Cuối năm rồi, các bác thế nào ạ

S.club2

Người Nông Dân
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Muộn quá rồi mà tóc chưa khô nên đành lên " Ham heo " online đây ạ !

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết năm rồi, mà em còn bù lu bù loa nhiều việc quá đang lo ko kịp tết :(

Em sinh năm 1990 tuổi con ngựa hình như hơi khổ :D. Em học xong nhưng ko đi đâu mà làm kỹ thuật bên ngoài, chạy theo cơ chế thị trường. Nhận công trình nhà ở rồi làm điện đóm, nước nôi, điều hòa... ba la bala. vừa tham việc vừa khách gọi nhiều mà giờ tồn động quá. Tính nhẩm còn có 50 ngày nữa tết nguyên đán. đành phải bỏ buổi tối, nhưng cái tối đẹp tuyệt vời của trai chưa vợ để đi cày :((

- Vợ tương lai thì ko biết là ai mà giờ ko biết giờ đang làm cái quái gì nữa !!!

Còn các bác thế nào ạ :)
 
Mình 89, đi làm xa nhà, cv hiện tại cũng chả đúng nguyện vọng cũng như chuyên ngành. Sự nghiệp thì chưa có gì cả, về đường tình cảm cũng lận đận, nhìn bạn bè xung quanh thấy thành gia lập thất hết rồi:(
 
Nhanh thật, lại bước qua tháng 12, sắp hết năm cũ rồi, bao nhiêu dự định lại bị ứ lại, cuối năm đi ngoài đường mà hẻo lòng quá các bác ạ :(
 
Nhanh thật, lại bước qua tháng 12, sắp hết năm cũ rồi, bao nhiêu dự định lại bị ứ lại, cuối năm đi ngoài đường mà hẻo lòng quá các bác ạ :(

Năm vừa rồi vẫn còn giao lưu với bác được đôi giày bác nhỉ :D
Mình 89, đi làm xa nhà, cv hiện tại cũng chả đúng nguyện vọng cũng như chuyên ngành. Sự nghiệp thì chưa có gì cả, về đường tình cảm cũng lận đận, nhìn bạn bè xung quanh thấy thành gia lập thất hết rồi:(
Bác làm gì cách nhà xa không. Em 90 mà đã bị bố mẹ nói nói đến việc vợ con rồi. Lắm lúc cú ra phết :3
 
S.club2 cùng tuổi Ngựa với tôi.
Tuổi Ngựa nói chung cũng ổn không có vấn đề gì, có số đào hoa (nói gì bọn con gái cũng tin mới ghê chứ).
Tham khảo những người tuổi Ngựa nghiệm ra rằng tuổi này không nên lấy vợ sớm, nếu lấy trước 37 tuổi khó lòng mà ổn được, từ 38 đến 40 tàm tạm, từ 41 trở lên tương đối tốt.
Thực ra thì cũng không biết được vì chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó nhưng như tôi đã nói ở trên tham khảo nhiều người tuổi Ngựa thấy có điểm chung là vậy.
Tuổi Ngựa không sợ đói, không cực thân mà cực cái đầu. Có đôi lúc Ngựa hay than thân trách phận đó là do tự mình than vậy thôi chứ còn hơn cả vạn người.
Điểm yếu chết người của người tuổi Ngựa là xem thường tiền bạc, giang san dễ đổi bản tính khó dời, tính tình ‘do trời sinh ra’ của mỗi con người biết làm sao được.
 
S.club2 cùng tuổi Ngựa với tôi.
Tuổi Ngựa nói chung cũng ổn không có vấn đề gì, có số đào hoa (nói gì bọn con gái cũng tin mới ghê chứ).
Tham khảo những người tuổi Ngựa nghiệm ra rằng tuổi này không nên lấy vợ sớm, nếu lấy trước 37 tuổi khó lòng mà ổn được, từ 38 đến 40 tàm tạm, từ 41 trở lên tương đối tốt.
Thực ra thì cũng không biết được vì chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó nhưng như tôi đã nói ở trên tham khảo nhiều người tuổi Ngựa thấy có điểm chung là vậy.
Tuổi Ngựa không sợ đói, không cực thân mà cực cái đầu. Có đôi lúc Ngựa hay than thân trách phận đó là do tự mình than vậy thôi chứ còn hơn cả vạn người.
Điểm yếu chết người của người tuổi Ngựa là xem thường tiền bạc, giang san dễ đổi bản tính khó dời biết làm sao được.
Đàn ông tốt nhất nên lấy vợ tầm 30 tuổi đổ đi, lúc đấy suy nghĩ chín chắn, công việc cũng ổn đinh. Quan trọng là lấy đc vợ trẻ.
Em chả tin có tuổi nào sướng, tuổi nào khổ cả. Ai chịu kho thì rồi cũng khá lên sớm thôi.
 
