• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Dự đoán World Cup 2006 (Weltmeisterschaft 2006)

Đội nào sẽ vô địch World Cup 2006?

  • Brazil

    Bình chọn: 14 15.1%
  • Đức

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Anh

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Hà Lan

    Bình chọn: 3 3.2%
  • Argentina

    Bình chọn: 12 12.9%
  • Italy

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Pháp

    Bình chọn: 22 23.7%
  • Không đội nào trong số các đội trên

    Bình chọn: 4 4.3%

  • Số thành viên bình chọn
    93
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

nobita

New member
THÀNH VIÊN DANH DỰ
459401559.jpg


Chỉ còn ít ngày nữa là Weltmeisterschaft 2006 (WM 2006 - World Cup 2006, theo cách gọi của người Đức) đến rồi. Xin mở Thread này để các fan hâm mộ trái bóng tròn của HHVN tham gia bình loạn!

Riêng tớ là fan toàn diện của Deutschland từ trước tới nay nên tất nhiên là sẽ ủng hộ nhiệt tình nước chủ nhà và đội bóng con cưng của họ. :D Còn các bạn thì sao? Hãy cùng nhau chia sẻ những phân tích, nhận định, những tình cảm (sung sướng, tiếc nuối, trách hận, hy vọng...), những chuyện bên lề, những liên tưởng, những tư liệu, những kỷ niệm... liên quan đến Cúp bóng đá Thế giới nói chung và WM 06 nói riêng.

Mở đầu, xin góp vui bằng vài tấm hình:

Han-Quoc.jpg


sieu-mau-Duc-trong-trang-ph.jpg


Japan_fan.jpg


* P/S: Nếu được, đề nghị BĐH gắn hộ thành sticky cho A-E tiện theo dõi và ủng hộ. Thanks!
 
Ờ hờ, bóng với gái là 2 thứ tớ thích nhất.
Trong 3 bức ảnh trên có tận 15 quả bóng cơ à.
 
Nhánh của Đức năm nay khoai hơn nhánh của Brazil. Sẽ là rất đẹp nếu 2 chú gặp lại nhau trong trận CK và Đức đòi nợ thành công như hồi Italia 90 (đòi nợ Argentina thành công). :D

Hic, bác Mod nào lại ngứa ngáy rồi! Cái này phải tôn trọng Chủ Thread nhé! Ít ra, nếu có sửa cũng phải thông báo cho tớ chứ (vì đây không phải edit vi phạm Nội quy mà)? Tớ không đưa Pháp vào danh sách là vì không thấy kênh thông tin nào đánh giá cao Pháp năm nay cả (thực tế cũng không mạnh). Nếu vì cảm tình thì sẽ có bạn khác thích Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... Cứ đưa hết vào thì sẽ rất loãng.

Đề nghị bác Mod đã edit danh sách poll trả lời cho tớ nhé!
 
Em là cổ động viên nhiệt thành của Đức từ hồi nhỏ rồi.Theo lịch sử thì Đức 3 lần vô địch vào các năm 1954, 1974 và 1990 và khoảng cách thời gian giữa các lần vô địch là 20 năm - 16 năm.Năm nay 2006 , Đức sẽ vô địch theo đúng thứ tự 16 năm chăng? Hay là tăng lên 24 năm đây nhỉ :D.Miễn là né được chú Anh ở vòng 2 thì Đức còn tiến xa được 1 chút.
 
Năm nay, cơ hội cho England là rất lớn, những tuyên bố mới đây cho thấy Rooney đã bình phục, và đội bóng 3 con sư tử đã trở lại tìm lại những vinh quan của 40 năm trước. Họ đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch WC năm nay. Và vì những lí do đó mà tôi chon Anh là đội vô địch, đó còn là sự thể hiện yêu mến các cầu thủ mà hàng ngày bạn vẫn thấy trên tivi mỗi đêm thứ bảy, chủ nhật. Chúc England Vô địch!
 
Sao không ai xung phong làm mạnh thường quân tài trợ giải thưởng nhỉ, hehe.

