Hôm nay trên đường đi làm thấy chuyện "Trái mắt" bức xúc quá lên đây giãi bày tý chút mong có bác nào quan tâm cùng chia sẻ và tìm đúng địa chỉ hơn để sả xúpáp giúp.
số là thế này: Trên đường đi làm dọc phố Nguyễn Lương Bằng và Khâm Thiên ( trên hướng tới Festival Sáng tạo trẻ ) thấy các đoàn viên thanh niên dùng vôi trắng bôi, vâng đúng là bôi lên bề mặt của vỉa ba toa (bó vỉa hè) mới làm cách đây không lâu, và cả chân cột điện. Việc này không biết mọi người nghĩ thế nào và trên cơ sở nào không biết , chứ với tôi thì nó tệ quá, chẳng khác nào cạo đầu bôi vôi hè phố của chúng ta cả. Nó cứ lem nhem bẩn thỉu và giả tạo, lem nhem vì người bôi cũng không có ý thức vừa bôi lem nhem chỗ họ định bôi ( vỉa batoa, cột điện...) vừa làm dây bẩn chung quanh. Lem nhem cũng vì họ không ý thức được rằng chỗ họ bôi vốn là chỗ để mọi người chẹt xe qua rãnh nước bẩn và qua đó để lên vỉa hè. Giả tạo vì vỉa batoa bằng bê tông trần vốn có cái đẹp, cái mầu thực chất của bêtông ximăng, cái đẹp dài lâu của bản chất bê tông (Cái này chắc bác nào làm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hoặc thiết kế đôthị chắc rành...), vậy mà họ lại bôi 1 tý vôi trắng giả tạo lên bề mặt mà chẳng được mấy hồi thì đã hỏng....
Việc này nếu nói là : "cho nó sạch " cũng không thể được.
Việc này nếu nói là : "cho nó đẹp" cũng không được.
Việc này nếu nói là : "cho nó vệ sinh (sát khuẩn)" cũng không thể được, vì như trên nó có tồn tại dược lâu đâu?
Và tiếc là lâu lâu tôi lại thấy họ làm như vậy 1 lần mới chán chứ.
Không biết trên đường tới Festival Sáng tạo trẻ có nhà sáng tạo nào nghĩ ra cách mới để cải tạo chuyện này không, (hay là đây là để hưởng ứng Festival Sáng tạo trẻ !!!). Tiếp nữa nhìn cách thức chuẩn bị Festival này tôi không giám chắc là có ai ở Festival này hưởng ứng rồi, vì tôi thấy ở đây cũng có vấn đề: sáng tạo gì mà khâu chuẩn bị cũng chẳng thấy sáng tạo đâu, vẫn ki ốt bán mấy đồ xưa như trái đất, được làm theo cách xưa xưa, vật liệu xưa xưa, cách trang trí thì quả là quá xưa ( treo giải hoa cắt bằng giấy xưa xưa, cổng cột vẽ mầu những bức tường gạch xưa xưa....) Tóm lại là rất không sáng tạo.
Bức xúc quá, nhiều chuyện muốn nói, muốn kêu, muốn góp ý. Nhưng khả năng viết kém (có bác nào nhà báo hưởng ứng viết giúp thì hay quá)
Các bác đọc xong đừng mắng bài này lạc chuồng nhé, vì tôi coi đây như nhà mình vậy, hơn nữa không biết giãi bày ở đâu cho đúng ( mong các bác chỉ hộ ) vì có nhiều chuyện kiểu này quá..........
Kiểu này bao giờ có phần cứng Handheld Việt Nam..................
số là thế này: Trên đường đi làm dọc phố Nguyễn Lương Bằng và Khâm Thiên ( trên hướng tới Festival Sáng tạo trẻ ) thấy các đoàn viên thanh niên dùng vôi trắng bôi, vâng đúng là bôi lên bề mặt của vỉa ba toa (bó vỉa hè) mới làm cách đây không lâu, và cả chân cột điện. Việc này không biết mọi người nghĩ thế nào và trên cơ sở nào không biết , chứ với tôi thì nó tệ quá, chẳng khác nào cạo đầu bôi vôi hè phố của chúng ta cả. Nó cứ lem nhem bẩn thỉu và giả tạo, lem nhem vì người bôi cũng không có ý thức vừa bôi lem nhem chỗ họ định bôi ( vỉa batoa, cột điện...) vừa làm dây bẩn chung quanh. Lem nhem cũng vì họ không ý thức được rằng chỗ họ bôi vốn là chỗ để mọi người chẹt xe qua rãnh nước bẩn và qua đó để lên vỉa hè. Giả tạo vì vỉa batoa bằng bê tông trần vốn có cái đẹp, cái mầu thực chất của bêtông ximăng, cái đẹp dài lâu của bản chất bê tông (Cái này chắc bác nào làm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hoặc thiết kế đôthị chắc rành...), vậy mà họ lại bôi 1 tý vôi trắng giả tạo lên bề mặt mà chẳng được mấy hồi thì đã hỏng....
Việc này nếu nói là : "cho nó sạch " cũng không thể được.
Việc này nếu nói là : "cho nó đẹp" cũng không được.
Việc này nếu nói là : "cho nó vệ sinh (sát khuẩn)" cũng không thể được, vì như trên nó có tồn tại dược lâu đâu?
Và tiếc là lâu lâu tôi lại thấy họ làm như vậy 1 lần mới chán chứ.
Không biết trên đường tới Festival Sáng tạo trẻ có nhà sáng tạo nào nghĩ ra cách mới để cải tạo chuyện này không, (hay là đây là để hưởng ứng Festival Sáng tạo trẻ !!!). Tiếp nữa nhìn cách thức chuẩn bị Festival này tôi không giám chắc là có ai ở Festival này hưởng ứng rồi, vì tôi thấy ở đây cũng có vấn đề: sáng tạo gì mà khâu chuẩn bị cũng chẳng thấy sáng tạo đâu, vẫn ki ốt bán mấy đồ xưa như trái đất, được làm theo cách xưa xưa, vật liệu xưa xưa, cách trang trí thì quả là quá xưa ( treo giải hoa cắt bằng giấy xưa xưa, cổng cột vẽ mầu những bức tường gạch xưa xưa....) Tóm lại là rất không sáng tạo.
Bức xúc quá, nhiều chuyện muốn nói, muốn kêu, muốn góp ý. Nhưng khả năng viết kém (có bác nào nhà báo hưởng ứng viết giúp thì hay quá)
Các bác đọc xong đừng mắng bài này lạc chuồng nhé, vì tôi coi đây như nhà mình vậy, hơn nữa không biết giãi bày ở đâu cho đúng ( mong các bác chỉ hộ ) vì có nhiều chuyện kiểu này quá..........
Kiểu này bao giờ có phần cứng Handheld Việt Nam..................