Trước khi kể, em xin nói ngay đây là chuyện thật 100%. Ai không tin đến gặp em
Đang ở trong nhà đứa em (nhà mặt đường), bỗng nghe tiếng huỵch, rồi 1 giọng đàn bà nào đó nói "Đi đứng kiểu gì thế ?". Mọi người cùng vội chạy ra thì thấy trước mặt 1 cảnh tượng khá "kinh hoàng". 1 người phụ nữ trung tuổi mặt, mũi bê bết máu me nằm sõng xoài bên cạnh chiếc xe đạp mini. Cùng 1 người đàn ông trung niên (đi xe máy), đang giúp người phụ nữ ngồi dậy. Mọi người cũng chạy ra giúp họ 1 tay. Sau đó người đàn ông trung niên đã rút điện thoại di động gọi taxi và nhanh chóng dìu người bị nạn vào xe (trở đến bệnh viện). Trước khi đi, không quên gửi 2 chiếc xe (chiếc xe đạp & xe máy - gửi ở nhà đứa em em). Mọi người đoán ngay người đàn ông trung niên đã gây ra vụ tai nạn giao thông này. Tuy nhiên thấy người đàn ông khá tốt & có lương tâm (không những không bỏ chạy mà còn kịp thời đưa người bị nạn đi BV) nên cũng không báo CA. Với lại 2 chiếc xe vẫn còn để ở đây, nên mọi người cũng nhanh chóng giải tán ai về nhà lấy với 1 ý nghĩ trong đầu - sao lại có người tốt thế nhỉ ?
Buổi chiều, người đàn ông quay lại với vẻ mặt buồn rầu và nói thương tích của người phụ nữ khá nặng - bị vỡ xương quai hàm, vỡ mũi & đầu bị chấn thương. Ông ta còn đưa cho mọi người xem hóa đơn viện phí, chụp phim . . . sơ sơ cũng hết hơn 3 triệu. Khi biết người đàn ông đã luôn ở bên cạnh & chăm sóc người phụ nữ trong suốt thời gian đó ở bệnh viện, mọi người lại chợt nghĩ: "Người phụ nữ tuy xui xẻo gặp tai nạn nhưng cũng khá là may gặp được người tốt" & Sao lại có người tốt thế nhỉ ?" .
Khi ngỏ ý muốn lấy lại 2 chiếc xe. Đứa em em dứt khoát chỉ giao chiếc xe máy và phân vân không biết làm thế nào để trả lại chiếc xe đạp cho người phụ nữ. Lúc này người đàn ông mới nói là - người bị nạn là vợ ông ta - do (kéo đẩy xe đạp khi đang đi xe máy) quá vội & sơ ý nên đã kéo chiếc xe đạp đi quá nhanh khiến người phụ nữ bị ngã đập & mài mặt xuống đường.
Lúc này chắc mọi người không còn nghĩ : Sao lại có người tốt thế nhỉ ?"
Có hơi lủng củng, mong các pác đừng cười em nhé !
Đang ở trong nhà đứa em (nhà mặt đường), bỗng nghe tiếng huỵch, rồi 1 giọng đàn bà nào đó nói "Đi đứng kiểu gì thế ?". Mọi người cùng vội chạy ra thì thấy trước mặt 1 cảnh tượng khá "kinh hoàng". 1 người phụ nữ trung tuổi mặt, mũi bê bết máu me nằm sõng xoài bên cạnh chiếc xe đạp mini. Cùng 1 người đàn ông trung niên (đi xe máy), đang giúp người phụ nữ ngồi dậy. Mọi người cũng chạy ra giúp họ 1 tay. Sau đó người đàn ông trung niên đã rút điện thoại di động gọi taxi và nhanh chóng dìu người bị nạn vào xe (trở đến bệnh viện). Trước khi đi, không quên gửi 2 chiếc xe (chiếc xe đạp & xe máy - gửi ở nhà đứa em em). Mọi người đoán ngay người đàn ông trung niên đã gây ra vụ tai nạn giao thông này. Tuy nhiên thấy người đàn ông khá tốt & có lương tâm (không những không bỏ chạy mà còn kịp thời đưa người bị nạn đi BV) nên cũng không báo CA. Với lại 2 chiếc xe vẫn còn để ở đây, nên mọi người cũng nhanh chóng giải tán ai về nhà lấy với 1 ý nghĩ trong đầu - sao lại có người tốt thế nhỉ ?
Buổi chiều, người đàn ông quay lại với vẻ mặt buồn rầu và nói thương tích của người phụ nữ khá nặng - bị vỡ xương quai hàm, vỡ mũi & đầu bị chấn thương. Ông ta còn đưa cho mọi người xem hóa đơn viện phí, chụp phim . . . sơ sơ cũng hết hơn 3 triệu. Khi biết người đàn ông đã luôn ở bên cạnh & chăm sóc người phụ nữ trong suốt thời gian đó ở bệnh viện, mọi người lại chợt nghĩ: "Người phụ nữ tuy xui xẻo gặp tai nạn nhưng cũng khá là may gặp được người tốt" & Sao lại có người tốt thế nhỉ ?" .
Khi ngỏ ý muốn lấy lại 2 chiếc xe. Đứa em em dứt khoát chỉ giao chiếc xe máy và phân vân không biết làm thế nào để trả lại chiếc xe đạp cho người phụ nữ. Lúc này người đàn ông mới nói là - người bị nạn là vợ ông ta - do (kéo đẩy xe đạp khi đang đi xe máy) quá vội & sơ ý nên đã kéo chiếc xe đạp đi quá nhanh khiến người phụ nữ bị ngã đập & mài mặt xuống đường.
Lúc này chắc mọi người không còn nghĩ : Sao lại có người tốt thế nhỉ ?"
Có hơi lủng củng, mong các pác đừng cười em nhé !