Em cũng con ngựa 90 thấy số long đong quá. 27 tuổi đầu mà vào Nam ra Bắc không biết bao nhiêu bận (chuyển công việc chứ không phải du lịch đâu ạ). Đến hiện tại công danh, sự nghiệp chưa thấy gì là ổn định cả. Thực sự không phải hối hận gì nhưng lấy vợ xong em mới thấy là sai lầm khi còn quá trẻ, trong tay chưa có gì :( Dù sao thì cũng có niềm vui nho nhỏ là Tết này em được lên chức bố rồi :)
 
S.club2 cùng tuổi Ngựa với tôi.
Tuổi Ngựa nói chung cũng ổn không có vấn đề gì, có số đào hoa (nói gì bọn con gái cũng tin mới ghê chứ).
Tham khảo những người tuổi Ngựa nghiệm ra rằng tuổi này không nên lấy vợ sớm, nếu lấy trước 37 tuổi khó lòng mà ổn được, từ 38 đến 40 tàm tạm, từ 41 trở lên tương đối tốt.
Thực ra thì cũng không biết được vì chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó nhưng như tôi đã nói ở trên tham khảo nhiều người tuổi Ngựa thấy có điểm chung là vậy.
Tuổi Ngựa không sợ đói, không cực thân mà cực cái đầu. Có đôi lúc Ngựa hay than thân trách phận đó là do tự mình than vậy thôi chứ còn hơn cả vạn người.
Điểm yếu chết người của người tuổi Ngựa là xem thường tiền bạc, giang san dễ đổi bản tính khó dời, tính tình ‘do trời sinh ra’ của mỗi con người biết làm sao được.
Vậy bác là ở tuổi nào vậy ạ.
Năm 66 hay 78 ạ. Hi bố em tuổi 66 cùng tuổi với em

Em tầm tuổi này nửa nạc nửa mỡ rồi. Em bình thường thì cặm cụi suốt thôi mong ngày mai có nền tảng để đỡ khổ, bác bảo số đào hoà nhưng em yêu ít lắm, mới được có 2 3 mối tình nhưng chưa có mối nào em thấy để dừng lại cả. Toàn sao ấy bác, nên chuyện gia đình với em còn là ẩn số, chưa có kế hoạch gì cả ạ.

- em rất quý trọng tiền bạc, bởi em từ lâu đã tự làm ra đồng tiền trên bàn tay em. Nhưng đôi khi lại tiêu quá đáng bác ạ. Đôi khi tặc lưỡi tiêu tiền :(
.......

Bao giờ mới lớn !!
 
Em cũng con ngựa 90 thấy số long đong quá. 27 tuổi đầu mà vào Nam ra Bắc không biết bao nhiêu bận (chuyển công việc chứ không phải du lịch đâu ạ). Đến hiện tại công danh, sự nghiệp chưa thấy gì là ổn định cả. Thực sự không phải hối hận gì nhưng lấy vợ xong em mới thấy là sai lầm khi còn quá trẻ, trong tay chưa có gì :( Dù sao thì cũng có niềm vui nho nhỏ là Tết này em được lên chức bố rồi :)
Chúc mừng bác sắp có thêm thành viên. Là nam nhi hay phận má hồng vậy bác ơi.

- em trai em thì lấy vk có cháu rồi, nhà vui lắm đón bác
 
S.club2 cùng tuổi Ngựa với tôi.
Tuổi Ngựa nói chung cũng ổn không có vấn đề gì, có số đào hoa (nói gì bọn con gái cũng tin mới ghê chứ).
Tham khảo những người tuổi Ngựa nghiệm ra rằng tuổi này không nên lấy vợ sớm, nếu lấy trước 37 tuổi khó lòng mà ổn được, từ 38 đến 40 tàm tạm, từ 41 trở lên tương đối tốt.
Thực ra thì cũng không biết được vì chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó nhưng như tôi đã nói ở trên tham khảo nhiều người tuổi Ngựa thấy có điểm chung là vậy.
Tuổi Ngựa không sợ đói, không cực thân mà cực cái đầu. Có đôi lúc Ngựa hay than thân trách phận đó là do tự mình than vậy thôi chứ còn hơn cả vạn người.
Điểm yếu chết người của người tuổi Ngựa là xem thường tiền bạc, giang san dễ đổi bản tính khó dời, tính tình ‘do trời sinh ra’ của mỗi con người biết làm sao được.
Có bà chị cũng tuổi ngựa mà vẫn chưa lấy chồng ,thấy lo buôn bán với boxing , muy thái phượt các kiểu thôi à, mà trai miền ngòai 30 tuổi là ế chắc rồi chứ đâu mà những 37 , 41 :v
 
Chúc mừng bác sắp có thêm thành viên. Là nam nhi hay phận má hồng vậy bác ơi.

- em trai em thì lấy vk có cháu rồi, nhà vui lắm đón bác
Thị mẹt bác ạ :)) Em cũng không phân biệt gì nhưng em là cháu đích tôn nên các cụ vẫn mong ngóng thằng cu hơn.
 
Back
Top