đếm ngược đến Tết nào các bác

  • Thread starter Thread starter tndp
  • Ngày gửi Ngày gửi

tndp

gà con iPhone
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
hôm nay là 2/2/2007 tức 15 tháng Chạp năm Bính Tuất rùi

2uohtz9.jpg
2zqheet.jpg


vậy là còn 14 ngày nữa là đến Tết, các bác còn những việc j sẽ thanh lý trong năm củ và dự định cho năm con heo thì post lên chia sẽ với mọi người

việc còn lại là: bán con ipod video tại đây :D
việc trong năm: xây lại cái nhà (đã tìm được nhà tài trợ chính rồi :D )
 
Hix, chả biết các bác sao chứ em thì chết dí vào việc. Toàn những việc đều không thể hồi được, thế mới khổ. Nhưng hi vọng hết tuần sau thì có thể toàn tâm toàn ý ăn Tết. :D
 
Với người ở nước ngoài thì cứ nghĩ đến Tết là một cực hình, nhớ nhà khủng khiếp.
 
Tết ở việtnam là cái gì nhể, chả có cái gì vui hết, hay là tại mình già roài. :(
 
Xưa nhớ còn bé ở nhà gói bánh trưng, xin mẹ củ khoai nướng vùi ăn sao ngon thế không biết. Giờ bánh trưng đặt ngoài chợ nhưng mỗi lần sắp Tết lại nhớ "ngày xưa"................ Còn 12 ngày..............
 
Xưa nhớ còn bé ở nhà gói bánh trưng, xin mẹ củ khoai nướng vùi ăn sao ngon thế không biết. Giờ bánh trưng đặt ngoài chợ nhưng mỗi lần sắp Tết lại nhớ "ngày xưa"................ Còn 12 ngày..............

bánh j vậy bác Treo650 :D
mà đi làm rồi nên cái cảm giác háo hức chờ ngày Tết cũng đã giàm đi phần nào nhỡ. bây h chỉ trông ngày Tết để có cái cảm giác "không đi làm" là thấy trong ng khỏe dc 80% rùi cho dù mấy ngày này cũng đi còn nhiều hơn ở nhà
 
thành phố HCM ngày thường thì đông đúc, đến tết thì vắng như chùa bà đanh, thêm cái trời nắng như đổ lửa, chán kô chịu được, chả có cái không khí tết j cả
 
năm nay trong nam hy vọng trời lạnh 1 tí để .... ngủ cho sướng ;)
thành phố HCM ngày thường thì đông đúc, đến tết thì vắng như chùa bà đanh, thêm cái trời nắng như đổ lửa, chán kô chịu được, chả có cái không khí tết j cả
 
Tết năm nào nhà iem cũng giữ truyền thống gói bánh chưng, nhưng mờ năm nay có nguy cơ ko được gói vì sếp đi vắng hic hic. Tết mà ko gói bánh thì chả có việc j làm, chán ...
Còn hơn chục ngày nữa là Tết roài!!!
 
Oái oái, tết tết rồi cơ à. cha mẹ ơi ko để ý. Ặc ặc vậy là ba mẹ ơi tết này con ko về đi tảo mộ được rồi. Ôi ko có mình thì ba mình sẽ phải 1 mình dãy cỏ cho cả ông lẫn bà nội rồi. Còn 11 ngày........
 
lại được ngủ vài ngày đã đời rồi, Tết chỉ thèm nằm nhà ngủ. Công việc trong năm chẳng có gì ghê gớm mà cũng chẳng được ngủ nướng.
 
9 ngày !

Chả biết Tết làm gì nữa, hu hu ... Tậm 28 mới được về nhà!

Tiền thì chả có để mà SẮM TẾT !
 
Tết bây giờ ko còn được mừng tuổi nữa, nhưng lại được Kô SF mời lên nhà chơi hi hi, chúc các bác năm mới tràn đầy hạnh phúc
 
Back
Top