Động đất tại TPHCM

avnlevent

New member
GÂY DỰNG
Động đất má ơi

Đang ngồi ở lầu 20, 37 tôn đức thắng.
Mới vừa động đất run quá chời.
ngồi càng cao run càng nhiều.
 
bên tui cũng động đất nữa nè. ở TRẦN HƯNG ĐẠO-ĐỀ THÁM.
 
Trưa nay đang ngồi làm việc tại văn phòng , bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, rớt cả chồng hồ sơ xuống đất, cả đàm nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, sau một lúc định thần bắt đầu đổ xô nhau chạy ra phía cầu thang. May mà toà nhà nó không đổ sụp xuống (văn phòng của em xây từ lấu lắm rồi). Chắc mai phải xin nghỉ phép vài ngày để ra công viên ngủ qua. Bác nào cùng cảnh ngộ vào đây chia xẻ nhé
 
Tui cũng mới bị xong nè, bây giờ còn chưa hoàn hồn, mặt mày xanh lét, ghê quá. Chưa biết gì mà chết sớm thì uổng quá (29- Bến Chương Dương)
 
tui ờ Phú Nhuận cũng rung bần bật nữa nè,,,,chẳng nhẽ tới lúc giống như Nhật sao trời
 
chời tòa nhà thông báo huề tiền quá: "đây là hiện tượng tự nhiên như các quý khách đã biết trong mấy ngày qua trên các phương tiện báo đài. nếu quý khách không an tâm thì tránh xa tòa nhà hoặc về nhà nghỉ, nếu yên tâm thì ở lại tiếp tục làm việc"
 
ối ối thoả nào mình đang ngồi máy bay bay gần đến HCM cũng rung bần bật .
 
chài, chỉ có ngồi suốt từ sáng giờ ở Y5 là chả thấy động đất gì ráo :D
 
Vừa rồi em cũng thấy thằng bạn msg kêu quá trời, tưởng nó nói chuyện đêm qua ai dè vừa xong. Sao Sài ghềnh dạo này bất an quá dzậy, nghĩ cũng ghê nhỉ.
 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh gần cầu thị nghè. Ngồi lầu 2 thôi mà màn hình vi tính run như cảm lạnh vậy.
 
Post rồi! Khánh Hội Quận 4 dân tình đang chạy đầy dưới đường và hẻm kìa! Chạy đâu cho thoát! Đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin trong tư thế đang lướt website HHVN có phải "oai phong lẫm chẫm" không các bác nhể?
 
Hix, nó rung mà mình chóng cả mặt.
Ôi dzời ơi, iem 30 tuổi, iem chưa muốn chít :((
 
Các bác di trú ra Hà Nội đi. :x
Hà Nội đẹp và lãng mạn lắm. Đặc biệt là chưa có động đất. :D. Ít nhà cao tầng hơn TP HCM. :p
Mà Hà Nội ng ta ít ăn uống ở trong cao ốc lém, toàn lê la rượu mực nem nướng ở vỉa hè, có động đất chạy vèo 1 cái là ra Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây.... chả sợ chít đc.
 
Hix em đang ở chung cư tâng 3 thâý rung ầm ầm chạy vội ra ngoài
Tối hôm qua 1 đợt trưa nay 1 đợt ghê quá chắc bỏ về quê mất thôi
 
Snowhappy không nhớ cái vụ động đất ở HN năm 84 à, hay là hồi đó nhỏ quá không biết he he he, HN cũng không thoát đâu, vấn đề là khi nào thôi. :D
 
Em đang làm việc tại 123 Trương định quận 03, mấy đứa ngồi cùng phòng vừa thấy rung rung, chúng nó la toán lên hết ùa nhau chạy ra khỏi phòng, 10' sau quay lại 8 thấy kinh lun.
 
Chung cư gần nhà em rung, người ta la quá trời, em ngồi thì thấy màn hình và bàn cứ rung lập cập

On quá
 
không biết sắp tới còn vụ nào nữa không, sao việt nam ta không chú trọng đến mấy việc cảnh báo động đất nhỉ. chắc đợi chết vài người rồi mới bắt đầu loay hoay về mấy cái cơ sở hạ tầng. thế này thì em đến chết vì đau tim trước khi chết vì động đất các bác ạ..
 
Back
Top