập như Lamy, Waterman...lại mất công đi gần 20 cây số xin được 1 converter đầy mực Iroshizuku. Nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Trong khi tất cả các bút em hiện có, dùng từng đấy loại mực, thì tuyệt nhiên không bút nào gặp hiện tượng đó! Các bác bảo thế có bực không ? Có phí rượu của em không ? Hê hê
Vậy là tha thẩn hỏi bác Gúc, thì bác Gúc lại trỏ về diễn đàn mình. Em liền mật thư cho một số bác cây đa cây đề về bút - mực- giấy. Tất nhiên là bác nào cũng nhiệt tình trả lời kèm với vô số giải pháp. Em liền chọn một cách làm dễ nhất để thử làm. Và đã THÀNH CÔNG ! Từ đêm qua đến giờ em lọ mọ và cả buổi sáng nay viết bằng em nó, thấy không bị tắc mực một chút nào. Cách này rất bình dân, rất dễ làm, rất rẻ ( chẳng đến 2 nghìn đồng ), em được mách từ một cao thủ quẩy mực, và bút @Narga ( Đội ơn bác đã cứu bút em ). Cách làm đơn giản như sau :
- Các bác tháo bộ nib ra, tháo tách hẳn ngòi và feed riêng, nó có cái ring nào thì tháo hết. Bút của Em là Pelikan 400M nên có 1 cái ring bằng nhựa ( hay ebonite ) gì đó !
-Ngâm toàn bộ những thứ vừa tháo được vào rượu trắng.Thân bút thì không cần ngâm đâu ạ. Ưu tiên rượu nguyên chất chứ không phải các loại rượu các bác ngâm táo mèo hay chim dê đâu nhé. Hehe. Rượu thì em hơi nhiều ! Ngâm ít nhất là 6 tiếng đồng hồ !
-Sau 6 tiếng vớt ra, tráng sạch bằng nước. Rồi lại ngâm lại bộ nib đó vào dung dịch nước cốt chanh. Nếu cẩn thận các bác có thể lấy cái lọc mịn lọc sạch hạt và cặn nước chanh đi. Còn em do lười nên cứ kệ. Hê hê. Bước này cũng ngâm trong ít nhất 6 tiếng. ( em thì chơi cả đêm luông )
- Sau đó, đi thắp một nén hương để cầu cho nó hiệu nghiệm ( bước này không bắt buộc ạ
) . Rửa sạch , để ráo rồi lắp lại feed, ngòi, ring vào nhau cẩn thận, lắp nib vào thân bút, bơm mực rồi òa lên sung sướng vì bút viết được ngay lập tức !
Trước khi bơm mực vào viết thử, em còn làm thêm một động tác , kỹ thuật gọi là " heat set ". Mục đích để làm ngòi ôm khít vào với feed. Nhưng CHỈ ÁP DỤNG với feed bằng nhựa hoặc ebonite thôi ạ. Em ngâm ngòi ( đã gắn với feed và lắp vào thân bút ) vào nước sôi 100 độ, trong khoảng 30s. Các bác nên nhớ chỉ ngâm ngòi và feed vào nước nóng, tránh thân bút nhé ! Nước nóng sẽ làm feed nở ra ôm khít vào ngòi, giúp ngòi và feed liền lạc, tránh khe hở quá rộng làm cho mực đi qua feed chưa xuống được đến ngòi đã bị khô !
Đó là cách em tự chữa cây Pelikan 400M tuổi đời 50 năm của em bị bệnh tắc mực. Giờ bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn, sẽ được em viết đến thường xuyên hơn !
Trân trọng cám ơn bác @Narga , bác @inpluviam , bác @Lão Ngố đã nhiệt tình tư vấn ạ !
-
Rất bực lòng !