Em tiên phong nhé, bác nào dự đoán đúng Đội vô địch + tỷ số trận chung kết em sẽ biếu 1 Sport Case for iPod Shuffle mới 100%. Nếu nhiều người có cùng kết quả thì ai dự đoán sớm nhất sẽ là người trúng giải.

Món quà rất nhỏ bé, nhưng em muốn cho thread này có không khí một chút, các bác đừng chê quà của em nhé.

Các bác khác góp sức đi nào. Em nghĩ mỗi người góp tí quà trao giải be bé cho dzui, với lại, nhiều quà nhỏ gộp lại sẽ ko nhỏ tí nào, đúng không các bác?
 
hừm
Italia của em
khổ quá, đang hớn hở tưởng sẽ có quả hoành tráng
nào ngờ bị phanh phui ra 1 lô ung nhọt :(
thôi thì phải diệt ung nhọt trước cái đã rồi mới có thể tính chuyện lâu dài được
năm nay chắc khó có cơ rồi nhưng em vẫn cứ vote cho Italia 1 phát :D
 
Hồi 1982 Ý của Bác cũng bị dánh scandan đó, vậy mà họ cũng dành được chức vô địch, năm nay chắc là khó Bác nhẩy, bởi hiều đối thủ mạnh quá, mà Ý thì không được đánh giá cao lắm. Không biết chú vua phá lưới SeriA Luca Toni ghi bàn như thế nào tại WC này nhẩy
 
Argentina! Argentina! Argentina!
Argentina! Argentina! Argentina!
Argentina! Argentina! Argentina!
 
Tớ cũng vote 1 fiếu cho Đức, vì tớ cũng lắp bắp đuợc dăm ba câu tiếng Đức.
- Sau đó tớ dành nửa fiếu cho Anh, vì tớ cũng ba la bô lô được = T.A
- sau cùng, tớ dành nửa fiếu còn lại cho Argentinien, vì thứ tiếng này tớ chưa bít chữ nào cả :p
P.S: Hallo bác Nobita,
nếu tớ không nhầm thì bác cũng auf Deutsch quatschen được fải không? Bác đang ở Đức đấy à? É freut mich, dich kennen zu lernen :)
 
Hihi, còn gần 2 tuần nữa là bắt đầu...

Thời những năm 80/90 em thích Maradona. Nhưng giờ trong danh sách trên, em thích Đức nhất. Trước ở trường bạn bè toàn thích Anh và Ý, nhưng không phải là em đi ngược lại mọi người. Cái chính là Đức đá rất đơn giản, hiệu quả... và nói nhỏ là một phần vì Đức có một cái gì đó có tính chất đặc chủng (nhưng từ khi có OSAMOA vào thì mất đi tính đó, nhưng nói chung vẫn thích nhất), hơn nữa đội Đức không quá náo nhiệt và nhiều quan tâm như các đội khác ở châu Âu, người Đức cũng có tính: làm nhiều hơn nói... nhiều lý do lắm!

Năm đá ở Pháp, em thích Pháp và chọn Pháp. Kết quả lần đó Pháp may mắn vô địch thật! Năm nay Đức có vẻ nhỉnh hơn và có vị trí tốt hơn so với Pháp trước đây. Đức sẽ vô địch, và đá cho đội Anh tơi tả..., trả thù vụ The Sun đăng bài bình luận nữ thủ tướng Đức! :D :D
 
quocviet nói:
Tớ cũng vote 1 fiếu cho Đức, vì tớ cũng lắp bắp đuợc dăm ba câu tiếng Đức.
- Sau đó tớ dành nửa fiếu cho Anh, vì tớ cũng ba la bô lô được = T.A
- sau cùng, tớ dành nửa fiếu còn lại cho Argentinien, vì thứ tiếng này tớ chưa bít chữ nào cả :p
P.S: Hallo bác Nobita,
nếu tớ không nhầm thì bác cũng auf Deutsch quatschen được fải không? Bác đang ở Đức đấy à? É freut mich, dich kennen zu lernen :)

Hallo!
Ich Liebe Dich!
Hich, tớ không nói được Đức ngữ! Thèm lắm nhưng lười học. Tớ đang ở VN và vẫn ước ao có ngày được sang Munchen dự Oktoberfest!
 
