Chủ nhật với trái banh

haifangshi

Hoa Phượng Đỏ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chủ nhật ở nhà, đem trái banh ra chơi, sẵn tiện chụp mấy tấm hình lưu niệm cho bé.

1.

5706548949_6b1dab15d1_z_d.jpg


2.

5706557719_ca73a0d3ac_z_d.jpg


3.

5706567897_4d746ac627_z_d.jpg


4.

5706576187_5356e125d6_z_d.jpg
 
Cô bé trong ảnh rất hồn nhiên, vô tư và chụp hình rất tự nhiên. Nhìn những bức ảnh bác chụp em bồi hồi nhớ lại thời tuổi thơ của mình...hic hic
 
"Người ta chụp ảnh khi họ không muốn mất khoảng khắc nào đó và khi chộp được khoảng khắc thì đó là kho báu không gì lấy được lần thứ hai"

1 câu nói của một thợ chụp ảnh người Pháp-Anh, từ 1 chiếc máy ảnh ta có được nhiều kho báu to lớn khác =)
 
Chụp ảnh với trẻ em thì điều tuyệt vời nhất đấy là "bắt" được những biểu cảm tự nhiên của trẻ em. :D
Em rất thích bộ ảnh này. Nếu như anh chụp ảnh lúc bé dẫn bóng hay chơi với bóng tự nhiên hơn thì sẽ tuyệt vời hơn nữa
 
Haha, con bé cười tít mắt trông đáng yêu quá.
Hồn nhiên nhí nhảnh dễ sợ. Chả bù cháu mình... nhát chụp hình lắm >.<
 
Back
Top