Chuyện vui về tỏ tình thời “a còng”

sogoku

New member
Ví dụ như muôn đời nay, khi trai gái tỏ tình, họ đều thì thầm hoặc hét lên ba chữ “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh”. Hàng ngàn thế hệ nam nữ đã kêu như thế và cứ đinh ninh rằng mãi mãi sau này thiên hạ cũng chỉ có mấy chữ như thế.

Nhầm to. Vào thế kỷ 22, thế kỷ mà các nhà khoa học gọi là “a còng” hoặc “chấm com”, các câu tỏ tình đã hoàn toàn đổi khác, tùy theo mỗi quốc gia.

Ở Pháp: Khi tỏ tình, chàng trai Pháp nói: “Đã tới lúc chúng ta mời bạn bè uống rượu vang”. Nếu đồng ý, cô gái trả lời: “Tiền rượu hai đứa mình cùng trả”. Còn khi chưa yêu, cô nói: “Cứ để bạn bè uống nước lã có sao đâu”.

Ở Thụy Sĩ: Đây là xứ sở của các nhà băng. Nếu một chàng trai tiến tới chỗ một thiếu nữ mà hỏi: “Em ơi, anh nên gửi tiền vào đâu?”, cô gái trả lời: “Đưa em gửi hộ” thì đấy là nàng yêu. Còn khi đáp: “Gửi vào đâu anh cũng mất thôi mà” là nàng chưa yêu. Nếu trả lời: “Anh lo tiền làm gì, lo cái thân anh đi” là nàng chả bao giờ yêu.

Ở Phần Lan: Đây là vương quốc của điện thoại di động. Mọi cử chỉ, mọi lời nói đều liên quan tới thứ này.
Để tỏ tình, chàng trai nói: “Em hãy cho biết thời gian chờ của anh bao nhiêu phút?”. Nếu bằng lòng, cô gái đáp: “Em chỉ trả lời sau khi kiểm tra pin”. Còn nếu nàng bảo: “Thời gian không quan trọng, quan trọng là anh chỉ biết chờ trong chế độ rung”, chàng trai sẽ hiểu là nàng không bằng lòng!

Ở Bỉ: đây là trung tâm kinh doanh kim cương số một thế giới. Mọi hành động, lời nói đều liên quan đến kim cương. Nếu chàng nói: “Em hãy là các giác cắt của anh nhé!” thì nếu nàng đồng ý hãy mua cho nàng 1 chiếc nhẫn kim cương với các giác cắt hoàn hảo. Nếu nàng không đống ý hay còn lưỡng lự, nàng sẽ trả lời: “Em còn phải coi độ tinh khiết của anh thế nào nữa!”

:)) Các bác thấy thế nào? Em thì em thấy thích kiểu tỏ tình của thằng Bỉ nhất! Cái câu "Em còn phải coi độ tinh khiết của anh thế nào nữa!" thật thâm thúy : vừa có ý kim cương thì độ thuần kiết càng cao thì càng có giá trị, còn có ý anh chàng này có phải loại người lăng nhăng và thật lòng k? Hay hay! =D>
 
ở việt nam thì có câu bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hông có lối ai vào hay chưa? he he
kiểu tỏ tỉnh ở Bỉ là kinh nhất nhỉ, thế này trai bản không biết tỏ kiểu gì ta???
 
Mấy chú dân châu Âu tán gái dài dòng quá:-p .
Ở VN : Yêu hay không thì nói mẹ 1 câu cho nhanh.Kô yêu,đứng dậy trả dép...ông đi về =)).
 
ở việt nam thì có câu bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hông có lối ai vào hay chưa? he he
kiểu tỏ tỉnh ở Bỉ là kinh nhất nhỉ, thế này trai bản không biết tỏ kiểu gì ta???
Em thấy cái câu đóa k còn phù hợp nữa vì trai VN k còn thích ẩn ý này nọ. Các bác ây bây giờ gan to hơn rồi :)) k thích mấy câu như thế này nữa đâu!
 
Mấy chú dân châu Âu tán gái dài dòng quá:-p .
Ở VN : Yêu hay không thì nói mẹ 1 câu cho nhanh.Kô yêu,đứng dậy trả dép...ông đi về =)).
Tỏ tình như bác thì k những k lấy được dép mà còn bị ăn dép + guốc + mấy cái bạt tai đấy chứ! :))
 
Em vội bước ra đi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!
Hình bóng em vẫn mãi Default ..
Trái tim anh, em select bang mouse
Cho'n hen hò, forum internet
Loi yêu thương truyền bằng phương thức get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
Lời tỏ tình không dễ gì convert
Lưu ngàn đời vào biến constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần debug em ơi..
Sao không có 1 thế giới xa xôi
Sun cũng thế mà windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi platform.
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown...​
 