huuquynh nói:
Hihi, còn gần 2 tuần nữa là bắt đầu...
Thời những năm 80/90 em thích Maradona. Nhưng giờ trong danh sách trên, em thích Đức nhất. Trước ở trường bạn bè toàn thích Anh và Ý, nhưng không phải là em đi ngược lại mọi người. Cái chính là Đức đá rất đơn giản, hiệu quả... và nói nhỏ là một phần vì Đức có một cái gì đó có tính chất đặc chủng (nhưng từ khi có OSAMOA vào thì mất đi tính đó, nhưng nói chung vẫn thích nhất), hơn nữa đội Đức không quá náo nhiệt và nhiều quan tâm như các đội khác ở châu Âu, người Đức cũng có tính: làm nhiều hơn nói... nhiều lý do lắm!
Năm đá ở Pháp, em thích Pháp và chọn Pháp. Kết quả lần đó Pháp may mắn vô địch thật! Năm nay Đức có vẻ nhỉnh hơn và có vị trí tốt hơn so với Pháp trước đây. Đức sẽ vô địch, và đá cho đội Anh tơi tả..., trả thù vụ The Sun đăng bài bình luận nữ thủ tướng Đức! :D :D

Hehe, huuquynh phân biệt chủng tộc nhé! Đội Đức bây giờ còn có Odonkor, chú này người gốc Ghana. Các chú "lai" trắng khác là: Klose, Podolski, Neuville và có thể là cả Borowski nữa. Thời của toàn cầu hóa mà!

Thêm một tội nữa là giọng điệu hooligan Đức >< Anh.
:D
 
- BRAZIL: Các ti-phô-si của Việt Nam nói chung và anh em trên HH nói riêng phần đông đều không ủng hộ cho Brazil (có được xem giải vô địch của nó đâu mà thích!). Nhưng theo tôi, Brazil có cửa sáng nhất, trừ khi Ronaldinho lại dính 1 cú "động kinh" trước trận chung kết (giống Ronaldo tại France98).
- ĐỨC: cơ hội của đội chủ nhà xếp ngang với Argentina và ngay sau Brazil.
- ANH: về từng cá nhân trong đội hình chính thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng lại thiếu 2 yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là đội tuyển Anh không biết cách áp đặt lối chơi (kể cả đối với đối thủ dưới cơ) và (rất) thiếu may mắn. Điều này đẩy họ xuống đứng cùng với: Italia, Pháp, Hà lan.. lập thành 1 nhóm các đội tuyển đáng xem, có nhiều cổ động viên và có nhiều kỳ vong. Nhưng...!
 
oh_my_god nói:
Sao lại kô có Bồ Đào Nha vậy bác? Dù sao em cũng vote cho Anh

Bồ cũng là một đội mạnh (cả Tây Ban Nha nữa). Tuy nhiên, như đã nói, những đội bóng được mang ra poll ở trên là những đội bóng được giới chuyên môn trên thế giới cũng như ở VN đánh giá cao hơn. Tất nhiên, đánh giá cao không có nghĩa là sẽ về nhất và xét trên góc độ tình cảm cá nhân, thì đội nào cũng sẽ có những fan riêng. Thôi, nếu bác nào trót yêu đội bóng không phải 1 trong những đội trên thì chịu khó thể hiện tình cảm ra trong bài post của mình vậy nhé!
 
Em thích Đức và Anh mong họ sẽ làm nên nghiệp lớn, 2 đội se gặp nhau ở chung kết
 
Hình như Đức và Anh cùng nhánh mà anh.Đức bảng A, Anh bảng B nên cơ hội gặp nhau tại tứ hay bán kết là rất lớn.Nên em cũng hơi ngán , vì thằng Anh năm nay dàn cầu thủ của nó đều quá.
 
Em vẫn mong đội Đ vô địch nhiều nhất,để lấy lại 1 hình ảnh oai hùng của những cổ xe tăng.Em cũng rất thích Brz nhưng từ khi Brz đá bại Đ thì chỉ mong đội Brz bị loại thoai
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top