Đi Hà Nội tháng 10 hay tháng 11

giangluat

Luật Sư Heo
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chào cả nhà,

Em đang khảo sát vài chuyến bay giá rẻ của hãng Jestar ra thủ đô thân thương.
Nhờ anh chị em miền ngoài tư vấn giúp em

1, Nên đi hanoi tháng 10 hay tháng 11
2, Những điểm vui chơi ăn uống đặc trưng của thủ đô
3, Em định kẹp thêm tour Sapa, các làng cổ...
 
em nghĩ tháng 10 đi bác ạ, mùa thu Hà Nội thì tuyệt vời :D, ko thì cuối tháng 10, gần đến đầu tháng 11 ấy :-p
 
em nghĩ tháng 10 đi bác ạ, mùa thu Hà Nội thì tuyệt vời :D, ko thì cuối tháng 10, gần đến đầu tháng 11 ấy :-p
Cảm ơn bác đã trả lời, mình quyết định trung tuần tháng 10 sẽ đi.
Có lẽ xin nghỉ phép độ mươi ngày.
bác góp ý giúp xem đi chơi những đâu trong thời điểm ấy thì đẹp?
 
Cảm ơn bác đã trả lời, mình quyết định trung tuần tháng 10 sẽ đi.
Có lẽ xin nghỉ phép độ mươi ngày.
bác góp ý giúp xem đi chơi những đâu trong thời điểm ấy thì đẹp?

Đi Ao vua đi bạn,cảnh đẹp.0 thì làm chuyến xuống thẳng Đồ Sơn đi:D
 
Chào cả nhà,

Em đang khảo sát vài chuyến bay giá rẻ của hãng Jestar ra thủ đô thân thương.
Nhờ anh chị em miền ngoài tư vấn giúp em

1, Nên đi hanoi tháng 10 hay tháng 11
nên đi tháng 10 vào mua thu HN cho đẹp, cbị 1 cái áo khoác mỏng thôi cho điệu với mấy e ở đó :-)

2, Những điểm vui chơi ăn uống đặc trưng của thủ đô
bún chả hàng Mành
bún ốc Mai hắc đế
bún thang Cửa nam
ốc luốc, đủ các món ăn nhậu ở Hồ tây
bánh cuốn
thị chó Nhật tân
rắn Lệ mật
kem Tràng tiền :-))
....
(có pda thì dùng soft dzodzo tham khảo thêm)

tham quan :
đền Ngọc sơn - Bờ hồ
Chùa Trấn quốc
Phủ Tây hồ
nếu quý Bác Hồ thì đi thăm lăng bác, phù Chủ tịch
chiều ngồi uống cf ở Hồ tây, Trúc bạch, Hàng Hành
đi du lịch bằng thuyền dọc sông Hồng
gốm Bát tràng
....

3, Em định kẹp thêm tour Sapa, các làng cổ...
đi sapa thì dem theo áo lạnh thêm. đi ít nhất là 3 đêm 2 ngày bằng xe lửa là tiện nhất
làng cổ Đường lâm ổ Hà tây cách HN khoảng 40km, nhớ tìm đến cái làng hollywood VN nhé vì các bác đóng film hay đến đó :-)
có thời gian nên đi vịnh Hạ long - Quảng ninh cách Hn khoảng 140km
Đồ sơn chỉ đi tắm biển và "ăn chơi" thôi
đi ra đảo Cát bà - Hải phòng cách HN 200km thì thú vị hơn
chùa Hương, chùa Thầy các vị La hán cách HN 40km
....
 
Mua vé máy bay cho anh bay ra cùng, anh dẫn đi chơi nhá.

