Gớm, các Bác HHVN nhà mình sao đầu óc phong phú thế? Ở thành phố nghe các tên như Hồng, Lan, Đào, Diễm, Hương, Quỳnh... quen rồi nên bây giờ thấy cô nào tên Mãng cứ là xúm nhau đoán ngậu xị cả lên không khéo anh
lovePSYCHEDELIC hoảng quá lại bỏ của chạy lấy người thì ai trong các Bác sẽ là người có trách nhiệm "tiếp thu" và "bảo quản" số tài sản "đồ sộ" trên

)
Con gái tên Mãng thì hơi cứng, đặt cho con trai có lẽ thích hợp hơn nhưng người Việt thi thoảng có "truyền thống" đặt tên cho con trong vài trường hợp đặc biệt nào đó.
Theo sách bói toán con gái tên Mãng cũng có cái hay:
- Là người trầm tính và suy nghĩ khá chín chắn.
- Có năng lực quản lý mọi việc và tương đối chăm chỉ.
- Siêng năng làm việc, cầu tiến và biết tổ chức tốt công việc. Một khi đã vươn lên được một bậc người đó biết cách giữ vững chỗ đứng của mình.
- Mẫu người nội trợ giỏi.
- Nhược điểm lớn nhất là tính thực dụng, hơi lạnh lùng, thiếu cảm thông và thiếu nhạy cảm.
(Tất cả đều chưa kiểm chứng, có mới kiểm được không có lấy gì kiểm? =)) )