Fujifilm X10 chụp "ngon lành cành đào" luôn. Tôi đang dùng chiếc IXUS HS 1100 đã thấy rất hài lòng nhưng khi chụp thử Fujifilm X10 lại muốn đổi máy ngay nhưng vì máy mới mua chẳng lẽ lại đổi nữa... tốn đạn
Tôi dẫn lại một phần bài báo để bạn có chút thông tin, có thể nó chưa thực hoàn toàn chính xác nhưng tựu trung... rất đáng mua.
Fujifilm X10 là máy ảnh ngắm chụp kích thước nhỏ cao cấp nhất trước khi Canon cho ra mắt G1X. X10 có thiết kế đẹp theo kiểu giả máy cơ của Fujifilm X100 nhưng nó lại nhỏ gọn hơn và có nhiều nâng cấp lớn về tốc độ.
Tuy nhỏ nhưng X10 vẫn rất chắc chắn vì nó được làm từ những thành phần cao cấp và chế tạo ở Nhật Bản. Khi cầm máy trên tay thì có lẽ bạn sẽ thích nó ngay, từ linh kiện cho tới các miếng ghép đều được làm rất đẹp và sang trọng. Tuy nhiên, có một điều phàn nàn là thao tác mở máy chưa thật linh hoạt, bạn phải xoay ống kính để mở thay vì có nút riêng. Theo mình thì ống kính X10 hơi rít nên sẽ tốn thời gian nhiều hơn là các máy dùng nút bấm.
Khắc phục những điểm yếu của X100, X10 nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Máy có thời gian phản hồi tốt và đặc biệt là lấy nét gần như ngay lập tức khi nhấn 1 nửa nút bấm. Tốc độ này có thể tương đương với những máy được đánh giá rất cao khác như Panasonic GX1 hay Nikon V1. Về cấu hình, X10 sử dụng cảm biến 12MP EXR của Fujifilm với kích cỡ 2/3”, tức là lớn hơn các máy PnS như Canon G12, Nikon P7000 hay Panasonic LX5. Ống kính Fujifilm sử dụng là ống 24-112mm với độ mở f/2-2.8.