trungdo789
New member
Mình rất tiếc khi phải lập topic này,nhưng cực kì thất vọng với phong cách bảo hành của bạn Trantuseiko.
http://www.handheld.com.vn/threads/...g-dong-ho-gia-tot-cho-anh-em-handheld.341460/
Cuối tháng 11 năm ngoái,mình có mua bên bạn Trantuseiko chiếc đồng hồ Seiko SKX007K2.Thì đến ngày 03.02.2015 phải đem qua bạn bảo hành vì không chạy được.
Đến 25 26 tết mình có gọi thì bạn nói phải qua tết.ok,không vấn đề gì.Giữa tháng 3 bạn có gọi cho mình và thông báo đồng hồ mình bị hỏng do zoăng cao su bị vỡ,vào máy,hãng không bảo hành và thông báo giá sửa của hãng là 1t2 và hỏi mình có muốn sửa không.Mình nói không và bảo bạn gửi máy về để mình tự đi sửa.cách đây khoảng 1 tuần mình có gọi hỏi xem đồng hồ minh về chưa thì bạn không nghe máy.
Và hôm nay 27.5 mình có việc đi qua cửa hàng nên tiện vào hỏi đồng hồ về chưa thì thật bất ngờ đã về,như bạn nói đã về đc 1 tuần.đồng hồ chạy bt,bạn nói test 2 ngày chưa có vấn đề gì (wtf,bạn kêu hỏng hãng không sửa,và báo giá mình 1t2 cơ mà)
Tình trạng đồng hồ mình nhận là bị xước ở khóa,khóa bị kẹt phải ấn mạnh mới được,không hộp,thẻ BH.Bạn định đưa mình cái hộp cũ nào đấy thì mình không đồng ý,mình có thắc mắc thì bạn nói do vận chuyển này nọ,rồi kêu chắc người nhà bạn bên nhật cầm.mình có hỏi bạn có chắc chắn còn hộp,thẻ bh của mình không,bạn kêu có khả năng là còn,rồi lan man kêu vận chuyển đòng hồ bh cho khách tốn kém này nọ
Chốt lại đồng hồ mình mua bên bạn được 2 tháng thì hỏng và bạn BH cho mình mất gần 4 tháng,báo giá sửa là 1t2 nhưng khi nhận đồng hồ bt đi kèm là mất hộp thẻ BH.
http://www.handheld.com.vn/threads/...g-dong-ho-gia-tot-cho-anh-em-handheld.341460/
Cuối tháng 11 năm ngoái,mình có mua bên bạn Trantuseiko chiếc đồng hồ Seiko SKX007K2.Thì đến ngày 03.02.2015 phải đem qua bạn bảo hành vì không chạy được.
Đến 25 26 tết mình có gọi thì bạn nói phải qua tết.ok,không vấn đề gì.Giữa tháng 3 bạn có gọi cho mình và thông báo đồng hồ mình bị hỏng do zoăng cao su bị vỡ,vào máy,hãng không bảo hành và thông báo giá sửa của hãng là 1t2 và hỏi mình có muốn sửa không.Mình nói không và bảo bạn gửi máy về để mình tự đi sửa.cách đây khoảng 1 tuần mình có gọi hỏi xem đồng hồ minh về chưa thì bạn không nghe máy.
Và hôm nay 27.5 mình có việc đi qua cửa hàng nên tiện vào hỏi đồng hồ về chưa thì thật bất ngờ đã về,như bạn nói đã về đc 1 tuần.đồng hồ chạy bt,bạn nói test 2 ngày chưa có vấn đề gì (wtf,bạn kêu hỏng hãng không sửa,và báo giá mình 1t2 cơ mà)
Tình trạng đồng hồ mình nhận là bị xước ở khóa,khóa bị kẹt phải ấn mạnh mới được,không hộp,thẻ BH.Bạn định đưa mình cái hộp cũ nào đấy thì mình không đồng ý,mình có thắc mắc thì bạn nói do vận chuyển này nọ,rồi kêu chắc người nhà bạn bên nhật cầm.mình có hỏi bạn có chắc chắn còn hộp,thẻ bh của mình không,bạn kêu có khả năng là còn,rồi lan man kêu vận chuyển đòng hồ bh cho khách tốn kém này nọ
Chốt lại đồng hồ mình mua bên bạn được 2 tháng thì hỏng và bạn BH cho mình mất gần 4 tháng,báo giá sửa là 1t2 nhưng khi nhận đồng hồ bt đi kèm là mất hộp thẻ BH.