FECIT 2010 - cảm tưởng sau khi tham dự

SPforever

New member
GÂY DỰNG
Chào mọi người, hội chợ FECIT 2010 ở nhà thi đấu Nguyễn Du cũng gây xôn xao không ít trong giới giang hồ. Mấy ngày hội chợ có các anh các chú tai to mặt bự là admin của các diễn đàn IT tham gia nữa (ai thì chút nói sau). Riêng mình thì chỉ có thời gian đi 2 ngày: khai mạc 9/12 và ngày hội công đồng mạng (Social Media Day) 11/12 thôi. Cũng mai 2 ngày đó có nhiều sự kiện. Sau đây là cảm tưởng của mình:

Ngày đầu tiên:
- Ấn tượng cảnh ùa vào nhận quà cho người đến sớm. Loáng cái là hết 100 quà.:-S
- Trong trung tâm nhà thi đấu đã có rất nhiều người đến từ sớm. Cứ tưởng chỉ có nhiêu đó gian hàng. Ai dè đi vòng ra bên hông thấy còn thêm 1 khu nữa. Sau đó mới phát hiện ngay cổng có cái bản đồ. Thiệt là...:|
- Trong khu chính có trò vẽ chữ G cách điệu lên tay. Làm đi cả ngày thấy ai cũng xăm mình, còn tưởng lạc vào đại hội võ lâm nữa. 8-}
- 2 bé PG của thế giới di động khá xinh và điệu, vẽ cái đt lên vai, chỉ yếu đứng cho anh em chụp hình. ;;)
- Ngày đầu hàng khuyến mãi nhiều, nhưng giờ vàng thì hơi ít.
- Khu phụ thì có góc chụp ảnh. Nhưng mình thích nhất là gian hàng cho thử chơi Wii. Đứng chơi tennis với Guitar Hero: Metallica cả buổi!
Hết ngày đầu. Chờ xem phần sau.
 
Ngày 11/12, Social Media Day, còn gọi là ngày hội dành cho cộng đồng mạng. Mới vào đã ấn tượng với dòng người đứng xếp hàng dài thiệt dài, khác hẳn ngày đầu. Ý thức người VN đã được nâng cao? ;;)

Buổi sáng phần chính là cuộc gặp mặt của các đại cao thủ chốn IT, toàn dân admin diễn đàn: Vikhoa bên ddth.com, Tuấn Kenblatt của Amtech, bác Trung và bác Minh bên voz. wow, còn thêm anh Ân giám đốc kỹ thuật Intel. @-)

Các anh nói chuyện rất bình dân, dùng từ tuy người ngoài có thể không hiểu nhưng dân mình hiểu chắc B-). Ấn tượng với Trung Voz, ảnh nói mua máy tính quan trọng là người mua phải biết được nhu cầu của mình. Hay hay.

Mình có tham gia đặt câu hỏi và được nhận 1 con chuột mistsumi wireless. Hô hô :D.

Sau đó mà thi đấu game đua xe. Âm thanh và hình ảnh rất ấn tượng, loa sân khấu và màn hình máy chiếu mà. Có xung phong lên thi nhưng không được chọn. Buồn 5 phút. :-S

Buổi trưa ra chụp ảnh gặp mấy em chân dài tạo dáng. 8->

PC113520.JPG



Chiều thi overclock. Thú thật là chưa từng ép xung, chỉ mới đọc vài bài viết về cái này. Nhung thấy người ta tính toán dữ lắm. Thời gian thi đấu thì hơi lâu, nhưng trong lúc thi có mấy màn múa sôi động, gây nhiều chú ý và thử thách sự tập trung của các thí sinh.:))

Tới đó em về rồi. Các bác có gì chia sẻ không?
 
hôm đó e co ghé qua xem và chỉ có đi vào trong nhà thi đấu thôi nên ko biết nó còn phía sau nữa hicx
 
Back
Top