Em vừa rước về con MB. Chả hiểu thế nào mà từ lúc mở lên cái là cháu nó cứ eo éo suốt. Làm gì cháu nó cũng hát minh họa, điếc hết cả tai. Em thử mở nhạc nghe xem thế nào, thì không cần biết là ai hát hay, cháu nó vẫn nghĩ mình là nhất, nó hát liên tục. Bực dã man. Em dốt, hôm qua mới lần đầu ậm ọe MB. Làm thế nào để mua chuộc nó cho nó im mồm đi vác bác chỉ em với ạ. Còn chuyện vặt này nữa (nhưng chuyện to của em ạ), em thấy chỉ dẫn là có mấy phím chỉnh tăng giảm âm thanh ở hàng trên cùng, nhưng em x dùng được tí nào chỉ thấy cái calendar với mấy của khỉ gì zoom ra zoom vào. Em phải tăng giảm bằng cái cái loa be bé phía trên display.
Công nhận em dốt. Em còn nhiều câu hỏi chã lắm nhưng sợ hỏi thêm các bác giận các bác không chỉ thì em chết mất với cháu này thôi. Các bác giúp em với nhé. Cảm ơn các bác
Công nhận em dốt. Em còn nhiều câu hỏi chã lắm nhưng sợ hỏi thêm các bác giận các bác không chỉ thì em chết mất với cháu này thôi. Các bác giúp em với nhé. Cảm ơn các bác