Ví dụ như muôn đời nay, khi trai gái tỏ tình, họ đều thì thầm hoặc hét lên ba chữ “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh”. Hàng ngàn thế hệ nam nữ đã kêu như thế và cứ đinh ninh rằng mãi mãi sau này thiên hạ cũng chỉ có mấy chữ như thế.
Nhầm to. Vào thế kỷ 22, thế kỷ mà các nhà khoa học gọi là “a còng” hoặc “chấm com”, các câu tỏ tình đã hoàn toàn đổi khác, tùy theo mỗi quốc gia.
Ở Pháp: Khi tỏ tình, chàng trai Pháp nói: “Đã tới lúc chúng ta mời bạn bè uống rượu vang”. Nếu đồng ý, cô gái trả lời: “Tiền rượu hai đứa mình cùng trả”. Còn khi chưa yêu, cô nói: “Cứ để bạn bè uống nước lã có sao đâu”.
Ở vương quốc HHVN, một mem nam tỏ tình với một mem nữ: Mình đem con Heo này đem đấu giá đi em nhé. Nếu đồng ý, cô gái trả lời: Nhớ làm từ thiện 20% anh nhé. Còn khi chưa yêu, mem nữ nói: Anh đem ra chợ mà bán được giá hơn. :D :D :D, bala bala bala
 
Ở vương quốc HHVN, một mem nam tỏ tình với một mem nữ: Mình đem con Heo này đem đấu giá đi em nhé. Nếu đồng ý, cô gái trả lời: Nhớ làm từ thiện 20% anh nhé. Còn khi chưa yêu, mem nữ nói: Anh đem ra chợ mà bán được giá hơn. :D :D :D, bala bala bala

em sợ chưa kịp đấu đã bị mod Hà del bài vì mặt hàng ko được phép đấu giá ý =))
 
Người dân tộc có thế đâu ? Người phụ nữ về nhà chồng, sinh con, làm việc nhà mà có nghe nói câu gì đâu ?
 
Mấy chú dân châu Âu tán gái dài dòng quá:-p .
Ở VN : Yêu hay không thì nói mẹ 1 câu cho nhanh.Kô yêu,đứng dậy trả dép...ông đi về =)).
Anh chỉ được cái khéo nói làm các em nó chết khiếp... Thực tế năm xưa khi anh tỏ tình với chị nhà anh có dám nói thế không hay... lại là? Cứ thành thật khai báo :D
 
Em cũng đồng ý với ý kiến của bác sogoku. Bỉ tỏ tình thâm thúy quá. Mà nếu như vậy thì chị em ở Bỉ lãi lo rồi. Vừa được anh chồng như ý mà lại còn được nhẫn kim cương! :)) . Mà sao mấy chị em phụ nữ lại mê mẩn kim cương đến thế nhỉ???
 
Anh chỉ được cái khéo nói làm các em nó chết khiếp... Thực tế năm xưa khi anh tỏ tình với chị nhà anh có dám nói thế không hay... lại là? Cứ thành thật khai báo :D

Dạ,em xin khai báo :D.Em là em không có nói mà em...làm tới luôn =)).
 
Mà sao mấy chị em phụ nữ lại mê mẩn kim cương đến thế nhỉ???
Em thì lại nghĩ phụ nữ thì thích mấy thứ lấp lánh như kim cương chẳng hạn. Với lại kim cương bán đi ít bị mất giá hơn vàng thì phải. Các bác phụ nữ thật đáo để. Thể nào các chị em luôn thích nhẫn đính hôn có gắn kim cương cơ! :))
 
Người dân tộc có thế đâu ? Người phụ nữ về nhà chồng, sinh con, làm việc nhà mà có nghe nói câu gì đâu ?
Tại họ bỏ qua cái giai đoạn "tỉnh tò" rườm rà mà làm tới luôn nên vậy :)). Mà có khi họ cũng có tỏ tình mà các bác k biết đó chứ! :D
 
Mà hình như bây giờ có xu hướng nhẫn đính hôn có đính kim cương thì phải? Nếu như vậy thi nguy cho túi tiền cùa anh em rồi...:))
 
Tinh iu giờ nhanh hơn nhiều các pác ạ:
"Tình iu đôi ta cần khám phá
Em ác quá cho khám nhưng hem cho phá"

Khi nào mà đồng ý là em nói liền: "Anh ác quá phá đi đừng lo khám" :))=))
 
Tinh iu giờ nhanh hơn nhiều các pác ạ:
"Tình iu đôi ta cần khám phá
Em ác quá cho khám nhưng hem cho phá"

Khi nào mà đồng ý là em nói liền: "Anh ác quá phá đi đừng lo khám" :))=))

Kon lậy hồn =)).Kết quả "khám phá" là giờ chú bị xích chứ gì :)) .
 
Ở tây nguyên,cụ thể là ở buôn ma thuột,đa số là dân tộc Êđê theo (mẫu hệ) cô gái thấy chàng trai đeo khố bằng chiếc lá phất phơ, gió phất lên cái cô gái chấm thấy được là qua bắt về làm chồng luôn. Thế mới rock !!!
 
Back
Top