Đã nhiều lần mình muốn chia sẻ với mọi người cảm nhận về cây bút Schneider ID này rồi nhưng bận quá. Hôm nay, cố gắng tranh thủ “ăn trộm” thời gian Công ty và bắt tay vào làm cái review. Em Schneider ID được “rì-viu” là em Bramble pink, cỡ ngòi M.
Thiết kế: Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cây bút này là cái nắp bút to béo hơn rất nhiều so với các cây bút thông thường. Đến cài bút cũng to dị thường, ôm cong cong theo phương vỹ tuyến của nắp bút. Chính cái cài to ấy kèm theo cái nắp bút khủng mà việc cài bút vào thân sổ da hay chỗ cài bút trong cặp, trong bao da dường như là không thể. Preliminary MAC đã từng show một cái ảnh của cây này khi đựng vào bao da của bác Quan.vuong81. Tuy cái nắp bút rất to đi kèm với cài bút cũng lạ không kém nhưng tổng thể thì vẫn thấy rất đáng yêu. Thiết kế Schneider ID có phần nào hao hao với Faber Castell Basic Carbon.
Ảnh này mình mượn trên Google
Thân bút là nhựa trong, sẫm màu, được viền một vòng kim loại mạ crom sáng bóng. Với phần quản bút là nhựa đủ mềm thì khi vặn thân bút vào, độ kín khít là rất tốt đến độ ta có thể dùng ngay thân làm nơi chứa mực (tham khảo theo FPN và bác Premilinary MAC) và như thế thì người viết có thể thoải mái dùng 1 tháng mới phải tiếp mực.
Quản bút được bọc bằng một lớp cao su để êm tay và đặc biệt là nó không tròn đều. Quản bút được bóp bẹp về phía cạnh phải. Chắc chắn dòng bút này không dành cho ai thuận tay trái. Việc bóp bẹp quản bút giúp cho người viết cầm khá thoải mái (chắc để không bị chai tay) mặc dù quản bút rất to.
Ngòi bút của Schneider ID mang dáng dấp rất đặc trưng cho dòng bút phổ thông của Đức, mình đoán vậy, vì kiểu dáng khá giống ngòi dòng phổ thông của Pelikan (Pelikano, pelikan junior), Helizt (smiley, volcano), Lamy (safari) bay bướm. Sẽ chẳng có gì đáng nói về ngòi bút của Schneider ID ngoại trừ việc ngòi viết rất trơn (theo cảm nhận của mình thì có phần còn hơn Lamy), mực ra đều và mướt, viết nhanh hay chậm cơ bản không thấy có gì khác.
Ngòi và chỗ cầm của Faber Castell:
Nhìn chung, Schneider ID cũng là một thử nghiệm thú vị về một sản phẩm bút máy của Đức.
So với cây Parker IM
Và mấy dòng thử bút
Thiết kế: Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cây bút này là cái nắp bút to béo hơn rất nhiều so với các cây bút thông thường. Đến cài bút cũng to dị thường, ôm cong cong theo phương vỹ tuyến của nắp bút. Chính cái cài to ấy kèm theo cái nắp bút khủng mà việc cài bút vào thân sổ da hay chỗ cài bút trong cặp, trong bao da dường như là không thể. Preliminary MAC đã từng show một cái ảnh của cây này khi đựng vào bao da của bác Quan.vuong81. Tuy cái nắp bút rất to đi kèm với cài bút cũng lạ không kém nhưng tổng thể thì vẫn thấy rất đáng yêu. Thiết kế Schneider ID có phần nào hao hao với Faber Castell Basic Carbon.
Ảnh này mình mượn trên Google
Thân bút là nhựa trong, sẫm màu, được viền một vòng kim loại mạ crom sáng bóng. Với phần quản bút là nhựa đủ mềm thì khi vặn thân bút vào, độ kín khít là rất tốt đến độ ta có thể dùng ngay thân làm nơi chứa mực (tham khảo theo FPN và bác Premilinary MAC) và như thế thì người viết có thể thoải mái dùng 1 tháng mới phải tiếp mực.
Ngòi bút của Schneider ID mang dáng dấp rất đặc trưng cho dòng bút phổ thông của Đức, mình đoán vậy, vì kiểu dáng khá giống ngòi dòng phổ thông của Pelikan (Pelikano, pelikan junior), Helizt (smiley, volcano), Lamy (safari) bay bướm. Sẽ chẳng có gì đáng nói về ngòi bút của Schneider ID ngoại trừ việc ngòi viết rất trơn (theo cảm nhận của mình thì có phần còn hơn Lamy), mực ra đều và mướt, viết nhanh hay chậm cơ bản không thấy có gì khác.
Ngòi và chỗ cầm của Faber Castell:
Nhìn chung, Schneider ID cũng là một thử nghiệm thú vị về một sản phẩm bút máy của Đức.
So với cây Parker IM
Và mấy dòng thử bút