Em đã thử soi ngòi rất kỹ, không bị cong vênh hay lệch lạc. Đã thử tháo cả ngòi cả feed ra quan sát, nhưng cũng không thấy sự lạ. Nghĩ rằng do là bút cổ nên có thể lâu ngày mực bị đóng cặn. Bèn ngâm cả cụm ngòi và feed vào nước ấm qua đêm. Nhưng vẫn không ăn thua. Hay là tại mực, liền thử hết các loại mực hiện có, từ bình dân như Hồng Hà và Nữ Hoàng ( Queen ) cho đến ngoại nhập như Lamy, Waterman...lại mất công đi gần 20 cây số xin được 1 converter đầy mực Iroshizuku. Nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Trong khi tất cả các bút em hiện có, dùng từng đấy loại mực, thì tuyệt nhiên không bút nào gặp hiện tượng đó! Các bác bảo thế có bực không ? Có phí rượu của em không ? Hê hê
Vậy là tha thẩn hỏi bác Gúc, thì bác Gúc lại trỏ về diễn đàn mình. Em liền mật thư cho một số bác cây đa cây đề về bút - mực- giấy. Tất nhiên là bác nào cũng nhiệt tình trả lời kèm với vô số giải pháp. Em liền chọn một cách làm dễ nhất để thử làm. Và đã THÀNH CÔNG ! Từ đêm qua đến giờ em lọ mọ và cả buổi sáng nay viết bằng em nó, thấy không bị tắc mực một chút nào. Cách này rất bình dân, rất dễ làm, rất rẻ ( chẳng đến 2 nghìn đồng ), em được mách từ một cao thủ quẩy mực, và bút @Narga ( Đội ơn bác đã cứu bút em ). Cách làm đơn giản như sau :
- Các bác tháo bộ nib ra, tháo tách hẳn ngòi và feed riêng, nó có cái ring nào thì tháo hết. Bút của Em là Pelikan 400M nên có 1 cái ring bằng nhựa ( hay ebonite ) gì đó !
-Ngâm toàn bộ những thứ vừa tháo được vào rượu trắng.Thân bút thì không cần ngâm đâu ạ. Ưu tiên rượu nguyên chất chứ không phải các loại rượu các bác ngâm táo mèo hay chim dê đâu nhé. Hehe. Rượu thì em hơi nhiều ! Ngâm ít nhất là 6 tiếng đồng hồ !
-Sau 6 tiếng vớt ra, tráng sạch bằng nước. Rồi lại ngâm lại bộ nib đó vào dung dịch nước cốt chanh. Nếu cẩn thận các bác có thể lấy cái lọc mịn lọc sạch hạt và cặn nước chanh đi. Còn em do lười nên cứ kệ. Hê hê. Bước này cũng ngâm trong ít nhất 6 tiếng. ( em thì chơi cả đêm luông )
- Sau đó, đi thắp một nén hương để cầu cho nó hiệu nghiệm ( bước này không bắt buộc ạ
Trước khi bơm mực vào viết thử, em còn làm thêm một động tác , kỹ thuật gọi là " heat set ". Mục đích để làm ngòi ôm khít vào với feed. Nhưng CHỈ ÁP DỤNG với feed bằng nhựa hoặc ebonite thôi ạ. Em ngâm ngòi ( đã gắn với feed và lắp vào thân bút ) vào nước sôi 100 độ, trong khoảng 30s. Các bác nên nhớ chỉ ngâm ngòi và feed vào nước nóng, tránh thân bút nhé ! Nước nóng sẽ làm feed nở ra ôm khít vào ngòi, giúp ngòi và feed liền lạc, tránh khe hở quá rộng làm cho mực đi qua feed chưa xuống được đến ngòi đã bị khô !
Đó là cách em tự chữa cây Pelikan 400M tuổi đời 50 năm của em bị bệnh tắc mực. Giờ bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn, sẽ được em viết đến thường xuyên hơn !
Trân trọng cám ơn bác @Narga , bác @inpluviam , bác @Lão Ngố đã nhiệt tình tư vấn ạ !
-