Lam Sơn
Super Moderators
Trong kỷ nguyên số, máy đã tự chỉnh sửa hình nhiều hơn ta tưởng, và người dùng cũng can thiệp không kém bằng cách chỉnh độ phơi sáng, cân bằng trắng...
Cho đến giờ vẫn còn nhiều người nghĩ rằng hình ảnh "nguyên thủy" từ máy ảnh ra mới là chân thực, và tất cả những sự chỉnh sửa đều làm ảnh phi tự nhiên. Nhưng thực tế, trong kỷ nguyên số, máy ảnh đã "tự" chỉnh sửa hình nhiều hơn là ta tưởng. Máy khử nhiễu theo ý của mình, tự chỉnh cân bằng trắng, làm nét, tăng giảm độ bão hòa màu... Tùy thuộc từng hãng, loại máy ảnh và loại file (JPEG hay RAW, TIFF), người dùng cũng can thiệp vào rất nhiều thông số bằng cách chỉnh độ phơi sáng, cân bằng trắng... Vì vậy, bạn đừng ngại "đụng chạm" vào những tấm ảnh vừa mới chụp, bởi bạn sẽ làm nó đẹp hơn trước rất nhiều.
Một bức tranh hoặc bức ảnh đẹp không thể bị giới hạn bởi tỷ lệ khung hình 3x4 (ngầm định của máy compact) hay 2x3 (ngầm định của máy DSLR), bạn hoàn toàn có quyền quyết định sự "vuông tròn" cho tác phẩm của mình. Trong nhiều trường hợp ảnh kiểu panorama hoặc vuông vức mới thể hiện đúng ý mà tác giả muốn nói.
Một số trường hợp khác, máy ảnh bị đánh lừa bởi các nguồn sáng khác nhau với cường độ mạnh yếu và độ nóng khác biệt. Chỉnh sửa sẽ giúp đem lại "sự trong sáng" vốn có của cảnh chụp.
Dưới đây là bức ảnh lúc bình minh với màu chủ đạo là đen, vàng nâu rất lỳ, cộng thêm với đường chân trời bị nghiêng do chụp vội để lấy được đàn chim bay ngang.
Nếu nhìn qua có thể nghĩ là không thể dùng được. Hiện tượng này là do nguồn sáng từ mặt trời quá mạnh làm lu mờ nguồn sáng từ phía mặt ruộng lúa. Chỉ bằng việc chỉnh lại đường chân trời, cân bằng trắng và tăng bão hòa khu vực màu lục, màu xanh dương là đã có một bức ảnh đúng như thực tế được nhìn bằng mắt thường.
Ngoài ra, những chỉnh sửa nâng cao như làm mịn da khi chụp chân dung, chuyển màu đen trắng, nâu hay những hiệu ứng màu đặc biệt hay tạo khung cho ảnh... sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị khác mà ảnh mới chụp ra không thể có được.
Khi nói đến chỉnh sửa, người ta nghĩ ngay tới phần mềm Photoshop và nhiều người còn sử dụng thuật ngữ Photoshop như là một động từ miêu tả quá trình chỉnh sửa ảnh. Đây là một phần mềm rất mạnh, khó sử dụng với người dùng phổ thông, và đắt tiền. Thực tế còn có rất nhiều phần mềm khác cho người dùng nghiệp dư, giao diện thân thiện và quan trọng hơn cả là miễn phí, dễ tải như Picasa, Photoscape, GIMP...
Chỉnh sửa hậu kỳ thế nào là vừa phải là một nghệ thuật, ranh giới giữa sử dụng và lạm dụng là rất mong manh.
http://cB3.upanh.com/21.1000.28964922.hox0/chin1.jpg
Vuông – Tròn, chụp tại chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ.

Vuông – Tròn, chụp tại chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ.
Cho đến giờ vẫn còn nhiều người nghĩ rằng hình ảnh "nguyên thủy" từ máy ảnh ra mới là chân thực, và tất cả những sự chỉnh sửa đều làm ảnh phi tự nhiên. Nhưng thực tế, trong kỷ nguyên số, máy ảnh đã "tự" chỉnh sửa hình nhiều hơn là ta tưởng. Máy khử nhiễu theo ý của mình, tự chỉnh cân bằng trắng, làm nét, tăng giảm độ bão hòa màu... Tùy thuộc từng hãng, loại máy ảnh và loại file (JPEG hay RAW, TIFF), người dùng cũng can thiệp vào rất nhiều thông số bằng cách chỉnh độ phơi sáng, cân bằng trắng... Vì vậy, bạn đừng ngại "đụng chạm" vào những tấm ảnh vừa mới chụp, bởi bạn sẽ làm nó đẹp hơn trước rất nhiều.
Một bức tranh hoặc bức ảnh đẹp không thể bị giới hạn bởi tỷ lệ khung hình 3x4 (ngầm định của máy compact) hay 2x3 (ngầm định của máy DSLR), bạn hoàn toàn có quyền quyết định sự "vuông tròn" cho tác phẩm của mình. Trong nhiều trường hợp ảnh kiểu panorama hoặc vuông vức mới thể hiện đúng ý mà tác giả muốn nói.
Một số trường hợp khác, máy ảnh bị đánh lừa bởi các nguồn sáng khác nhau với cường độ mạnh yếu và độ nóng khác biệt. Chỉnh sửa sẽ giúp đem lại "sự trong sáng" vốn có của cảnh chụp.
Dưới đây là bức ảnh lúc bình minh với màu chủ đạo là đen, vàng nâu rất lỳ, cộng thêm với đường chân trời bị nghiêng do chụp vội để lấy được đàn chim bay ngang.
Nếu nhìn qua có thể nghĩ là không thể dùng được. Hiện tượng này là do nguồn sáng từ mặt trời quá mạnh làm lu mờ nguồn sáng từ phía mặt ruộng lúa. Chỉ bằng việc chỉnh lại đường chân trời, cân bằng trắng và tăng bão hòa khu vực màu lục, màu xanh dương là đã có một bức ảnh đúng như thực tế được nhìn bằng mắt thường.
http://cB1.upanh.com/21.1000.28964920.4Pl0/3.jpg
Bình minh trên cánh đồng Châu Phú (An Giang) khi chưa chỉnh sửa.

Bình minh trên cánh đồng Châu Phú (An Giang) khi chưa chỉnh sửa.
Ngoài ra, những chỉnh sửa nâng cao như làm mịn da khi chụp chân dung, chuyển màu đen trắng, nâu hay những hiệu ứng màu đặc biệt hay tạo khung cho ảnh... sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị khác mà ảnh mới chụp ra không thể có được.
Khi nói đến chỉnh sửa, người ta nghĩ ngay tới phần mềm Photoshop và nhiều người còn sử dụng thuật ngữ Photoshop như là một động từ miêu tả quá trình chỉnh sửa ảnh. Đây là một phần mềm rất mạnh, khó sử dụng với người dùng phổ thông, và đắt tiền. Thực tế còn có rất nhiều phần mềm khác cho người dùng nghiệp dư, giao diện thân thiện và quan trọng hơn cả là miễn phí, dễ tải như Picasa, Photoscape, GIMP...
Chỉnh sửa hậu kỳ thế nào là vừa phải là một nghệ thuật, ranh giới giữa sử dụng và lạm dụng là rất mong manh.
Nhật Thanh (starnt)