Ở Hà Nội (và các tỉnh xung quanh trong khoảng cách 50km) thực ra cũng có nhiều chỗ để đi chơi, có thể tạm kể ra như sau:
1. Đình - Chuà:
- Tại Hà Nội: Chùa Trấn Vũ, chuà Quán Thánh, Chùa Quán Sứ, Chùa Một Cột, Đình Láng, Chùa Kim Liên, Phủ Tây Hồ, Đình chuà Gióng, Đình chùa Lệ Mật ...
- Phiá Bắc + Đông Hà Nội: Đền Đô, Chuà Dâu, Chuà Keo, Chuà Bút Tháp, Đền Bà Chúa kho....
- Phiá Tây: Làng cổ Đường Lâm, Chuà Tây Phương, Chuà Thầy, Chuà Trăm Gian, Chuà Hương....
- Phiá Nam: Cái phiá này chỉ có ở xa xa như Ninh Bình.... (cỡ 100km)

2. Làng nghề:
- Tại Hà Nội: Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã..
- Phiá Bắc Hà Nội: Làng gỗ Đồng Kỵ, làng buôn bán vải Ninh Hiệp trên Từ Sơn, làng gốm Bát Tràng....
- Phiá Tây Hà Nội: Làng dệt lụa Vạn Phúc, luạ La Phù, dệt sợi Hoà Xá, .... nhiều lắm (Hà Tây một phần trước đây toàn làng nghề)
- Phiá Nam: ko nhớ....

3. Ẩm thực:
Tại trung tâm Hà nội thì vô số:
Phở chửi: Nam Ngư, phở bao cấp xếp hàng: Bát Đàn, phở ông Gù: Lê Đại Hành, Phở Thìn: Bờ Hồ, phở 35 Lý Quốc Sư, Bún chả Hàng mành, Chả cá Lã Vọng, Chả cá Đường Thành.....nhiều vãi..

4. Đi chơi xa quanh Hà Nội (100-200km):
Sapa: Đi bằng tầu hoả tại ga Hà Nội, Giá vé chừng 200k, nên đi chuyến 22h00 để khoảng hơn 5h sáng hôm sau lên đến Lào Cai, từ Lào Cai bắt xe đi Sapa (nhiều xe lắm). Sapa là một cái thị trấn bé tẹo, đi tí thì hết. Tuy nhiên kết hợp thăm mấy cái bản làng dân tộc cũng có lắm điều hay. Đồ ăn thì bình thường, có vài thứ động vật hoang dã....

Hạ Long: Đi bằng ô tô tại Hà Nội (các bến xe Lương Yên, bến xe Gia Lâm) giá vé khoảng 100k mất chừng 4h đến nơi. Đến Hạ Long chắc cũng chỉ đi chơi vịnh và thăm mấy cái hang động, tắm tí biển, ăn tí hải sản đắt lòi... hết!!!

Ninh Bình: đi bằng ô tô tại Hà Nội (bến xe khách phía Nam, bến xe nước ngầm) giá vé khoảng 50k mất chừng hơn 2h đến nơi. Ninh Bình có khá nhiều nơi để đi bao gồm: quần thể di tích vua Đinh, nhà thờ đá Phát Diệm, làng chiếu cói Nga Sơn (ko nhớ lắm), Tam Cốc Bích Động....... Đồ ăn cũng bình thường, chỉ có thịt dê là nhiều...

Đồ Sơn: Biển hơi bân bẩn, đi từ Hà Nội bằng ô tô (Bến xe Lương Yên, bến xe Gia Lâm) mất khoảng 50k và 2h đến nơi. Đồ sơn nhiều bãi tắm, nhiều bạn nữ đạp xe đạp, các dịch vụ cũng chả khác Vũng Tàu.... Nói chung cũng na ná Hạ Long (nhưng ko có động và hang)

Còn nữa
.........

Nói chung cứ tự đi và khám phá mới vui. Không biết thì hỏi trên đường mới là cái hay và thực tế nhất.

Mấy lão cvn và kận, dtsfan đâu nhỉ??? Vào tư vấn cho em nó đi....

Ah, ra đi rồi đi phượt với tụi anh!!!
 
@Tuan 1412: Anh Tuấn khuyến mãi bánh đa đỏ đi, em xuống ngay :D

@dathoangcsg:Vâng, em định không đi nổi Sapa cũng phải cố Hạ Long, làng cổ và các Chùa xung quanh Hanoi.

@nvh: dạ, em phân vân giữa tháng 0 và tháng 11 lắm

@Smod: Ngàn lần cảm ơn thông tin quí báu của anh, em sẽ tìm bí quyết nuôi cá cảnh về tạ ơn anh :P

@all: Càng nhiều thông tin càng hay ạ, em chân thành cảm ơn cả nhà!:)
 
Back
Top