còn ở VN thì sao?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

yeucongbang

New member
Em vừa nghe một đứa bạn kể một chuyện vui nghe trên đài rằng: khi đi bộ băng qua đường muốn người ta phải chú ý và nhường đường cho minh, ở Pháp hãy đi với một cô gái tóc vàng, ở Mỹ hãy dắt một đứa bé (nhân quyền mà), ở Anh hãy dắt một con chó, ở Đức hãy mặc quân phục cấp tướng. Còn ở Việt Nam thì nên làm sao hở các bác? Mỗi lần đi bộ phải băng qua đường em thấy muốn đứng tim, bây giờ sắp đến Tết rồi, xe cộ càng nguy hiểm hơn, các bác có ý kiến nào hay xin góp ý cho em với! Mong là em nhận được nhiều ý kiến hay khi vẫn còn lành lặn ...
 
Sao nữa, đi với 1 CSGT, hoặc mặc quần áo màu vàng.
 
Không cần đâu, bác cứ đi một mình.
Mặt hãy cố làm ra vẻ hình sự, không thèm nhìn người khác, không thèm quan tâm đến xe cộ trên đường. Thế là người ta sẽ nhường đường cho bác ngay!
Nếu bác làm ra vẻ sợ sệt thì đừng hòng đc nhường nhé!
Thế đấy, thằng vua thua thằng liều mà!
 
Hix, bác dunghd ko biết à? Mình liều còn có thằng liều hơn, nhất là mấy chú "Wave đỏ" :D
 
dunghd nói:
Không cần đâu, bác cứ đi một mình.
Mặt hãy cố làm ra vẻ hình sự, không thèm nhìn người khác, không thèm quan tâm đến xe cộ trên đường. Thế là người ta sẽ nhường đường cho bác ngay!
Nếu bác làm ra vẻ sợ sệt thì đừng hòng đc nhường nhé!
Thế đấy, thằng vua thua thằng liều mà!
nói như bác chắc xuống lỗ thăm ông bà sớm quá...nó chạy xe thì làm làm gì mà để ý cái mặt của mình chứ??? :-? cứ đi trên cái vạch ngựa vằn gì ấy nhỉ? chờ đèn xanh thì ta cứ đi thôi ( dù sao thì trong trường hợp này bị đụng vẫn được đền bù..hehe.. :p
 
hugobosss nói:
nói như bác chắc xuống lỗ thăm ông bà sớm quá...nó chạy xe thì làm làm gì mà để ý cái mặt của mình chứ??? :-? cứ đi trên cái vạch ngựa vằn gì ấy nhỉ? chờ đèn xanh thì ta cứ đi thôi ( dù sao thì trong trường hợp này bị đụng vẫn được đền bù..hehe.. :p

Vấn đề là phải còn sống để nhận đền bù.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top