Chỗ ở thì Bác có thể ở nhà khách Công đoàn ở 13 Lý Thường Kiệt, SĐT: 054.823064; chỗ này ở rất rộng rãi, nhà biệt thự từ thời Pháp, ngay trung tâm, ít phòng, phục vụ mang tính chất công đoàn, em đi công tác thích ở chỗ này nhất, nhưng phải ở cái phòng lớn nhất ấy, nhìn ra mặt đường (ở 5-6 người ở chung phòng này cũng được, tầm 230.000 đ).
Hoặc Bác ở nhà khách Điện Biên ở 03 Điện Biên Phủ, 054.821678; chỗ này cũng rộng rãi (tầm 150.000 đ/phòng đôi, 3-4 người 1phòng cũng được). Hay sang hơn một chút thì ở KS Nguyễn Huệ (tầm 250.000 đ/phòng đôi).
Lưu ý là Bác phải đặt phòng trước đi, đặt bây giờ cũng được, không thì không có chỗ mà ở đâu, thường ngày lễ thì khách du lịch ở Huế đông lắm và giá phòng cũng tăng khoảng 20 %.
Ăn sáng thì quán bún bò Huế ngay bên cạnh nhà khách Công đoàn (15 Lý Thường Kiệt thì phải) nổi tiếng ở Huế đấy. Hay cơm hến ở đường Trương Định.
Ăn bánh bèo, bánh nậm thì gần cung An Định, ở trong hẽm ấy (gần nhà thờ lớn, gần quán cơm Âm phủ).
Ăn cơm thì ăn ở quán chị Tẹo (gần Điện lực Huế), chỗ chợ tạm gần sông An cựu ấy, em quên mất tên đường rồi. Hay cơm Âm phủ, cơm bà Nhơn cũng được.
Đi nhậu thì có chim sẻ, cá rô, cá trê nướng ở đường Bà Triệu (nói mấy anh lái taxi chở đến tận nơi), hay quán nhậu Ân nhân ở gần nhà khách Điện Biên…
Đi chơi thì Bác đi chùa Thiên mụ, Thành nội, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, đồi Thiên An, Điện Hòn Chén…, nói chung thì 4 ngày Bác thừa sức để đi.
Mua quà thì ở Huế chỉ có tôm chua (vào chợ Đông Ba mà mua), mè xửng Thiên Hương.
Vài thông tin để Bác biết, chúc Bác nghỉ lễ vui vẻ !