Nhìn bề ngoài Sailor 21 to hơn cứng rắn như những cây thông, cây dương với lớp vỏ sần sùi như lớp ngoài của cây đại thụ. Còn Parker 61 thì khác hẳn. Màu xanh như ngọc quí cộng thêm nắp bằng vàng làm cho nó như trở thành một thứ châu báu trên vương miện Nữ hoàng.
Biểu trưng của hai kiểu ngòi khác nhau. Parker 61 thì ngòi giấu kính bên trong thân bút chỉ chừa phần đầu nho nhỏ chìa ra. Còn Sailor 21 thì tuy ngòi không tách rời rõ ràng với thân bút như những dòng bây giờ nhưng cũng vì lẽ đó những dường nét cứng, sần sùi làm đẹp thêm phần ngòi. Cứ như từ trong thân gỗ chĩa ra một thanh gươm của một vị vua nào đó.
Chữ mình hơi xấu nha =) cây sailor có nét lớn hơn Parker 61 . Viết êm và nhẹ nhưng khi cầm trên tay thì parker 61 nặng hơn hẳn tạo cảm giác chắc tay.
Parker 61 có hệ thống bơm quen thuộc cho những ai từng cầm trên tay cây Hero ngày xưa =)
Sailor21 không còn giữ được converter nguyên bản của mình. Đây là phụ tùng thay thế thôi.
Hai cây bút đại diện cho hai cường quốc Nhật- Mỹ. Cây sailor 21 nhìn có vẻ thô sơ mộc mac nhưng mạnh mẽ cứng chắc như con người nhật vậy như là ngọc trong đá. Còn Parker 61 thì hào nhoáng có gì đó sa hoa như Vegas. Cả hai cây đều có nét rieng và viết lách thì khỏi chê. Chúng đều phản ánh được cái nơi, cái thời mà chúng sinh ra đó là điều tuyệt nhất.